Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm thành lập Tiểu đoàn Thông tin 18 - Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt Lào

Ngày đăng: 09:18 20/11/2017 Lượt xem: 2.099
GẶP MẶT CÁC THẾ HỆ CCB TIỂU ĐOÀN 18 THÔNG TIN
THUỘC SƯ ĐOÀN 968 BỘ BINH, QUÂN TÌNH NGUYỆN
NHÂN KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TIỂU ĐOÀN
 
Bs Lê Lợi, CCB D18, F968
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
 
         Trong đội hình của Bộ đội Trường Sơn, Sư đoàn 968 anh hùng có vị trí và vai trò đặc biệt, đây là Sư đoàn bộ binh duy nhất trong hàng chục Sư đoàn, và còn đặc biệt hơn vì được thành lập trên đất Nam Lào trong khói lửa chiến tranh. Trong những chiến công vang dội kể từ khi thành lập Sư đoàn ngày 28/6/1968 có đóng góp to lớn của Tiểu đoàn 18 thông tin, những Chiến sĩ ngày đêm giữ cho thông tin liên lạc giữa Chi huy và các đơn vị tác chiến đảm bảo thắng lợi của Sư đoàn.
         Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 18 thông tin (20/11/1972- 20/11/2017), gần 30 Cựu chiến binh một thời chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Nam Lào tề tựu ở nhà văn hóa thôn Văn Tiên, xã Yên Tiến anh hùng của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Kể sao hết những niềm vui và xúc động của các cựu Sĩ quan và Hạ sĩ quan, Chiến sĩ gặp nhau sau gần 40 năm, người ít tuổi nhất cũng đã trên năm chục tuổi. Tay bắt, mặt mừng, người đến từ Quảng Trị, Nghệ An, người ở Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, nguyên Đại đội trưởng Chu Văn Xiêm nhắc lại rằng, trong số những đồng đội gặp mặt hôm nay thì anh là người mà 45 năm trước, năm 1972 có mặt trong Tiểu đoàn 18 thông tin mới được thành lập. Chặng đường 45 năm, chỉ riêng chức vụ Tiểu đoàn trưởng đã có 19 người và 14 người là Chính trị viên Tiểu đoàn. Trong số những Sĩ quan thủa ấy, ngày hôm nay có mặt anh Nguyễn Đình Căn đã 75 tuổi, anh Lã Đình Thỉnh đã 73 tuổi, Đinh Thanh Niên cũng vào tuổi 63.
         Những ký ức về cuộc chiến ùa về, các Cựu binh nhắc lại thời bom đạn vẫn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn 968 chỉ huy các đơn vị tiến công địch ở Pha Lan, Xê Xụ, At To Pư, giải phóng Tha Teng, Sa Ra Van (1968), Mường Phìn (1969), Tăng Vai, Bun Xạng, Mường Phìn, Keng Kooc, Pha Lan, Đồng Hến … (1970). Các năm 1971-1973 liên tục phục vụ các chiến dịch giải phóng Pặc Xoong, Bo Lo Ven, Tha Teng, Lào Ngam, Không Se Đôn, Pắc Xế, Noong Le, Phù Ta Zin, …
         Tháng 12/1974, Tiểu đoàn 18 Thông tin được lệnh cùng các đơn vị của Sư đoàn 968 về nước tham gia chiến dịch Tây Nguyên, đại đội 25 Vô tuyến điện tổ chức 3 đài 15w thay thế và giả làm đài 15w của Sư đoàn 10, sư đoàn 320 lừa địch còn Đại đội 24 hữu tuyến rải 17 km dây trần dã chiến qua sân bay Đức Cơ của địch để nối từ sở chỉ huy Sư đoàn 968 với sở chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên. Từ tháng 3 đến ngày 30/4/1975, Tiểu đoàn thông tin đã đảm bảo thông tin thông suốt giữa Chỉ huy Sư đoàn và các đơn vị tiến công và giải phóng Kon Tum, đánh chiếm sân bay Phù Cát, Diêu Trì, Quy Nhơn, tham gia giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung.
         Từ sau tháng 5/1975 đến tháng 11/1977 Tiểu đoàn 18 Thông tin phục vụ công tác huấn luyện ở những địa bàn Sư đoàn đóng quân. Tháng 12/1977, Tiểu đoàn 18 đảm bảo thông tin liên lạc cho Sư đoàn chỉ huy các đơn vị hành quân sang Lào làm nghĩa vụ Quốc tế lần thứ 2, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ chính quyền non trẻ của cách mạng Lào và nhân dân các bộ tộc Lào. Tiểu đoàn 18 thông tin đóng quân ở khu vực Sư đoàn bộ ở huyện Outhamphone tỉnh Savanakhet, đảm bảo thông tin liên lạc với bộ tư lệnh Quân đoàn II, Binh đoàn 678, Quân khu 4, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tỉnh đội Bình Trị Thiên, Sư đoàn 384, các đội tình báo ngoại tuyến của Cục II …
         Trong 10 năm làm nghĩa vụ Quốc tế lần 2, Tiểu đoàn 18 Thông tin đã góp phần cùng Sư đoàn 968 đánh thắng nhiều trận, bảo vệ vùng đất Nam Lào xây dựng Chính quyền cơ sở của bạn vững mạnh. Từ năm 1988, Tiểu đoàn 18 Thông tin rút về nước trong đội hình Sư đoàn 968 đóng quân tại Quảng Trị, làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng cơ động chiến đấu.

 
         Cuộc hội ngộ sau nhiều năm, các Cựu chiến binh bùi ngùi, nhắc tới các Liệt sĩ của Tiểu đoàn, tới thời gian trôi xa, người còn, người mất. Những gian khổ của thời chiến, của những ngày làm nghĩa vụ quốc tế được anh Dương nguyên trưởng ban Quân lực, các anh Bình, Hùng, Cương, An, Cường, Sơn, Tý, Đãn … ôn lại, có cả mấy phu nhân của các anh cùng dự rơm rớm nước mắt vì bây giờ mới biết những gian khó của chồng và đồng đội của chồng mình đã trải qua.
         Tôi, cựu Trung sĩ của Tiểu đoàn 18 Thông tin đã có hơn 4 năm chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Nam Lào cũng như các Cựu chiến binh có mặt hôm nay đều tự hào với truyền thống của Bộ đội thông tin “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, tự hào được là một phần của Tiểu đoàn 18 Thông tin trong đội hình Sư đoàn 968 bộ binh anh hùng.

tin tức liên quan
test 123