LAN TỎA HÌNH ẢNH BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
Các Đại biểu và khán giả dự Liên hoan Văn nghệ. (Ảnh trên và ảnh dưới)

Một mùa xuân mới lại về, không khí xuân rạo rực tràn ngập khắp góc phố, ngõ quê. Trong hơi ấm của mùa xuân, những con phố, đường làng nơi “Thành phố của những cây cầu” như bừng lên sức sống mới. Nắng xuân tươi vui len lỏi gõ cửa từng ngôi nhà. Xuân Bính Ngọ, mừng Đảng quang vinh 96 mùa xuân, với bao khát vọng lớn lao và niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.
Trong không khí ấy, hòa cùng niềm vui của người dân Thành phố khi Tết đến, xuân về, đêm ngày 5/2/2026, tại Cung Văn hóa Lao động thành phố, Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng đã phối hợp với Nhà hát Truyền thống thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khúc hát mừng Đảng, mừng xuân” nhằm lan tỏa hình ảnh anh bộ đội Trường Sơn, đồng thời gây quỹ trong hoạt động “Nghĩa tình Trường Sơn” của Hội Trường Sơn và Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng.
Thành phố Đà Nẵng (khi chưa sáp nhập với Quảng Nam) là địa danh không có đường Trường Sơn chạy qua. Bởi vậy, không nhiều người dân biết và hiểu sâu về giá trị của tuyến đường chiến lược này. Để gìn giữ, phát huy và lan tỏa ý nghĩa Trường Sơn, giá trị Trường Sơn, trong những năm qua, Hội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Đà Nẵng nói chung, Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng nói riêng đã tích cực, chủ động tổ chức các chương trình giao lưu văn học, nghệ thuật, nói chuyện truyền thống… nhằm quảng bá hình ảnh anh bộ đội Trường Sơn năm xưa. Từ những việc làm cụ thể đó, cái tên Hội Trường Sơn đã trở thành thân quen với các tổ chức chính trị, các cơ quan chính quyền cũng như người dân Đà Nẵng. Đặc biệt, trong các sự kiện văn hóa của thành phố, Chi hội VHNT Trường Sơn luôn được mời tham gia và được xem là một thành viên của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thành phố. Năm 2025, Chi hội đã được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tặng giấy khen. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tặng bằng vinh danh; Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố tặng bằng vinh danh.
Chương trình lần này, với những “bài ca đi cùng năm tháng” và những tiết mục mang đậm dấu ấn Trường Sơn và truyền thống cách mạng của nhân dân Đà Nẵng đã thu hút đông đảo khán giả đếm xem và để lại những tình cảm tốt đẹp, những dấu ấn khó phai về anh bộ đội Trường Sơn. Đặc biệt, trên các hàng ghế, hình ảnh những hội viên Hội Trường Sơn với mái tóc hoa râm, những chiếc huân chương lấp lánh trên bộ quân phục bạc màu đã trở thành điểm nhấn, thu hút mọi ánh nhìn trân trọng và cảm phục.
Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Chi hội trưởng Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng đã bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng với các đại biểu, khách mời và khán giả đã tới dự. Đồng chí nói rõ: “Sự có mặt của các đại biểu, khách mời và khán giả hôm nay không đơn thuần là lòng yêu nghệ thuật, sự yêu thích những bài ca cách mạng, nó còn mang theo sự trân trọng và lòng tri ân với lớp lớp bộ đội Trường Sơn chúng tôi, những người lính đã một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
Nhiều ánh đèn Plat từ điện thoại được bật lên, đu đưa theo từng điệu nhạc, nhiều khán giả vừa vỗ tay vừa hát theo diễn viên khi các bài hát về Trường Sơn quen thuộc vang lên; Những tràng pháo tay như không ngớt sau mỗi tiết mục; Nhiều khán giả đã xin chụp hình cùng các cựu chiến binh Trường Sơn. Tất cả đã cho thấy sự thành công của chương trình. Cái đọng lại là niềm vui, là sự hứng khởi và tình cảm chân thành của khán giả dành cho chương trình cũng như dành cho anh bộ đội Trường Sơn. Nó như một lời chúc tốt lành, lan tỏa một năng lượng tích cực trong dịp Tết đến xuân về trên miền đất nhiều nắng, nhiều gió này./.
PGS.TS. Đỗ Ngọc Thứ tặng Hoa Phó Giám đốc Nhà hát
Một số tiết mục văn nghệ tại buổi diễn (ảnh trên và ảnh dưới)
Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ
Phó Chủ tịch Hội Trường Son TP. Đà Nẵng