Lãnh đạo Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội.
Tới dự có Đại tá Đoàn Danh Bình, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam; bà Ngô Thị Tuyết, Trưởng ban Công tác nữ, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; lãnh đạo các ban thuộc Hội, Hội Cựu chiến binh các khu vực cùng đông đảo hội viên.
Trước khi bước vào chương trình lễ kỷ niệm, các đại biểu và cựu chiến binh đã dành một phút mặc niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa từ trần ngày 8-8, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Tiếng hát át tiếng bom giữa đại ngàn khói lửa
Trưởng Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ văn hóa, nghệ thuật 3 tỉnh Đỗ Tuyết An phát biểu.
Trong không khí trang trọng và xúc động, bà Đỗ Tuyết An, Trưởng ban liên lạc, đã ôn lại chặng đường 55 năm về trước. Năm 1971, giữa lúc chiến trường Trường Sơn bước vào giai đoạn ác liệt nhất - khi địch mở chiến dịch Lam Sơn 719 ở Quảng Trị và Hạ Lào hòng dùng bộ binh cắt đứt tuyến chi viện chiến lược, sau nhiều năm dùng không quân đánh phá không thành, kể cả sử dụng máy bay AC-130 tác chiến ban đêm - địch đồng thời đẩy mạnh chiến tranh tâm lý nhằm lung lạc tinh thần bộ đội ta. Trước tình hình đó, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã quyết định đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, thành lập Đoàn Văn công Trường Sơn và các đội Tuyên truyền văn hóa (Tuyên văn). Hàng trăm chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi, phần lớn là con em ba tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, sau đó có thêm thanh niên Khu 4, đã tình nguyện lên đường, mang theo tiếng đàn, tiếng hát vào giữa mưa bom bão đạn.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Bà Đỗ Tuyết An xúc động nhắc lại những năm tháng gian khổ: những cơn sốt rét rừng làm thâm môi, rụng tóc; những đêm hành quân rã rời sức lực nhưng vừa đến nơi tập kết đã dựng phông màn đơn sơ để biểu diễn; có đội tuyên văn bị bom đánh hỏng cả nhạc cụ, có diễn viên bị thương ngay trên đường đi phục vụ chiến sĩ. Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, phong trào "Tiếng hát át tiếng bom" đã trở thành biểu tượng sống động của ý chí và niềm tin chiến thắng, khiến những đoàn quân hành quân ròng rã hàng tháng trời cũng thêm vững lòng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bộ đội trên tuyến lửa. Bà nhấn mạnh, sau ngày đất nước thống nhất, mỗi người trở về một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai cũng tự hào về những năm tháng tuổi trẻ đã cống hiến; dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, dù nhiều đơn vị không còn cơ quan chủ quản, những người lính văn công Trường Sơn năm xưa vẫn bền bỉ tìm về nhau, duy trì Ban liên lạc để gìn giữ nghĩa tình đồng đội, tưởng nhớ những người đã không thể trở về.
Mái nhà chung của nữ chiến sĩ văn hóa, văn nghệ
Bà Ngô Thị Tuyết, Trưởng ban Công tác nữ, Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Ngô Thị Tuyết, Trưởng ban Công tác nữ, Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, thay mặt Ban Công tác nữ gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các nữ chiến sĩ văn hóa, nghệ thuật trên tuyến đường Trường Sơn của ba tỉnh. Bà khẳng định, giữa nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, những cô gái Trường Sơn vẫn giữ trọn trái tim yêu nghệ thuật, mang lời ca, điệu múa đến từng cung đường, từng trận địa vừa qua bom đạn, góp phần làm nên một Trường Sơn không chỉ có gian khổ, hy sinh mà còn ngời sáng đời sống tinh thần lạc quan, cách mạng. Theo bà, tiếng hát của các nữ chiến sĩ khi ấy không đơn thuần là văn nghệ, mà là nguồn động viên thiết thực giúp người lính vơi bớt mệt mỏi, thêm vững tin, thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Bà Ngô Thị Tuyết cũng ôn lại dấu mốc năm 2015, khi Ban liên lạc được thành lập để những người từng đứng chung một sân khấu Trường Sơn có nơi tìm về, chia sẻ vui buồn cuộc sống, thăm hỏi động viên nhau lúc tuổi cao sức yếu. Bà bày tỏ sự trân trọng trước việc dù đã ở tuổi 70 và hơn 70, nhiều cựu nữ chiến sĩ vẫn tiếp tục hát, múa, tham gia hoạt động của Hội, mang lời ca tiếng hát đến với cộng đồng như một cách tri ân đồng đội đã ngã xuống và truyền lại ký ức Trường Sơn cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập. Bà mong Ban liên lạc của các cựu nữ chiến sĩ tiếp tục là "mái nhà chung ấm áp", nơi mỗi người trở về đều tìm thấy đồng đội, tìm thấy kỷ niệm thân thương và sức mạnh tinh thần của chính mình, để hình ảnh người lính Trường Sơn hôm qua và hôm nay mãi mãi tỏa sáng.
Trưởng Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ văn hóa, nghệ thuật 3 tỉnh Đỗ Tuyết An trao 5 suất quà tới các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 5 suất quà tới các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", tương thân tương ái trong đại gia đình cựu chiến binh Trường Sơn.
Năm mươi lăm năm đã trôi qua, những cô văn công tuổi đôi mươi năm nào nay đã là những người bà, người mẹ ở tuổi xưa nay hiếm, có người coi niềm vui còn lại là chăm sóc cháu con. Nhưng đúng như tinh thần được nhắc đến tại buổi gặp mặt, không một số phận nào là nhạt nhòa, mỗi cuộc đời lặng lẽ vẫn mang trong mình một phần ký ức không thể phai mờ của lịch sử, ký ức về một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", về những đêm biểu diễn giữa rừng khuya dưới bom đạn quân thù, vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người.
Một số hình ảnh các nữ chiến sĩ tại buổi gặp mặt.