Ban Liên lạc Trung đoàn 251 Công binh Trường Sơn - Gặp mặt Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
BAN LIÊN LẠC TRUNG ĐOÀN 251 CÔNG BINH TRƯỜNG SƠN
GẶP MẶT KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2026)
Các Đại biểu tại Gặp mặt Kỷ niệm
Ngày 12/7/2026 tại cây gạo lịch sử và Bến đò Phú Xá, phường Phú Thượng, Hà Nội. Ban liên lạc Trung đoàn 251 Công binh Trường Sơn, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026). Dự buổi gặp mặt có gần 60 đại biểu khách mời, hội viên Trường Sơn và thân nhân liệt sĩ, thương binh của Trung đoàn.
Đồng chí Thượng tá Đặng Sơn, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc đã nêu lên mục đích, ý nghĩa ngày TBLS do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Tháng 7 hằng năm, là tháng tri ân, tưởng nhớ, công ơn trời biển của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trung đoàn 251 là Trung đoàn Công binh cơ giới xây dựng sân bay, trực tiếp xây dựng sân bay quân sự Yên Bái và mở đường Trường Sơn. Trong những năm tháng xây dựng và trưởng thành đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ hi sinh và bị thương. Đồng chí Nguyễn Văn Minh là liệt sĩ đầu tiên ở sân bay Yên Bái, đồng chí Phùng Văn Lập mới vào đến Trường Sơn đã hi sinh, khi bị B52 hủy diệt, quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội (cũ). Cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt, sự hi sinh không tránh khỏi. Liệt sĩ Lại Khánh Lượng ở C8, D3 hi sinh ở Ngầm Tôm Ru - Ngã Ba Mường Noòng ở tỉnh Savakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (hiện nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt). Thương binh Nguyễn Gia Đông – mù cả 2 mắt, thương tật 1/4 trở về với đời thường đã nhiều năm giữ chức Chủ tịch Hội người mù quận Tây Hồ, Hà Nội, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ổn định, tàn mà không phế.
Trong buổi gặp mặt cháu Mai Ngân con gái Đại tá Mai Sơn nguyên Trung đoàn trưởng là thương binh đã nghẹn ngào phát biểu cảm ơn tình cảm của các bác, các chú và tự hào về người cha đáng kính của mình, đã trọn cuộc đời cho Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Chính thương binh, gần 90 tuổi, xúc động ôn lại những ngày xây dựng sân bay và mở đường Trường Sơn huyền thoại. Ban liên lạc Trung đoàn 251 CB Trường Sơn đã tặng 20 xuất quà cho thân nhân liệt sĩ và thương binh nhân ngày kỷ niệm trọng đại này.
Trước giờ khai mạc gặp mặt, Câu lạc bộ nghệ thuật khu vực Tây Hồ đã biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng. Những bài ca đi cùng năm tháng, một thời để nhớ, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương và Trường Sơn Anh hùng.
Buổi gặp mặt tri ân, nghĩa tình sâu nặng, tự hào của Trung đoàn 251, đã thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu, tô thắm thêm tình nghĩa nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh. Mặc dù hội viên Trường Sơn dự gặp mặt đều tuổi cao, sức có hạn, song rất tự hào được góp phần xây dựng sân bay quân sự Yên Bái và mở đường Trường Sơn, mọi người đều hứa với Anh hùng liệt sĩ, giữ gìn sức khỏe, chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, để còn gặp nhau nhiều lần nữa, nhất là kỷ niệm 80 năm ngày TBLS năm 2027.
Đồng chí Đặng Sơn ôn lại Kỷ niệm về Ngày Thương binh Liệt sỹ
Ban Liên lạc tặng quà cho các Thương binh và thân nhân gia đình Liệt sỹ
Một tiết mục văn nghệ tại Gặp mặt Kỷ niệm
Tin và ảnh: Đặng Sơn
Cơ quan TW Hội Trường Sơn VN