Tham luận sâu sắc của Người lính Trường Sơn cao tuổi tại Đại hội

Ngày đăng: 04:35 28/11/2025 Lượt xem: 5
THAM LUẬN SÂU SẮC CỦA LÍNH TRƯỜNG SƠN CAO TUỔI



Đại biểu Nguyễn Thái Hòa tham luận tại Đại hội Hội Trường Sơn Phường Phổ Yên, Thái Nguyên
 
       Cả hội trường hôm ấy, các đại biểu ngồi im lặng nghe tham luận của Đại biểu Hội Trường Sơn cao tuổi Nguyễn Thái Hòa (80 tuổi) ở Chi hội Đắc Sơn (cũ), tại Đại hội Hội Trường Sơn phường Phổ Yên, Thái Nguyên vừa qua với chủ đề : Nói lên sự hy sinh cao cả và tinh thần dũng cảm, lạc quan yêu đời của những người lính Trường Sơn năm xưa, giữa đại ngàn Trường Sơn máu lửa và sự phát triển của Hội Trường Sơn chúng ta hiện nay.
        Trước hết, tôi hoàn toàn nhất chí với bản báo cáo và phương hướng mà Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 mà Đại hội đề ra. Tôi tự hào về Bộ đội Trường Sơn là nói đến con đường huyền thoại, con đường đầy ty sinh máu lửa, một con đường mang đầy vết tích chiến tranh, hòng bóp nghẹt tuyến đường nối giữa tiền tuyến và hậu phương. Đặc biệt là đường mòn Hồ Chí Minh mang tên vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta. Đồng thời nói đến Người lính Trường Sơn là nói đến lòng dũng cảm, những ký ức về những năm tháng hào hùng, vẫn còn nguyên vẹn in đậm trong lòng mối người lính chúng ta. Trên dải Trường Sơn hùng vĩ ấy biết bao những tấm gương dũng cảm hy sinh, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đình cao là chiến dịch Hồ Chí Minh 30-4-1975 một chiến thắng mang tính thời đại. Chúng ta rất vinh dự, tự hào là Người lính Trường Sơn “ Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lóng phơi phới dậy tương lai”.
         Hôm nay, những cựu chiến binh, những Người lính Trường Sơn về đây đều là những người may mắn, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về với đời thường, cùng gia đình và quê hương yêu dấu. Chúng ta sinh hoạt ở Hội Trường Sơn là một sân chơi phong phú, vừa là nguồn động viên, cổ vũ lần nhau, giao lưu gặp gỡ đồng đội, ôn lại những kỷ niệm xưa, những năm tháng hào hùng ở Trường Sơn, những người còn người mất. Thăm hỏi động viên nhau, đoàn kết giúp nhau trong công tác nghĩa tình đồng đội. Cùng nhau xây dựng Hội Trường Sơn ngày càng phát triển, đông vui, mạnh mẽ. Cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tuy tuổi cao tôi luôn mong rằng mọi người cần có tư tưởng lạc quan, yêu đời, hát vang các “Bài ca Trường Sơn” như những năm tháng giữa đại ngàn Trường Sơn năm xưa.
         Trong thực tế Chi hội Đắc Sơn đã phát huy được những kỳ tích đó, cả chi hội đã doàn kết xây dựng hội vững mạnh toàn diện, thu hút được nhiều người tham gia vào hội.



Những người lính già tâm sự cảm động ngoài Đại hội
 
          Kết thúc bài tham luận, đại biểu Nguyễn Thái Hòa, ông đồng thời là người lính viết nhiều bài thơ về Trường Sơn ông thong thả đọc:
 
Người linh Trường Sơn năm xưa
Băng rừng vượt núi nắng mưa dãi dầu
Gian nan chẳng ngại khổ đau
Bom rơi đạn nổ vẫn mau lên đường
Đêm trần cùng với gió sương
Bàn chân in dấu dặm trường núi non
Máu xương đổ giữa chiến trường
Giữ từng khúc nối thông đường xe qua
Nguồn vui qua những lời ca
Bom rơi đạn nổ lòng ta không sờn
Lời ca át cả tiếng bom
Nhiệm vụ chưa hết ta còn hăng say.
Ảnh: Đại biểu Nguyễn Thái Hòa tham luận
Ảnh: Tâm sự bên lề đại hội.
 
Lưu Sỹ Mùi ( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thái Nguyên) Lược ghi.
tin tức liên quan
test 123