TẶNG CHĂN ẤM CHO CHIẾN SĨ LÁI XE TRƯỜNG SƠN CÔNG NGHĨA HOÀN

Ngày đăng: 10:16 04/02/2018 Lượt xem: 741
TẶNG CHĂN ẤM CHO CHIẾN SĨ LÁI XE TRƯỜNG SƠN  CÔNG NGHĨA HOÀN
 
          Mỗi năm Tết đến Xuân về, Hội Trường Sơn Việt Nam lại đến thăm và tặng quà cho các đ/c thương bệnh binh, các gia đình chính sách ở nhiều địa phương trong toàn quốc. Sáng 2/2/2018 đ/c Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực, cùng với cán bộ Ban Tổ chức, Văn phòng cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam đã đến thăm và tặng chăn ấm cho đ/c Công Nghĩa Hoàn chiến sĩ lái xe Trường Sơn, hiện đang ở khu dân cư số 5, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
          Đ/c Công Nghĩa Hoàn, sinh năm 1940, nhập ngũ 10/1963, trước khi vào bộ đội đã là phóng viên Báo Hà Nội Mới, vào Quân đội đi học lái xe ở Tiểu đoàn 255, đầu năm 1964 vào Trường Sơn ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 52, Đoàn 559 cùng với lái chính Hoàng Anh Tuấn chiếc xe Gát biển số BA3519, đ/c Hoàn phụ lái. Khi Đ/c Tuấn chuyển công tác đã bàn giao chiếc xe ấy cho đ/c Hoàn trở thành lái chính, được một thời gian lên làm trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 52, rồi trợ lý chính trị Binh trạm 32. Đồng chí được kết nạp Đảng ngày 25/6/1967 ở Đảng bộ Tiểu đoàn 52.
          Năm 1972, Đ/c bị sốt rét ác tính, chảy máu dạ dày phải chuyển ra Bắc điều trì rồi trở về cơ quan Báo Hà Nội Mới, năm 1987 là Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới, năm 1997 giữ chức Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, đến năm 2000 đ/c được nghỉ hưu.
          Đ/c Công Nghĩa Hoàn xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Bích Đào ở Trường Sơn, chị là TNXP, sau chuyển sang bộ đội ở Tiểu đoàn 2 Công binh mở đưởng ở đèo Phu La Nhích, Cua Chữ A, trọng điểm ATP ở Trường Sơn. Năm 1970 chị chuyển ngành về Xí nghiệp may 20 Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần.
          Đã gần 10 tháng nay, đ/c Hoàn mắc bệnh hiểm nghèo, đ/c Hoàng Anh Tuấn và đồng đội cũng đã nhiều lần đến thăm, động viên. Hiện nay sức khỏe đ/c Hoàn quá yếu, song vẫn toát lên tinh thần lạc quan, không nói chuyện bệnh tật mà nói nhiều về Trường Sơn. Đ/c Tuấn thông báo một số hoạt động của Hội thời gian qua và chương trình kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), đ/c Hoàn rất khâm phục hoạt động của Hội: “Các ông tay không bắt giặc, giỏi quá, làm được nhiều việc có ích cho đồng đội là chiến sĩ Trường Sơn”. Đ/c hỏi thăm từng người anh biết như: Anh Phạm Thành Long, Phan Hữu Đại, Phạm Hoa, Lê Hồng Huân...
          Đ/c Hoàng Anh Tuấn thay mặt TW Hội tặng anh chiếc chăn nghĩa tình đồng đội, lịch, thiếp chúc mừng năm mới và bản tin Trường Sơn số Tết xuân Mậu Tuất 2018. Đ/c Hoàn vô cùng xúc động cám ơn TW Hội và đoàn đã đến tận nhà thăm và tặng quà.
          Chia tay đ/c Công Nghĩa Hoàn, chúng tôi cảm phục tinh thần kiên cường chống đỡ bệnh tật, cảm phục tình cảm của đôi vợ chồng già với Trường Sơn anh hùng. Cầu mong đ/c được dự kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng.
 
           Tin và ảnh Đặng Sơn – Cơ quan TW Hội
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn phó chủ tịch thường trực Hội TSVN trao tăng chăn ấm và quà cho đồng chí  Cựu lái xe Trường Sơn Công Nhĩa Hoàn





lãnh đạo Hội  TSVN chup ảnh lưu niệm với  vợ chồng đồng chí Công Nghĩa Hoàn

         
tin tức liên quan
test 123