Hội Nữ CSTS thăm chiến trường xưa - tri ân đồng đội

Ngày đăng: 05:46 11/07/2018 Lượt xem: 2.800
HỘI NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

NGÀY THỨ NHẤT

      Tháng 7 năm nay đã bước qua tuần đầu tiên, Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn, CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn phối hợp với Công ty Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và Thương mại Hà Nội đã tổ chức chuyến hành hương thăm chiến trường xưa – tri ân đồng đội. Đoàn 32 người do đồng chí Trần Thị Chung, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS – Chủ nhiệm CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn làm Trưởng đoàn. Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội TS Việt Nam, nhà báo – nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền Thi đua Hội TSVN và Nhạc sĩ Trường Sơn Vũ Minh Vỹ là khách mời của đoàn.
      Dường như chuyến đi tri ân của Đoàn đã được Trời Phật ủng hộ nên mấy ngày nay trời Hà Nội thỉnh thoảng lại có những cơn mưa rào trút xuống. Không khí mát dịu lạ thường. Chả bù cho mấy ngày trước, trời như phun lửa xuống mặt đất. Không khí như giang. 5 giờ sáng ngày 11-7-2018, đoàn rời Thủ đô khởi hành ngày thứ nhất của cuộc hành trình.
       Suốt dọc đường “hành quân” đoàn đã có gần 2 giờ sinh hoạt sôi nổi trên xe. Không khí Trường Sơn ngập tràn trên chiếc Huydai mang số hiệu 29B - 61487. Những ca khúc tập thể và cá nhân hát những bài hát về Trường Sơn, kể những câu chuyện vui về một thời Trường Sơn. Thiếu tướng Hoàng Kiền kể nhiều câu chuyện bất ngờ thú vị lý giải chuyện tại sao Bác Hồ không lấy vợ; về chuyện Thiếu tướng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ khảo sát hang Pắc Pó khi anh là Tư lệnh Công Binh. Rồi anh đọc cho các đồng đội nghe về bài thơ anh làm về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng. Bài thơ đã được Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, con trai của Đại tướng đặt trang trọng trong Nhà tưởng niệm Đại tướng. Tướng Vịnh đã nói: Bài thơ của anh là tóm tắt tiểu sử sâu sắc về cuộc đời của cha tôi...
      Đúng là chuyến đi của các chiến sĩ nữ Trường Sơn. Các chị đã lo vô cùng chu đáo. Trên xe, chúng tôi được nạp năng lượng liên tục, lúc thì lạc luộc, lúc thì ăn bánh tẻ và khoai lạc luộc. Tất cả đều là cây nhà lá vườn của các chị. Thành thử, chả ai thấy mệt, thấy đói…
      14 giờ, đoàn tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Đoàn đã tới thắp hương tri ân 10 Liệt nữ TNXP của Tiểu đội Anh hùng do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng.
      Tại Hội trường của Khu di tích, Đoàn đã tổ chức trao 20 suất quà Nghĩa tình đồng đội Trường Sơn cho Ban Liên lạc Nữ CSTS tỉnh Hà Tĩnh để trao cho 20 hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tướng Hoàng Kiền, đồng chí Trần Thị Chung và phu quân CCB, Giám đốc Phan Văn Máy cùng đồng chí Lê Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS  đã trân trọng trao 20 suất quà cho đại diện của Tỉnh Hội TS Hà Tĩnh và BLL Nữ CSTS Hà Tĩnh. Đây là món quà trích từ tài trợ của Công ty Đầu tư kinh doanh nhà và Thương mại Hà Nội cho Hội Nữ CSTS. Đại tá Trần Bá Linh, Phó Chủ tịch Hội TS Hà Tĩnh trân trọng cám ơn sự quan tâm của Hội Nữ CSTS và CLB Gia đình doanh nhân Nữ Trường Sơn đã dành cho 20 hội viên nữ khó khăn của Hà Tĩnh. Trong số hội viên nữ được nhận quà hôm nay có 4 hội viên đơn thân, 4 hội viên đang bị bệnh hiểm nghèo. Số còn lại là những đồng chí thuộc diện hộ nghèo. Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước có hơn 10 ngàn chiến sĩ Trường Sơn, trong đó có gần 2 ngàn nữ chiến sĩ Trường Sơn… Theo chủ trương của TƯ. Hội, chúng tôi đang cho điều tra để có số liệu chính thức về tình hình hội viên…
       Rời Ngã ba Đồng Lộc, chúng tôi thẳng tiến vào Đồng Hới, Quảng Bình trong cơn mưa nhỏ.
      18 giờ, đoàn tới Đồng Hới, kết thúc ngày thứ nhất hoạt động tri ân của Đoàn.

       Bài và ảnh: Thành Long



 Đoàn chuẩn bị vào viếng 10 Liệt nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
tin tức liên quan
test 123