"Nghĩa tình đồng đội sẽ mang mái ấm đến với anh chị" - Phạm Sinh

Ngày đăng: 07:04 21/07/2018 Lượt xem: 609

---------------------------------------------------------------------------------------------

NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI
SẼ MANG MÁI ẤM ĐẾN VỚI ANH CHỊ

Phạm Sinh 
 
         Nơi miền Tây Nam xa xôi - Ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có cặp vợ chồng phải được coi là “đặc biệt” - Anh Đào Xuân Như sinh năm 1940 và chị Nguyễn Thị Nhật sinh năm 1954, cả hai anh chị đều có chung một quê đó là quê lúa Thái Bình; cả hai anh chị đều là cựu binh Trường Sơn và cả hai đều là Thương binh chống Mỹ. Hiện cả hai anh chị Như, Nhật đều là hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang.
         Ngày rời quân ngũ trở về quê, anh Như chị Nhật nên vợ nên chồng, cuộc sống nhà quê thuần nông nghèo lắm kể cả khi mà người nông dân nơi đây dẫu có dư sức khỏe lăn lộn với ruộng đồng một nắng hai sương cũng vẫn chẳng thể khá giả, huống chi anh Như và chị Nhật cả hai đều mang thương tật mất khả năng lao động thì lấy đâu ra có được cuộc sống gọi là đủ ăn… Và rồi những tưởng bước li hương vào vùng kinh tế mới nơi miền Tây Nam Tổ quốc sẽ là cơ hội để anh chị có bước cải thiện được cuộc sống, nhưng cơ hội đã chẳng thể đến được với anh chị bởi cái nguyên nhân bất biến đó là thiếu sức lao động, hơn công đất canh tác được cấp do không tự làm được nên anh chị phải cho người khác thuê mượn, lợi nhuận thu về chẳng đáng là bao … Thương tật cùng với tuổi tác ngày một cao, sức khỏe ngày càng giảm sút nay ốm mai đau, hầu như mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông vào khoản trợ cấp thương tật rất khiêm tốn của anh chị, vì vậy mà cuộc sống kinh tế và sinh hoạt của gia đình anh chị cứ ngày càng khó nối khó…
         Hiện nay gia đình anh Như, chị Nhật chỉ vẻn vẹn có 33,6 m2 đất ở tại Ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm. Nơi che mưa, tránh nắng được gọi là ngôi nhà của anh chị nay quá ọp ẹp sậm sệ và dột nát, luôn tiềm ẩn nguy cơ có thể sập đổ bất cứ lúc nào… Với hoàn cảnh kinh tế như nói trên thì việc đầu tư sửa chữa hoặc xây mới ngôi nhà sẽ mãi là “điệp khúc” chẳng dám nghĩ đến của anh chị.
         Rồi một tín hiệu vui chẳng thể ngờ đến với gia đình anh Như, chị Nhật. Trước thực trạng đặc biệt khó khăn về nhà ở của anh chị - Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang đã khảo sát và quyết định tìm nguồn huy động vốn hỗ trợ gia đình anh Như, chị Nhật xây dựng một căn nhà tình nghĩa, theo đó Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang đã có văn bản đề nghị Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam hỗ trợ. Phản hồi đề nghị của BCH Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang - Ngày 17 tháng 4 năm 2018 Trung ương hội Trường Sơn đã thông báo việc thông qua kế hoạch phân bổ chỉ tiêu huy động nguồn hỗ trợ hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Như, chị Nhật. Đơn vị được Trung ương hội vận động tài trợ cho công trình này là Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh.
         Ngày 18 tháng 4 năm 2018 được sự hướng dẫn của BCH Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang, đại diện gia đình - Chị Nguyễn Thị Nhật đã làm đơn gửi Ban Chính sách hội Trường Sơn Việt Nam và các nhà tài trợ đề nghị xin được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở trên nền đất dài 12,0m; rộng 2,8m - Tổng diện tích là 33,6m2.
         Nói về đơn vị tài trợ cho công trình: Đồng thuận với ý kiến vận động của Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam và cũng cảm thông với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở của gia đình đồng đội (anh Như và chị Nhật ) - Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh với sự sốt sắng điều hành của Thiếu tướng Phan Khắc Hy – Trường Ban Liên lạc và tập thể Ban Thường vụ đã vào cuộc một cách nhanh chóng và nhiệt tình. Mặc dù Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh có rất đông hội viên và cũng có không ít hội viên còn gặp khó khăn về nhà ở, nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách; Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, ưu tiên cho đồng đội vùng sâu vùng xa nên Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh đã cam kết trước Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam nhận tài trợ cho công trình đầy ý nghĩa này.
         Hôm nay trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Kiên Giang trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai công trình và chuyển ứng kinh phí cho Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang. Ngồi trên xe với cung đường gần 300 km - Chia sẻ với chúng tôi về việc Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh cam kết tài trợ công trình và phương án huy động nguồn vốn - Đại tá Đinh Công Ty - Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Tập thể chúng tôi quyết tâm làm việc này, đây vừa là việc làm lớn đầu tiên và cũng là tiền đề cho những lần tiếp theo với việc làm tình nghĩa hướng theo tôn chỉ mục đích của hội Trường Sơn “ Tập hợp đoàn kết; Tổ chức vững chắc; Hoạt động hiệu quả”. Về phần huy động vốn, bước đầu làm việc này chắc chắn sẽ khó khăn - Trước hết chúng tôi phát động các đồng chí trong Thường vụ và BCH, sau đó từng bước huy động các hội viên có điều kiện và có lòng hảo tâm… Kết quả thật bất ngờ, sau huy động các đồng chí trong Thường vụ và BCH được số tiền là 30 triệu đồng - Cân đối với chỉ tiêu hỗ trợ căn nhà = 70 triệu chúng tôi triển khai kế hoạch huy động đến sự chung tay của các hội viên và lại là một sự bất ngờ đến thú vị - Người đầu tiên chúng tôi đặt vấn đề huy động đó là gia đình Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình - Chị Bình hiện là hội viên Trường Sơn của thành phố Hồ Chí Minh và là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn toàn quốc.
         Cùng với chồng của mình là CCB Nguyễn Khắc Dụng tiếp chúng tôi tại nhà riêng, không chờ đoàn vận động đặt vấn đề chị Bình đã nói: Gia đình chúng em về kinh tế cũng chẳng mấy khá giả nhưng được góp sức xây dựng những căn nhà tình nghĩa cho đồng đội và những việc làm từ thiện khác là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình… Về việc này vợ chồng chúng em đã bàn rồi - Căn nhà xây cho gia đình anh Như, chị Nhật dưới Kiên Giang Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh đã cam kết tài trợ 70 triệu đồng, được biết đến nay các anh đã huy động được 30 triệu đồng, số tiền còn lại 40 triệu đồng gia đình chúng em xin ủng hộ cho đủ…    
         Quay sang nói chuyện với chị Nguyễn Thị Bình - Chị Bình chia sẻ: Đã từ lâu em ấp ủ ý tưởng tìm kiếm đồng đội còn khó khăn về nhà ở trong khu vực TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ phần kinh phí khắc phục, nay ngay ban đầu khi chú Ty đặt vấn đề hỗ trợ một phần kinh phí xây căn nhà này em chấp thuận luôn và hôm nay Chú Ty cùng em thống nhất cùng trực tiếp xuống Kiên Giang kiểm tra thực trạng công việc triển khai công trình và chuyển ứng phần kinh phí xây dựng tới Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang.
         Ngồi trên xe chị Bình còn tâm sự với chúng tôi rằng: Tuy ở xa Hà Nội nhưng chị rất muốn được tham gia các hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam, hoạt động của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam, chính vì vậy mà chị đã tự nguyện tham gia vào Câu lạc bộ gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn toàn quốc và đang đảm nhận chức danh Phó Chủ nhiệm của Câu lạc bộ này. Hỏi chị Bình về những việc đã làm được của cá nhân chị khi chị tham gia Câu lạc bộ gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn … Ngập ngừng vẻ khiêm tốn một chút chị Bình nói : Chưa có gì đáng nói đâu anh - Câu lạc bộ gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn chúng em được thành lập là theo sáng kiến, gợi ý và có sự quan tâm đặc biệt về mọi mặt và cùng đồng hành của tập thể lãnh đạo Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc, Câu lạc bộ hoạt động cũng trên cơ sở tôn chỉ mục đích chung của Hội Trường Sơn Việt Nam - “ Tập hợp đoàn kết; Tổ chức vững chắc; Hoạt động hiệu quả”. Chương trình mục tiêu của chúng em đi sâu vào 2 tiêu chí chính đó là: Huy động nguồn vốn cho hội viên vay thời hạn tối đa 5 năm không tính lãi và huy động vốn tài trợ đầu tư xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên là Nữ Chiến sỹ Trường Sơn. Câu lạc bộ gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn của chúng em thành lập và hoạt động mới hơn một năm nay nhưng cũng đã làm được những việc đáng ghi nhận… Một điều em cho là nguyên nhân quan trọng của sự thành công đó là được chồng con thông cảm, đồng hành và ủng hộ, em cũng như chị Trần Thị Chung (Chủ nhiệm Câu lạc bộ) và các chị em khác - Tất cả đều nhận được sự ủng hộ đó… Từ khi tham gia đến nay cá nhân em đã ủng hộ xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa mỗi căn trị giá 70 triệu đồng và đồng đầu tư cho 1 căn với số tiền là 50 triệu đồng - Tổng số tiền em ủng hộ cho xây dựng nhà tình nghĩa thông qua Câu lạc bộ gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn là 190 triệu đồng, cạnh đó hưởng ứng vận động góp vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế bước đầu em cũng đã góp vào quỹ này của Câu lạc bộ số tiền là 100 triệu đồng…
         Trên đây mới chỉ là những đóng góp của chị Bình trong khuân khổ thời gian chị tham gia Câu lạc bộ gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn - Tôi được biết bằng cái tâm của mình vợ chồng chị Bình đã dành không ít thời gian và tiền của cho các hoạt động từ thiện xã hội. Riêng với Hội Trường Sơn ngoài việc tích cực tham gia và ủng hộ các hoạt động của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn và Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh (nơi mà gia đình chị Bình đang cư trú) chị Nguyễn Thị Bình còn tích cực tham gia và ủng hộ các hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam; của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc; của các đơn vị thuộc Hội Trường Sơn và đặc biệt là tuy đang làm ăn sinh sống ở nơi xa nhưng vợ chồng chị vẫn luôn hướng về quê hương, với những hoạt động và ủng hộ không chỉ trong khuân khổ Hội Trường Sơn mà trước đó đến bây giờ vợ chồng anh chị luôn dành tình cảm và nhiều nghĩa cử thiện nguyện cho quê hương mình…
         Sau hơn 5 tiếng đồng hồ hành trình chúng tôi đã có mặt tại Trụ sở UBND xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên  Giang. Đón tiếp chúng tôi ở đây có đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm; đồng chí Lưu Xuân Nghị - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang và Nữ Chiến sỹ Trường Sơn – Thương Binh Nguyễn Thị Nhật ( người được nhận nhà tình nghĩa). Đi ngay vào công việc đoàn chúng tôi đề nghị được trực tiếp đến thăm gia đình anh Như, chị Nhật và xem lại hiện trường xây dựng công trình. Trở về Trụ sở UBND xã Mỹ Lâm chúng tôi tiến hành một cuộc làm việc - Nói đúng hơn là cuộc trao đổi thân thiện… Thay mặt lãnh đạo địa phương đồng chí Chủ tịch UBND xã báo cáo về cơ sở pháp lý của mặt bằng xây dựng; về tiến độ triển khai công trình… Nhận xét về nhân thân vợ chồng anh Như, chị Nhật đồng chí nói: Trên địa bàn xã Mỹ Lâm vợ chồng anh Như, chị Nhật là trường hợp đặc biệt - Cả hai đều là CCB Thương binh, anh chị sống chân tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động dân cư về xây dựng nông thôn mới và chấp hành tốt đường lối chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước… Tuy nhiên do điều kiện sức khỏe, cả hai anh chị đều mang nhiều thương tích bệnh tật nên kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nhà ở… Thay mặt cán bộ và nhân dân địa phương đồng chí Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm cảm ơn Hội Trường Sơn Việt Nam; cảm ơn Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang; Cảm ơn Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh và cảm ơn tấm lòng vàng của đồng chí Nguyễn Thị Bình đã quan tâm đến công dân của địa phương mình bằng một ngôi nhà Nghĩa tình Trường Sơn, theo đó đồng chí Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm hứa địa phương sẽ tập trung phối hợp cùng đồng hành với hội Trường Sơn địa phương tạo mọi điều kiện có thể để công trình sớm hoàn thành với chất lượng tốt nhất... Vẫn bằng giọng nói xúc động, đồng chí Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm còn có một chia sẻ suy nghĩ của mình - đồng chí nói: “ Chúng tôi rất khâm phục về Hội Trường Sơn - Một tổ chức hoạt động Truyền thống, kinh phí hoạt động hoàn toàn tự túc … thế mà Hội đã làm được cả bao nhà tình nghĩa cho đồng đội, trong khi có không ít tổ chức được Ngân sách Nhà nước cung cấp kinh phí hoạt động thì lại chưa làm được nhiều những việc tương tự…”
         Còn với Đại tá Đinh Công Ty - Phó Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt cho nhà tài trợ công trình (Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh và gia đình đồng chí Nguyễn Thị Bình) cũng bày tỏ ý kiến trước buổi làm việc như ý ông đã chia sẻ trên đường đi với chúng tôi - Ông nói: “Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận với ý kiến vận động của Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam và cũng cảm thông với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở của gia đình anh Như và chị Nhật - Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện có thể để công trình này sớm được hoàn thành với chất lượng cao nhất. Mặc dù Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi có rất đông hội viên và cũng có không ít hội viên còn gặp khó khăn về nhà ở, nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách; Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, ưu tiên cho đồng đội vùng sâu vùng xa nên Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh đã cam kết trước Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam nhận tài trợ cho công trình đầy ý nghĩa này. Thay mặt nhà tài trợ công trình Đại tá Đinh Công Ty cảm ơn sự tiếp đón và tạo điều kiện của địa phương để Hội Trường Sơn được mang ngôi nhà tình nghĩa đến cho đồng đội nơi đây, theo đó Đại tá Đinh Công Ty đề xuất xin địa phương phối hợp chỉ đạo và giám sát quá trình thi công công trình và đề xuất thời gian bàn giao đưa vào sử dụng công trình trong dịp trước ngày 22-12-2018 (ngày thành lập Quân đội ND Việt Nam).
         Thay mặt nhà tài trợ đồng chí Nguyễn Thị Bình trực tiếp trao khoản kinh phí ứng trước 50% để xây dựng công trình cho Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang.
          Bằng lời nói nghẹn ngào xúc động - Chị Nguyễn Thị Nhật tỏ lời cảm ơn tới Hội Trường Sơn Việt Nam; cảm ơn Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang; Cảm ơn Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh và cảm ơn tấm lòng vàng của đồng chí Nguyễn Thị Bình đã thịnh tình mang đến cho vợ chồng anh chị một mái ấm mà mái ấm ấy với chị chỉ có thể là trong mơ…
         Thật xúc động khi là người cầm máy chụp cho hai Nữ Chiến sỹ Trường Sơn (Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị Nhật) một kiểu ảnh kỷ niệm, cùng thời khắc này khi hai người họ dang tay ôm lấy nhau tôi nghe rõ trong nghẹn ngào lời cảm ơn của chị Nguyễn Thị Nhật và cũng trong cái thì thầm của họ tôi nghe rõ cả “tiếng nấc” trong câu nói của chị Nguyễn Thị Bình - Chị Bình nói với chị Nhật rằng: “Chị hãy vui lên đi -  Nghĩa tình đồng đội sẽ mang mái ấm đến với anh chị”.   
         Chia tay các đồng chí lãnh đạo địa phương, chia tay anh Lưu Xuân Nghị - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang và Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - Thương binh Nguyễn Thị Nhật, đoàn chúng tôi trở về thành phố Hồ Chí minh…Trên xe mọi người lại trò chuyện nói cười rôm rả. Còn tôi - tôi mang theo về bao ấn tượng trong ngày hôm nay - Ấn tượng về những điều chia sẻ trên cung đường từ TP Hồ Chí Minh xuống Kiên Giang của Đại tá Đinh Công Ty về cái nghĩa cái tình “không biên giới” của cán bộ hội viên Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh; chia sẻ của Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình. Ấn tượng pha chút niềm vui, niềm tự hào qua câu nói của đồng chí Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm “ Chúng tôi rất khâm phục về Hội Trường Sơn - Một tổ chức hoạt động Truyền thống, kinh phí hoạt động hoàn toàn tự túc … thế mà Hội đã làm được cả bao nhà tình nghĩa cho đồng đội, trong khi có không ít tổ chức được Ngân sách Nhà nước cung cấp kinh phí hoạt động thì lại chưa làm được nhiều những việc tương tự…”. Và pha lẫn trong cái ồn ào của tiếng động cơ ô tô; tiếng cười nói của mọi người trên xe, tôi vẫn thấy thoảng bên tai mình “tiếng nấc” trong câu nói của chị Nguyễn Thị Bình: “Chị hãy vui lên đi - Nghĩa tình đồng đội sẽ mang mái ấm đến với anh chị”.    

 
VÀI HÌNH ẢNH GHI LẠI TRONG CHUYẾN VỀ KIÊN GIANG

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đại diện Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh;
đại diện BCH Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang và đại diện chính quyền địa phương.


Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình thay mặt nhà tài trợ trao khoản kinh phí
ứng trước 50% để xây dựng công trình cho Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang.


Đồng chí Lưu Xuân Nghị - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Kiên Giang
trao số kinh phí vừa tiếp nhận cho  Nữ Chiến sỹ Trường Sơn  Thương binh Nguyễn Thị Nhật
( người được nhận nhà tình nghĩa)


Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình và  Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Nhật
trong giây phút cả hai đều thấy mình hạnh phúc…  
 
Phạm Sinh

tin tức liên quan
test 123