Một Hội nghị; Một buổi giao lưu - Ấn tượng chẳng riêng cho ai

Ngày đăng: 07:56 18/12/2017 Lượt xem: 801


MỘT HỘI NGHỊ - MỘT BUỔI GIAO LƯU

ẤN TƯỢNG CHẲNG CHO RIÊNG AI

Phạm Sinh
 
       Trời còn tối – mới 4 giờ sáng vợ chồng tôi sắng sửa ra điểm đón xe về Hà Nội cho kịp giờ dự “hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Ban Tuyên truyền thi đua; Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn và Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.” Được tổ chức vào sáng ngày 16 tháng 12 năm 2016 tại Văn phòng Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam .
       Trước đến cả tuần khi nhận được thư mời mà lại mời cả “phu nhân” về dự hội nghị, tôi đon đả báo tin này cho bà xã và cũng ngay lúc đó như có một phản xạ tự nhiên, bà xã nhà tôi reo lên: “ Ồ thế dư mà … Tôi thừa biết mưu đồ của anh em các ông rồi - nịnh vợ …”. Khổ lắm có nịnh gì đâu - Mục đích của “Ban tổ chức” chỉ đơn giản là tạo một cơ hội để các phu nhân của anh em gặp và biết nhau, theo đó cũng là để các chị hiểu được Trường Sơn - Chiến trường năm xưa và Truyền thống, nghĩa tình hôm nay…
       Sau hơn 3 tiếng đồng hồ hành trình xe khách, vợ chồng tôi cũng đã có mặt tại địa điểm đúng giờ. Vợ tôi thì đã đành - Chẳng biết đây là nơi đâu và cũng chẳng biết mấy đến ai tên gì và làm việc gì, chẳng biết phải xưng hô với mọi người ra sao - Ai là anh chị và ai phải gọi là “Cô, chú”…? Bởi trong số những người có mặt ở đây hôm nay có cả những người cao tuổi hơn bà xã tôi đến trên 2 vòng con giáp… Còn tôi thì nhìn từ nhóm “tóc dài” có mặt ở nơi đây hôm nay cũng ngơ ngơ sao ấy, chẳng biết chị nào là phu nhân của anh nào nữa…
       Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Góc này mấy chị em cụm đầu với nhau vừa trò chuyện vừa sắp bày những phần hoa trái để đặt lên bàn nước; Góc kia mấy anh em chúng tôi vừa trao đổi kiểm tra lại phần công việc chuẩn bị cho chương trình tổng kết, vừa điểm danh xem ai có mặt, ai chưa và đặc biệt là việc “tra khảo” đến cùng những người mà chúng tôi không thấy “mang” phu nhân đi cùng …
       Phòng họp của Văn phòng Trung ương Hội Trường Sơn hôm nay vui nhộn hơn so với các cuộc họp khác là cái chắc và nếu đánh giá về chỉ số “cường độ âm thanh” (decibel) trong một căn phòng với không gian khiêm tốn này thì nó đã bị  “vượt ngưỡng cho phép” bởi cái vồn vã, cái ríu rít của những người đồng đội, đồng nghiệp và của những người thân mà giờ đây họ đã là ông, là bà…

 

 
       Sau phần báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động một năm qua của Ban Tuyên truyền thi đua; Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn và Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn do anh Phạm Thành Long trình bày – Bao điều làm được của tập thể anh em các bộ phận không thể không đáng ghi nhận, điều này không ai trong chúng tôi nói ra nhưng nó được chứng minh qua lời phát biểu nhận xét của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam…
       Sự kiện diễn ra ngày hôm nay theo đúng tên gọi của nó là một hội nghị tổng kết và nó đã được diễn ra với kết quả đáng khích lệ…phân khúc này đã được khép lại để nhường quỹ thời gian dài còn lại cho một cuộc gặp mặt giao lưu đầy ý nghĩa và cũng rất thú vị - Tôi tạm gọi đây là một cuộc giao lưu “ Đến với nhau để cùng nhìn về Truyền thống và Nghĩa tình Trường Sơn”.   
       Là đại biểu thay mặt Lãnh đạo Hội dự buổi tổng kết, ngoài ý kiến phát biểu nhận xét và đánh giá cao thành tích của anh em trong Ban Tuyên truyền thi đua; Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn và Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn còn động viên và chia sẻ với mọi người về một thời anh cùng những đồng đội của anh có mặt trong buổi hôm nay đã trải qua một chặng đường đầy gian khổ hy sinh để cùng góp sức làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại và hôm nay đây cái Truyền thống Trường Sơn lại đưa các anh đến gần với nhau hơn để các anh chung sức làm những gì có thể cho một tôn chỉ “ Truyền thống và nghĩa tình” của Hội Trường Sơn.
       Và đây, anh Nguyễn Gia Cam - Trưởng Ban Tài chính của Hội Trường Sơn Việt Nam, người phụ trách công tác trị sự của Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn, về dự hội nghị và chung vui trong chương trình giao lưu – anh Cam xúc động chi sẻ rằng: Cảm ơn các chị - Những phu nhân tuyệt vời của anh em chúng tôi, các chị đã góp phần đáng kể cho bước đường tiếp tục cống hiến của anh em chúng tôi … Lặng đi ít giây anh Cam ngẹn ngào nói tiếp: Sự cống hiến của anh em chúng tôi nếu so với hàng vạn Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường thì chẳng thấm vào đâu … mong các anh chị chúng ta hãy cố gắng để góp phần làm yên lòng những linh hồn của những người đã hy sinh …
       Cao trào của chương trình giao lưu có lẽ thuộc phần “ Chị em cùng vào cuộc”. Lược lại những điều chia sẻ của nhóm phu nhân hôm nay thì điểm nhấn là những chia sẻ về sự quan tâm của các chị với công việc hoạt động của đấng phu quân mình. Mở đầu là chị Phạm Hồng Điệp – một người phụ nữ đoan trang, hoạt bát và cũng rất dí dỏm. Chị chia sẻ về chồng mình – Anh Phạm Thành Long – Trưởng Ban Tuyên truyền thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam. Câu chuyện chị Điệp kể là thật đến 100% về cái ông chồng say sưa công việc Hội đến mức hàng tuần vợ chồng anh chị mới bố trí được một lần về thăm bố mẹ đẻ của anh, nhưng trong những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà chồng yêu của chị vẫn “củ” chiếc máy tính xách tay mang theo để “tác nghiệp”. Bố mẹ đẻ của anh và cả chị Điệp đã không ít lần trách khéo anh rằng: anh mê công việc đến mức quên cả nói chuyện với bố mẹ mình… Ngoài mẩu chuyện có thật 100% nói trên chị Điệp còn kể nhiều tình tiết khác liên quan đến sự đam mê việc Hội của anh Thành Long. Theo đó chị Điệp cũng chia sẻ câu nói mà tôi nghĩ đấy chính là tiếng nói từ đáy lòng của chị - Chi nói: Tôi chăm sóc và ủng hộ việc làm của chồng mình bởi tôi yêu mến Trường Sơn, chẳng hiểu điều gì đã cuốn hút tôi để rồi tôi đã “bị” mắc “căn bệnh tưởng” - Tôi luôn nghĩ và coi mình như một hội viên Hội Trường Sơn vậy…
       Và đây - Chị Trần Hoàng Oanh - Phu nhân của Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Hồng Huân - Phó Ban Tuyên truyền thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam. Chị Oanh năm nay đã ở tuổi 73. Chị là Đại úy, bác sĩ Quân y của Viện 112 chuyên phục vụ Trường Sơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội chị Oanh tiếp tục tu nghiệp để rồi chị đã trở thành Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu của một Bệnh viện có tầm ở Hà Nội – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Chất lính và chất của một nhà khoa học đã cho chị cách nhìn rất hoàn chỉnh về mọi mặt. Cũng như chị Điệp, chị Oanh đã kể nhiều về anh Lê Hồng Huân với niềm đam mê nghề nghiệp – Một cái nghiệp anh có nhưng anh chỉ sử dụng nó để đi “vác tù và hàng tổng”, tiền lương hàng tháng anh dành dụm phần để đầu tư mua sắm trang thiết bị ghi ảnh, ghi hình chuyên phục vụ cho Hội Trường Sơn từ cấp Trung ương cho xuống tới tỉnh huyện trong cả nước, bất chấp đường xá xa xôi, đâu cần là anh có mặt với phương châm phục vụ vô điều kiện. Phần tiền lương nữa anh dành cho việc làm từ thiện ( Vợ chồng anh Huân, chị Oanh hàng năm đều tổ chức những chuyến đi làm từ thiện ở khắp nơi). Trong cái đam mê nghề nghiệp và sự nhiệt tình với công tác Hội của anh Huân không thể không kể đến sự đóng góp cả về tinh thần và vật chất của chị Oanh và cháu con của anh chị… Ngồi cùng bàn với tôi trong bữa cơm thân thiện hôm nay – Chị Trần Hoàng Oanh còn tâm sự với tôi rằng: Chú đi với anh Huân nhiều chú biết rồi đấy – Anh ấy tất cả cho công việc, không chơi bời rượu chè, chẳng mắc gì với tiêu cực và tệ nạn xã hội,chị và các cháu con chị thấy anh đam mê công việc Hội nên cũng rất ủng hộ, gia đình chị đã dành hẳn cho anh chiếc xe con để anh đi lại phục vụ công việc và chú biết đấy anh Huân say mê với Hội Trường Sơn đến mức ngay cả trên xe của mình anh ấy cũng đặt một tấm huy hiệu Trường Sơn to đùng … Nói đoạn chị Oanh đứng dậy hát một bài hát về một thời chiến trường và đọc một đoạn trong bài thơ do chị sáng tác nói về Tổ quốc và trách nhiệm của người chiến sỹ như chị một thời.
       Và đây nữa – Chị Nguyễn Thị Nhường - Phu nhân của anh Nguyễn Kim Trúc – Phó Chủ tịch TT Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 - Biên tập viên Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn; Ủy viên Kiểm tra Hội VHNT Trường Sơn. Chị Nhường nguyên là Công nhân viên Quốc phòng. Là vợ của một người suốt đời mặc áo lính, chị hiểu anh nhiều và càng hiểu nhiều hơn khi thấy người chồng đáng kính của mình tuy tuổi tác đã cao, lẽ ra khi đã về hưu anh phải được nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho việc giao lưu bạn bè, nhưng chồng chị đã tạm gác điều ấy mà lại ghé lưng gánh vác việc của Hội Trường Sơn – Hội của nghĩa tình đồng chí đồng đội… Và chị Nhường cũng đã chia sẻ những điều tương tự như những điều mà chị Điệp, chị Oanh đã nói về chồng mình. Chị Nhường đã hát – hát trong niềm vui, niềm xúc động, niềm tin trong cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này.     
       Sự đam mê tâm huyết với công tác Hội của những phu quân và sự quan tâm chăm sóc cho sự nghiệp “vác tù và hàng tổng” của chồng mình đối với các phu nhân thì chắc trong tất cả anh em chúng tôi ai cũng có và có rất nhiều – 3 trường hợp kể trên là những  hình ảnh tiêu biểu cho những điều có ấy.
       Đối với  những người vợ của anh em chúng tôi – kể cả người có mặt hôm nay và người vì lý do nào đấy nên vắng mặt chắc rằng họ đều rất tâm huyết với “sự nghiệp” ngày nay của chồng mình … Biểu lộ về sự tâm huyết ấy nó được biểu hiện qua cách chia sẻ như 3 chị trên; nó biểu hiện bằng nét tươi trên khuân mặt các chị và có lẽ dễ nhận ra nhất là trong phần giao lưu thi ca – Điển hình ở đây xin kể đến chị Lý Thị Tuyết Mai - Một sĩ quan quân đội, phu Nhân của anh Phạm Tiến Ích – Phó Ban Tuyên truyền thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam. Chị Mai xưa là một cô gái khi mới 16 tuổi (năm 1972) chị đã tình nguyện gia nhập Quân đội tại Tiểu đoàn Nữ Hoàng Ngân, đoàn 70 Quân khu 4. Hôm nay chị Mai hát nhiều lắm và chị hát rất hay… Ngồi bên tôi anh Ích nói: Rất ít khi bà xã tôi hát nhiều và “bốc” như hôm nay, có lẽ do bà ấy vui – Vui bởi cuộc giao lưu hôm nay, vui bởi tận mắt biết rằng chồng của mình cùng đồng đội đang chung tay viết tiếp những trang sử Trường Sơn; chung tay phát huy Truyền thống và xây đắp ngôi nhà chung – Ngôi nhà “nghĩa tình Trường Sơn”…
       Chương trình giao lưu thi ca hôm nay dài lắm, ngoài các chị tôi còn thấy các anh như anh Nguyễn Hữu Quý – Phó Chủ tịch TT Hội VHNT Trường Sơn; Anh Phạm Thành Long – Trưởng Ban TTTĐ các anh cũng tham gia diễn thơ và ca hát. Trong nhóm đấng mày râu hôm nay chắc còn không ít anh muốn “trổ tài” góp vui với những lời chia sẻ, những vần thơ câu hát biểu hiện tình cảm và tâm huyết của mình với công tác Hội và còn nữa không ngoài mục đích động viên khích lệ sự chung sức chia sẻ của chị em… Tôi thì cũng đã có sự chuẩn bị sẵn ít nhất 1 bài hát và (1,5 bài thơ) để tham gia với mục đích nói về công việc và tâm huyết để làm công việc đó của không chỉ riêng tôi mà còn của tất cả đồng đội, đồng nghiệp của tôi, tuy nhiên kế hoạch của tôi đã không được Ban tổ chức cho “lên màn biểu diễn” bởi lý do thời gian có hạn và cái quan trọng nhất là dành ưu tiên quỹ thời gian cho các Phu nhân “biểu hiện”… Chương trình giao lưu tưởng chừng khó có hồi kết và cho đến quá giờ ngọ Ban tổ chức mới tuyên bố tạm dừng …
       Có một tình tiết diễn ra trong cuộc hôm nay tôi cho là mang đầy ý nghĩa nhân văn, đó là nhân dịp này, Chị Nguyễn Thị Minh Cử, phu nhân Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn; phu nhân Trưởng ban Phạm Thành Long; phu nhân anh Lê Hồng Huân; phu nhân anh Nguyễn Kim Chúc; vợ chồng anh Nguyễn Gia Cam; anh Vũ Trình Tường đã có những phần quà tặng chung cho tập thể Ban Tuyên truyền thi đua; Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn và Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Trân trọng phần quà từ những tấm lòng tấm lòng các anh, các chị - Thay mặt anh em chúng tôi anh Phạm Thành Long tuyên bố: Phần quà hôm nay sẽ được chuyển thành phần quà để Ban Tuyên truyền thi đua; Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn và Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn gửi tới tặng và cảm ơn Công ty Tất Thành - Đơn vị đã tự nguyện đồng hành cùng Trang TT Trường Sơn - Cung ứng dịch vụ hotsting (sử dụng mạng thông tin) lâu dài cho Trang Thông tin của Hội Trường Sơn Việt Nam.
       Vâng thế đấy - Một Hội nghị - một buổi giao lưu tôi chắc rằng nó rất ý nghĩa, nó mang lại niềm vui, niềm tin cho mọi người đặc biệt là nhóm những người vợ thương yêu của anh em chúng tôi hôm nay họ đã nhận được rất nhiều những chia sẻ, động viên khích lệ… để rồi không ai khác - chính anh em chúng tôi sẽ là những người nhận được nhiều hơn nữa sự cảm thông chia sẻ từ những bàn tay đảm đang công việc giúp cho chồng mình có thêm điều kiện tham gia công tác Hội…
       Với tôi - Tôi hiểu lắm những gì đã giúp cho đồng đội, đồng nghiệp của tôi và cả cá nhân tôi làm được để góp phần nhỏ bé chung sức vun đắp xây dựng cho ngôi nhà lớn - Ngôi nhà “ Truyền thống và nghĩa tình Trường Sơn” tuy nhiên tôi và chắc rằng tất cả anh em đồng đội, đồng nghiệp của mình cũng luôn ý thức được rằng trong bất cứ công việc nào tác động hỗ trợ từ bên ngoài là rất quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái quan trọng hơn là đối với mỗi người trong cuộc muốn hoàn thành nhiệm vụ thì trước hết họ phải có cái tâm. Cái tâm nó chỉ có được từ những con người - Con người nhiệt tình; trách nhiệm; thẳng thắn và không thể thiếu sự trung thực.  
       Đôi dòng viết trên cũng chỉ là sự chia sẻ niềm vui và những cảm nhận khi được đưa cả người vợ yêu quý về dự “ một hội nghị - một buổi giao lưu” đầy ấn tượng. Nhân đây tôi cũng xin được “trả nợ” cho các chị món nợ mà như tôi đã nói trên ( 1 bài hát và 1,5 bài thơ) - 1 bài hát tôi xin được khất lại vào dịp này năm sau còn 1,5 bài thơ thì xin được chuyển đến các chị ngay lúc này. Xin vẫn giữ nguyên mục đích đó là: Tôi muốn chia sẻ mấy vần thơ (không phải thơ cảm tác tại chỗ mà nó được ra đời trước đấy) nó đến từ tiếng lòng chính mình và chắc cũng là tiếng lòng của bao đồng đội, đồng nghiệp khác của tôi nói về công việc mà tất cả chúng tôi đang ghé vai chung sức góp phần xây dựng ngôi nhà chung - Ngôi nhà Hội Trường Sơn Việt Nam. Tâm nguyện và việc làm của chúng tôi là thế mong rằng qua những vần thơ này chẳng riêng nhóm các phu nhân của anh em chúng tôi mà rộng hơn đó là tất cả chị em trong cả nước – Những người có chồng cũng như chúng tôi, họ cũng đang “ghé vai chung sức xây dựng ngôi nhà Trường Sơn” các chị đã cố gắng và nay hãy cố gắng hơn nữa để tạo điều kiện cho người chồng thân yêu của mình thỏa mãn tâm nguyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ “ Truyền thống và Nghĩa tình Trường Sơn”. Xin cảm ơn các chị. 

 
 Xin được trân trọng giới thiệu “ Một nửa bài thơ và một bài thơ”
 






  * Một nửa bài thơ: (trích)
 
TÂM HUYẾT VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN
( Cảm tác trong ngày gặp mặt đầu xuân tại Văn phòng TW hội Trường Sơn) 

Với tôi thành cái nghiệp rồi
Nghĩa tình; Truyền thống làm tôi nặng lòng
Mặc dù việc ấy không công...
Chung tay gánh vác thuận lòng mới nên
 
Trường Sơn ấy một cái tên
Con đường huyền thoại xây nên nghĩa tình...
Đường mang tên Hồ Chí Minh
Mãi còn hào khí - Quang vinh - Trường tồn.

 
Phạm Sinh
 
 
* Một bài thơ:
 
ĐẤY “NGÀY VINH DANH”
(Cảm tác trong ngày gặp mặt Cộng tác viên và Biên tập viên Trang Thông tin  và Bản tin Trường Sơn Nhân kỷ niệm  Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam)
 
Chung vui gặp mặt sớm nay
Dẫu gì ta vẫn - Đấy “ngày vinh danh”
Trường Sơn thuở ấy - Tôi; Anh
Bút nghiên xếp lại…quân hành hăng say
 
Trải gian nan những tháng ngày
Ùng oàng bom, lửa chẳng thay tấc lòng
Mở đường, thông tuyến, vượt cung…
Chung tay dựng sử Anh hùng Trường Sơn
 
Về đời thường - Những vấn vương
Bút nghiên lại mở…luận chương nghĩa tình
Chung xây Trang báo Hội mình
Nhắc nhau Truyền thống quang vinh một thời
 
Tìm gương sáng để cùng soi
Tìm nhân nghĩa để người người bên nhau
Tìm phương vui khỏe, sống lâu
Tìm vần thơ đẹp. Tìm câu ích đời…
 
Nghĩa tình; Truyền thống sánh đôi
Năm sau gặp nhé - Bạn ơi! ngày này
Chung vui gặp mặt sớm nay
Dẫu gì ta vẫn - Đấy “ngày vinh danh”.


Phạm Sinh
 


tin tức liên quan
test 123