Cử hành trọng thể Lễ tang Thiếu tướng - Tiến sĩ Trần Danh Bích

Ngày đăng: 03:48 25/12/2017 Lượt xem: 8.989
CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ TANG THIẾU TƯỚNG - TIẾN SĨ TRẦN DANH BÍCH
(Điếu văn - đăng ở cuối bài)

      11 giờ 30 phút trưa nay, 25-12-2017, tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã cử hành trọng thể Lễ tang theo nghi thức cấp cao đối với Thiếu tướng - Tiến sĩ Trần Danh Bích, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chính trị Học viên Chính trị Quân sự Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. 
       Đại diện Lãnh đạo Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Lãnh đạo Học viện Chính trị quân sự cùng hàng trăm đoàn đại biểu các đơn quân đội, các cơ quan, họ hàng nội ngoại và quê hương Thiếu tướng - TS Trần Danh Bích đã tới viếng và tiễn đưa đồng chí Trần Danh Bích đến nơi an nghỉ cuối cùng.
        Đoàn Đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam hơn 100 người do Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ và Ban Chấp hành cùng các đồng chí lãnh đạo các Hội TS: Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Bình, Ninh Bình... các Hội TS Sư đoàn 471, 473, Ban Liên lạc Binh trạm 27... đã tới viếng và tiễn đưa đồng chí Trần Danh Bích. Nhiều Hội TS các đại phương ở xa đã gửi vòng hoa về viếng Phó Chủ tịch Trần Danh Bích.
        Đúng 13 giờ 30, Lễ truy điệu Thiếu tướng - Tiến sĩ Trần Danh Bích đã được cử hành trọng thể với sự có mặt của hàng trăm tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp và gia đình, họ hàng, bạn bè thân thích của đồng chí Trần Danh Bích đã tham dự.
        Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện Chính trị, Trưởng ban lễ tang đã đọc lời điếu. Bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia đình Thiếu tướng - Tiến sĩ Trần Danh Bích vô cùng cảm động khi được nghe lại tiểu sử cuộc đời hơn 42 năm trọn nghĩa, vẹn tình phục vụ quân đội, phục vụ Đảng, phục vụ đất nước của Thiếu tướng Tiến sĩ Trần Danh Bích... (toàn văn bài Điếu văn chúng tôi đăng ở cuối bài). Chị Trần Thị Hương Thủy, con gái Thiếu tướng Trần Danh Bích, thay mặt gia đình đã trân trọng cám ơn Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Học viện Chính trị Quân sự, Hội Trường Sơn Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, họ hàng, bạn bè của gia đình đã tổ chức chu đáo Lễ tang và tiễn đưa cha mình tới nơi an nghỉ cuối cùng...
        Trong tiếng nhạc trầm hùng của đoàn quân nhạc Quân đội, các thủ tục di quan đã được tiến hành theo nghi thức quân đội dành cho cán bộ cấp cao trước sự xúc động của đồng chí, đồng đội, gia đình, họ hàng, người thân của gia đình đồng chí Trần Danh Bích.
         Đúng 14 giờ, xe tang được sự hộ tống của xe dẫn đường của Kiểm  soát quân sự, xe nghị lễ với dàn tiêu bình hộ tống đưa thi hài Thiếu tướng - Tiến sĩ Trần Danh Bích rời nhà tang lễ về an táng tại quê nhà xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 
                                                                                         Tin và ảnh: Thành Long - Danh Bình

 
DƯỚI ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH VỀ LỄ TANG THIẾU TƯỚNG - TIẾN SĨ TRẦN DANH BÍCH
 
 
Ban Tổ chức công bố danh sách Ban Lễ tang do Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viên Chính trị làm Trưởng ban. Thiếu tướng Lương Sĩ Nhung, Phó Chủ tịch Hội TSVN là Ủy viên Ban Tang lễ.
 
 
Các đại biểu Hội TS Việt Nam chuẩn bị vào viếng.
 
 
Đoàn đại biểu Học viện Chính trị, nơi đồng chí Trần Danh Bích là Bí thư Đảng ủy, Phó Giám độc Chính trị chuẩn bị vào viếng.
 

Đoàn đại biểu TƯ. Hội và các Hội địa phương xếp hàng vào viếng Thiếu tướng Trần Danh Bích.
 
 
Đoàn đại biểu Hội TSVN chuẩn bị vào viếng.

 

Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và gia đình viếng đồng chí Trần Danh Bích.

 
 
Đoàn đại biểu Cục cán bộ - nơi đồng chí Trần Danh Bích là Cục trưởng vào viếng.


 
 
Đoàn đại biểu Hội TS Việt Nam với gần 20 vòng hoa viếng đồng chí Trần Danh Bích.
 


 

Đoàn Đại biểu hơn 100 người của Hội TSVN nghiêng mình trước linh cữu đồng chí Trần Danh Bích.
 
 
Thiếu tướng Võ Sở và Thiếu tướng Hoàng Kiền dâng hương.
 
 
Đoàn đại biểu Hội TSVN tiễn biệt trước lĩnh cữu đồng chí Trần Danh Bích.

 

Đại tá Nguyễn Thuận Quảng, Chủ tịch Hội TS Sư đoàn 471 chia sẻ với Đại tá, bác sĩ Trần Thị Viển, phu nhân đồng chí Trần Danh Bích.
 

Bác sĩ Trần Kim Oanh, phu nhân Nghệ sĩ Trường Sơn Lê Hồng Huân an ủy phu nhân đồng chí Trần Danh Bích - người đồng đội năm xưa cùng là bác sĩ quân y công tác tại Viện 112 Quảng Bình với mình những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 

Đoàn đại biểu Binh trạm 27 - nơi đồng chí Trần Danh Bích là Phó Tham mưu trưởng tác chiến - vào viếng đồng chí Trần Danh Bích.
 
 
Đoàn đại biểu Hội TS sư đoàn 471 viếng đồng chí Trần Danh Bích.
 
 
Đoàn đại biểu Binh đoàn 12 do Đại tá, Phó Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Vũ Đức Hậu vào viếng.
 
 
Thiếu tướng Chủ tịch Hội Võ Sở ghi sổ tang.
 
 
Lãnh đạo Hội TSVN và các tướng lĩnh dự lễ truy điệu đồng chí Trần Danh Bích.
 

Từ trái qua phải: Chị Trần Hương Thủy, con gái và phu nhân đồng chí Trần Danh Bích cùng gia đình tại Lễ truy điệu.

 
 
Ban Tổ chức điều hành lễ truy điệu.
 

Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viên Chính trị, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu Thiếu tướng - TS Trần Danh Bích.
 
 
Đội tiêu binh tại Lễ truy điệu.
 
 
Toàn cảnh lễ truy điệu.
 

Cháu Trần Hương Thủy con gái đồng chí Trần Danh Bích thay mặt gia đình cảm ơn Ban Tang lễ và các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội, bạn bè thân hữu...đã tới viếng và tiễn đưa cha mình về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
 
Lễ di quan được tiến hành theo nghi lễ trang trọng dành cho cán bộ cao cấp.
 
 
Lãnh đạo Học viện Chính trị đưa linh cữu đồng chí Trần Danh Bích ra xe tang.
 

 
 
Thủ tục cuối cùng di quan Thiếu tướng - TS Trần Danh Bích về nơi an nghỉ cuối cùng
 tại xã Tân Hưng - Tp. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên


Đón chờ linh cữu đưa xuống xe (ảnh trên và ảnh dưới)




Gia đình đón di ảnh Thiếu tướng TS Trần Danh Bích


Tiêu binh di chuyển lĩnh cữu về nơi làm lễ trước khi hạ huyệt


Thân nhân và mọi người tiễn đưa (Ảnh trên và ảnh dưới)








Vị trí gia đình làm lễ và mọi người dâng hương trong nghĩa trang của gia đình


Nơi yên nghỉ cuối cùng của Thiếu tướng TS Trần Danh Bích


Công tác chuẩn bị được tiến hành rất chu đáo


Mọi người hướng về nơi chuẩn bị diễn ra hạ huyệt




Hạ huyệt (ảnh trên và ảnh dưới)




Đoàn cán bộ TW Hội Trường Sơn và mọi người thả đất
vĩnh biệt Thiếu tướng TS Trần Danh Bích


Phu nhân và gia tang Thiếu tướng TS Trần Danh Bích cám ơn Đoàn TW Hội T.Sơn


 
ĐIẾU VĂN
TRUY ĐIỆU ĐỒNG CHÍ THIẾU TƯỚNG – TIẾN SĨ TRẦN DANH BÍCH

 
(Nguyên Phó Giám đốc về Chính trị - Học viện chính trị)

(Do đồng chí Thiếu tường Phạm Tiến Dũng – Chính ủy Học viện Chính trị - đọc tại lế truy điệu 25/12/2017)

 
          Kính thưa anh linh đồng chí Thiếu tướng Trần Danh Bích kính mến!
          Thưa toàn thể gia quyến!
          Thưa các đồng chí và các bạn!
          Đồng chí Thiếu tướng – Tiến sĩ Trần Danh Bích, Nguyên Phó Giám đốc về Chính Trị - Học Viện Chính trị, người Đảng viên Cộng sản kiên trung; người cán bộ chỉ huy cương quyết, mẫu mực của Quân đội; người lãnh đạo tận tâm, tận lực; mực thước của Học viện; Đồng chí thân thiết, tin cậy, thủy chung; người con ưu tú của dòng tộc; người chồng, người cha, người ông nhân hậu của gia đình không còn nữa, để lại niềm tiêc thương vô hạn cho tất cả chúng ta.
          Do tuổi cao, sức yếu lại lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các Giáo sư, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng đơn vị và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng đồng chí đã không qua khỏi; Đồng chí đã từ trần vào hồi 17 giờ 52 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2017 (Tức ngày 03 tháng 11 năm Đinh Dậu), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 75 tuổi.

          Thưa toàn thể gia quyến!
          Thưa các đồng chí và các bạn!
Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, BTL Thủ đô Hà Nội và phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội cùng gia đình tổ chức trọng thể Lễ tang và tiễn đưa Thiếu tướng Trần Danh Bích về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức Lễ tang cao cấp.

Thưa các đồng chí và các bạn!
Đồng chí Thiếu tướng Trần Danh Bích sinh ngày 21 tháng 11 năm 1943 tại xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên nay là xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sinh ra trong một gia đình cách mạng và hiếu học, giàu lòng yêu nước, trên quê hương Hưng Yên anh hùng. Là con trai duy nhất của gia đình liệt sĩ, song ngay trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã sớm giác ngộ và đi theo cách mạng.
Từ năm 1956 đến năm 1959, đồng chí là Đội trưởng đội thiếu niên địa phương.
Từ năm 1960 đến năm 1963, đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành chi đoàn trường cấp 2, 3 Hưng Yên.
Tháng 6 năm 1963 đồng chí xung phong nhập ngũ vào Quân đội, là chiến sĩ Trung đoàn 168, Quân khu Tây Bắc.
Tháng 5 năm 1964, đến tháng 4 năm 1965, đồng chí được cử đi học tại Trường Sĩ quan Pháo binh.
Tháng 5 năm 1965 đến tháng 6 năm 1966, đồng chí giữ chức vụ Trung đội trưởng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 3, Đoàn 36, rồi Đại đội 4, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 320.
Tháng 6 năm 1966 đồng chí được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam nay là Đảng cộng sản Việt Nam.
Tháng 7 năm 1966 đến tháng 12 năm 1966, đồng chí giữ chức Đại đội phó, Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 5, Bộ Tư lệnh  559.
Đầu năm 1967 đến tháng 7 năm 1968, đồng chí được bầu làm Phó bí thư chi bộ; từ tháng 01 năm 1967 đến tháng 8 năm 1972, đồng chí được bổ nhiệm các chức vụ: Trợ lý tham mưu – kế hoạch Binh trạm 7; Trợ lý kế hoạch Binh trạm 42; Trợ lý phòng kế hoạch, Bộ Tư lệnh 559; Trợ lý kế hoạch, Sư đoàn 473, Bộ Tư lệnh Trường Sơn.
Tháng 9 năm 1972 đến tháng 3 năm 1976, đồng chí được bầu làm Bí thư Chi bộ; được bổ nhiệm chức vụ Tham mưu phó Kế hoạch, Trung đoàn 27, Sư đoàn 473; Sư đoàn 470, Sư đoàn 471, Bộ Tư lệnh Trường Sơn.
Tháng 4 năm 1976 đến tháng 6 năm 1979, giữ chức vụ Trợ lý Phòng Bí thư, Tổng cục Xây dựng kinh tế, Bộ Quốc phòng.
Tháng 7 năm 1979 đến tháng 8 năm 1980, đồng chí được cử đi học bổ túc tại Học viện Quân sự Đà Lạt.
Tháng 9 năm 1980 đến tháng 5 năm 1990, đồng chí lần lượt giữ các cương vị: Trợ lý Phòng cán bộ cấp cao; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng quản lý cán bộ 1, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị,
Tháng 6 năm 1990 đến tháng 8 năm 1995, đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị,
Tháng 9 năm 1995 đến tháng 8 năm 1996, đồng chí được phân công phụ trách Cục trưởng, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị.
Tháng 9 năm 1996 đến tháng 10 năm 2000, đồng chí được bầu vào Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Tổng cục Chính trị, giữ chức vụ Cục trưởng, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị. Năm 1996, đồng chí đã bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sĩ khoa học quân sự tại Học viện Chính trị Quân sự.
Tháng 11 năm 2000 đến tháng 12 năm 2004, đồng chí là Bí thư Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Giám đốc về Chính trị, Học viện Chính trị Quân sự.
Tháng 4 năm 1965 đồng chí được phong quân hàm Thiếu úy; tháng 7 năm 1968 đồng chí được thăng quân hàm Trung úy; Tháng 5 năm 1971 được thăng quân hàm Thượng úy; tháng 12 năm 1974 được thăng quân hàm Đại úy; năm 1978 được thăng quân hàm Thiếu tá; tháng 7 năm 1982 được thăng quân hàm Thượng tá; tháng 12 năm 1990 được thăng quân hàm Đại tá lần 1 tháng 12 năm 1995; tháng 4 năm 1998 được vinh thăng quân hàm Thiếu tướng.
Sau 42 năm công tác trong Quân đội, tháng 01 năm 2005 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội cho hưởng chế độ hưu trí.

Thưa toàn thể gia quyến!
Thưa các đồng chí và các bạn!
Với 75 năm tuổi đời, 51 tuổi đảng, 42 tuổi quân đồng chí đã cống hiến trọn tuổi xuân, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Quân đội và Học viện. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, làm bất cứ nhiệm vụ gì đồng chí cũng luôn thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, đoàn kết, gắn bó, chia ngọt, sẻ bùi, tận tâm, tận lực cùng đồng chí, đồng đội, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Khi trở thành người chiến sĩ trong quân đội, tham gia chiến đấu trên các chiến trường. 10 năm chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn, trong khói lửa chiến tranh ác liệt đồng chí đã tỏ rõ phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng với bản lĩnh kiên trung, ý chí kiên cường và lòng căm thù giặc sâu sắc, không sợ hy sinh, gian khổ, sẵn sàng xả thân, chia lửa cùng đồng đội, lập nên nhiều chiến công góp phần vào thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.
Những năm tháng công tác tại Học viện Chính trị Quân sự, đồng chí luôn là người lãnh đạo, chỉ huy uy tín, tận tâm, tận lực, mẫu mực, thủy chung hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện, vì Học viên thân yêu, chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Chính trị, cán bộ khoa học xã hội nhân văn quân sự cho Quân đội và đất nước.
Với những công lao đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội; đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:
Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Ba.
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.
Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.
Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba

Huy chương Quân kỳ Quyết thắng
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Thưa các đồng chí và toàn thể gia quyến!
Suốt chặng đường trên 40 năm tham gia cách mạng, lúc ở trong quân ngũ cũng như khi đã nghỉ hưu, Thiếu tướng Trần Danh Bích bao giờ cũng sống, làm việc và cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng, của Đảng, trọn nghĩa vẹn tình với đồng chí, đồng đội, họ tộc và bà con khối phố. Là cán bộ có 10 năm chiến đấu gắn bó với tuyến đường Trường Sơn – đường mang tên Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Trần Danh Bích lại tiếp tục tham gia xây dựng và phát triển Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội. Từ năm 2011 đến nay, gần 7 năm trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội phụ trách công tác tổ chức - Chính sách của Hội, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam xây dựng Hội có bước phát triển lớn mạnh và vững chắc 4 cấp taị 48 tỉnh, thành phố trong cả nước. Niềm tin vững chắc, bản lĩnh kiên trung, ý chí bền bỉ, sáng tạo, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ, đạo đức trong sáng, trung thực, lối sống giản dị, tác phong khiêm nhường,  là những đặc trưng nổi bật trong nhân cách Thiếu tướng Trần Danh Bích.
Trong gia đình đồng chí luôn là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, son sắt, thủy chung, nghĩa tình, hết lòng thương yêu Con cháu. Với anh em họ hàng, bà con lối phố, đồng chí luôn dành tình cảm gần gũi, sẻ chia, chân tình, thân thiết.

          Kính thưa Bác Trần Thị Viễn cùng toàn thể gia quyến!
          Chúng tôi xin chia sẻ với Bác cùng toàn thể gia quyến trước sự mất mát lớn lao này. Mong Bác cùng con, cháu và người thân trong gia đình nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Mong mọi người hãy noi gương cha, ông không ngừng phấn đấu tiến bộ và trưởng thành, để mãi mãi làm rạng rỡ truyền thống gia đình và quê hương.

          Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Trần Danh Bích!
          Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn và tình cảm sâu sắc tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh và những cống hiễn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội còn sống mãi trong tâm khảm chúng tôi. Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học Viện Chính trị, đồng chí, đồng đội mãi mãi nhớ về đồng chí, người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tâm huyết, tận tâm, tận lục, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện.
          Tiếc thương đồng chí Thiếu tướng Trần Danh Bích. Chúng tôi nguyện sống, làm việc và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

          Mong đồng chí thanh thản nơi cõi vĩnh hằng! Xin vĩnh biệt đồng chí!
          Đề nghị các đồng chí và các bạn giành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí Thiếu tướng Trần Danh Bích!.
           


















 
tin tức liên quan
test 123