Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn Công binh 251 tri ân đồng đội.

Ngày đăng: 06:44 25/07/2018 Lượt xem: 523
BLL TRUYỀN THỐNG TRUNG ĐOÀN 251 TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI
          Kỷ niệm 71 ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018); hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2018). Ngày 22/7/2018, Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn Trung đoàn Công binh 251 đã đến thăm và tặng quà đ/c Nguyễn Gia Đông, thương binh 1/4 hỏng cả 2 mắt, là chiến sĩ của đơn vị, đang nghỉ chế độ tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
          Ban liên lạc Trung đoàn có đ/c Đặng Văn Sơn – Trưởng ban; đ/c Nguyễn Quốc Thiện – Phó ban Thường trực cùng đ/c Hồ Văn Tý đại diện BLL Trường Sơn địa phương. Đ/c Nguyễn Gia Đông sinh năm 1946, nhập ngũ tháng 1/1966 vào Trung đoàn 251 xây dựng sân bay Yên Bái. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, Trung đoàn được điều vào Trường Sơn làm nhiệm vụ mở đường, bắc cầu, san lấp hố bom, đảm bảo giao thông cho xe đưa hàng vào Nam. Trong khi làm nhiệm vụ, đ/c Đông đã bị thương nặng, ở trọng điểm Tôm Ru (nước Lào), đồng đội đã đưa anh vào đội điều trị cấp cứu, song vết thương vào mắt quá nặng, phải chuyển về tuyến sau điều trị. Vết thương ổn định, anh được xếp thương tật 1/4 (đôi mắt hỏng hoàn toàn) và đưa về Đoàn an dưỡng 231 Quân khu Việt Bắc. Tháng 6/1970 về Trường thương binh hỏng mắt Hà Nội. Anh được học chữ nổi, rồi học nghề tiện đinh ốc vít và cắt que hàn điện. Anh luôn luôn lạc quan yêu đời, vượt lên số phận. Nhớ lời Bác dạy “Thương binh tàn, nhưng không phế”. Chị Công Thị Sửu là bạn đời của anh, đến nay anh chị đã có tổ ấm hạnh phúc: Có 2 con trai đã trưởng thành, 2 nàng dâu hiếu thảo, 4 cháu nội ngoan ngoãn, học hành giỏi (trong đó có 1 cháu đang tu nghiệp ở Úc, 1 cháu học năm thứ 3 trường Đại học Ngoại thương).
          Chúng tôi đến thăm gia đình, anh chị và các cháu vô cùng cảm động trước tình cảm của người lính cùng đơn vị đã cùng anh chiến đấu, như anh Nguyễn Quốc Thiện tiểu đội phó, cũng có mặt lúc anh bị thương và đưa anh đi cấp cứu, anh Hồ Văn Tý – Y tá ở đội điều trị đã trực tiếp băng bó vết thương cho anh. Cùng nhau ôn lại những ngày gian khổ ở Trường Sơn, song vẫn lạc quan, yêu đời. Đ/c Đông xúc động hứa còn sức khỏe còn tham gia Hội Trường Sơn, Hội Cựu chiến binh, thực hiện ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
           Cùng ngày BLL truyền thống Trung đoàn và BLL Trường Sơn phường Xuân Đỉnh đã đến thăm tặng quà đ/c thương binh 4/4 Dương Văn Tư sinh năm 1941 hiện nay sinh sống tại Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đ/c Tư là chiến sĩ của Trung đoàn, bị thương khi đang làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn ở Km58 đường đi Nậm Khừng (nước Lào). Đ/c Dương Văn Tư là thương binh, song vẫn hăng hái tham gia công tác Hội, nuôi dạy con cháu trưởng thành, được bà con lối xóm quý mến.
          Đồng đội đã một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đến gia đình thăm anh nhân ngày thương binh liệt sĩ. Anh xúc động, cảm ơn tình cảm của những người lính Trường Sơn cùng Trung đoàn, cùng quê hương, luôn quan tâm, động viên nhau. Anh hứa tích cực hoạt động BLL Truyền thống Trường Sơn phường Xuân Đỉnh, cùng anh em làm tốt công tác truyền thống và tình nghĩa.
          Việc làm của BLL truyền thống Trường Sơn Trung đoàn Công binh 251, đã để lại ấn tượng tốt đẹp, tình nghĩa, đồng chí đồng đội, tự hào là chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng một thời trèo đèo, lội suối, mở đường, bắc cầu trên con đường huyền thoại mang tên Bác, góp phần nhỏ bé vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
         Tin và ảnh Đặng Sơn – Cơ quan TW Hội.
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Thiên Phó BLL trao tặng quà cho TB  ( hạng 1/4) Nguyễn Gia Đông
( ảnh trên và ảnh dưới).



Đồng chí Đặng Sơn Trưởng BLL và đồng đội chụp ảnh lưu niệm với gia đình TB Nguyên Gia Đông.


Thương binh hạng 1/4 Nguyên Gia Đông.

BLL truyền thống Trung đoàn 251 Công binh tặng quà Thương binh Dương Văn Tư.
tin tức liên quan
test 123