Kỷ niệm 41 năm ngày nhập ngũ - Niềm vui của hội viên TS Sư đoàn 471 Khu vực Đông bắc

Ngày đăng: 10:21 29/10/2018 Lượt xem: 1.589
KỶ NIỆM 41  NĂM NGÀY NHẬP NGŨ
NIỀM VUI CỦA HỘI VIÊN TS SƯ ĐOÀN 471
KHU VỰC ĐÔNG BẮC
 
         Đã thành truyền thống - Hằng năm cứ vào dịp tháng 10, tháng 11 Trên vùng quê Kinh Bắc lại diễn ra cuộc gặp mặt truyền thống Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang - Một tổ chức nằm trong Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 và Trung đoàn 49 khu vực Đông bắc. Đây là những cuộc gặp mặt được Ban Liên lạc hai tỉnh ( Bắc Ninh; Bắc Giang ) hợp tác tổ chức luân phiên. Năm nay thay cho cuộc gặp mặt là buổi lễ kỷ niệm 41 năm ngày nhập ngũ được Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tổ chức tại thị trấn Chờ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 28 tháng 10 năm 2018 .  
         Cách đây 41 năm hơn 700 Thanh niên của 2 huyện Yên Phong và Việt Yên tỉnh Hà Bắc (nay là Yên Phong - Bắc Ninh và Việt Yên - Bắc Giang) đang thì phơi phới tuổi xuân nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc đã lên đường gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Sư đoàn 471 anh hùng - Bộ đội Trường Sơn.  Số anh em này được coi là thế hệ ( Hậu Trường Sơn ) bởi họ gia nhập Quân đội và vào Sư đoàn 471 sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên tại thời điểm này Tây Nguyên - Nơi đóng quân của Sư đoàn 471 lại là địa bàn nóng bỏng và phức tạp của 2 cuộc chiến: Cuộc chiến chống, truy quét và tiêu diệt bọn Phỉ là tàn quân Phun Rô; Cuộc chiến chống chiến tranh biên giới Tây nam… Và rồi cuộc sống và nhiệm vụ trong những ngày quân ngũ của họ chẳng khác mấy thế hệ Bộ đội và Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời kỳ chống Mỹ - Họ vừa tham gia lao động sản xuất làm ra của cải cho xã hội, vừa tham gia cả 2 cuộc chiến này. Rồi tiếp đến số không ít anh em đã cùng một số đơn vị trực thuộc của Sư đoàn hành quân ra miền Bắc để tham gia cuộc chiến chống chiến tranh biên giới phía Bắc ( năm 1979 ); Số khác lại tham gia tăng cường cho một số đơn vị làm nhiệm vụ Quốc tế giúp nước bạn Lào… Những tháng năm ấy họ cũng nằm võng, cũng ở rừng , cũng ùng oàng tiếng súng, cũng trải qua những cơn sốt rét rụng cả tóc đầu … Cùng với những tháng năm này sức trai trẻ của họ ít nhiều cũng tàn phai qua những tháng năm cống hiến đầy gian khổ ấy… Nói như vậy chúng ta thấy còn chưa đủ -  Thật thiếu sót nếu không nhắc đến điều tri ân những người đồng đội bởi trong lớp anh em hôm nay có cả những người đồng đội 41 năm trước đã cùng các anh đem tuổi xuân phơi phới lên đường nhập ngũ và đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây nam; Cuộc chiến tiêu diệt bọn Phỉ là tàn quân Phun Rô và cuộc chiến Biên giới phía Bắc năm nào…
         Hoàn thành nghĩa vụ trở về đời thường, với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ dù ở cương vị nào anh em cũng đều thống nhất đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn chung sức góp phần xây dựng quê hương, xây dựng kinh tế gia đình ngày một giàu đẹp văn minh, nhiều hội viên đã đi đầu trong phong trào vượt khó lập nghiệp - Thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; lập trang trại và làm giàu chính đáng, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Văn Lai; Nguyễn Văn Thủy; Nghiêm Quang Đức; Vương Văn Khoa và Nguyễn Văn Lâm cùng nhiều đồng chí khác. Phần lớn anh em đều tích cực tham gia vận động gia đình vợ con, vận động cộng đồng khu dân cư và toàn xã hội chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng các đoàn hội vững mạnh về mọi mặt, tuyên truyền vận động con em nối tiếp truyền thống cha anh đi trước, thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều anh em có con tham gia lực lượng vũ trang và nhiều cháu đang trực tiếp tham gia công tác và chiến đấu bảo vệ Biên giới, bảo vệ Biển đảo Tổ quốc …
         Đối với công tác tham gia và xây dựng Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam: Do luôn nhận được sự quan tâm của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 (ngay từ khi Sư đoàn chưa thành lập hội) Cùng với sự nhiệt tình hướng về truyền thống Sư đoàn, về truyền thống Trường Sơn nên phần lớn số anh em trong Hội đồng ngũ 1977 huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh và huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang đã được gia nhập là hội viên Trường Sơn của Sư đoàn 471 và của địa phương nơi cư trú. Anh em tích cực hoạt động và tâm đắc với tôn chỉ mục đích “ Truyền thống và nghĩa tình” của Hội Trường Sơn Việt Nam. Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã là lực lượng chủ yếu của Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 và Trung đoàn 49 khu vực Đông bắc là minh chứng cho tâm huyết và sự gắn bó của anh em đối với hội Trường Sơn.
         Trở về với lễ kỷ niệm 41 năm ngày nhập ngũ của Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang:
         Hai tỉnh nhưng chung một hội - Đây là biểu tượng đầu tiên nói về sự đoàn kết gắn bó nghĩa tình đồng đội của anh em. Theo đó đã thành truyền thống lâu dài – Việc tổ chức gặp mặt của Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang là việc làm thường niên theo phương thức hợp tác tổ chức luân phiên… Năm nay thay cho cuộc gặp mặt là buổi lễ kỷ niệm 41 năm ngày nhập ngũ của các bạn. Để có được thành công của buổi lễ kỷ niệm hôm nay chúng ta phải kể đến sự chu đáo của Ban Liên lạc, trước ngày này hơn 1 tháng - Ngày 23-9-2018 Ban Liên lạc đã tổ chức một hội nghị trù bị bàn chuyên đề về công tác tổ chức và phương án chuẩn bị cho buổi lễ, tại đây Ban Liên lạc đã phân công công việc cho từng thành viên đảm nhiệm, hội nghị đã đi sâu vào bàn giải pháp tổ chức với phương châm vui vẻ, ý nghĩa và tiết kiệm, Đặc biệt hội nghị đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 đó là “nói không với lẵng hoa”, theo đó Ban Liên lạc đã mạnh dạn trực tiếp đề xuất với các đầu mối là khách mời nội bộ thuộc hội Trường Sơn các cấp thay vì khoản kinh phí mua sắm lẵng hoa, chúng ta dành khoản kinh phí đó để thực hiện cho những hoạt động tình nghĩa có ý nghĩa thiết thực khác... Thực tế trong buổi lễ hôm nay đề xuất trên đã trở thành hiện thực…
         Chiều ngày 27-10 Ban tổ chức Lễ kỷ niệm đã đón được phần lớn các đoàn đại biểu khách mời từ xa về dự và cũng trong chiều ngày 27-10 Ban tổ chức Lễ kỷ niệm đã tổ chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị trấn Chờ huyện Yên Phong. Buổi tối cùng ngày đã diễn ra đêm lửa trại - Giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Mãi không quên Trường Sơn; Mãi không quên nghĩa tình đồng đội ” và đây - Nét văn hóa “ Trọng chữ tình, trọng giao duyên ” của mảnh đất và con người Kinh Bắc được cùng lên màn - Liền chị mang áo tứ thân, đội khăn mỏ quạ và đeo nón quai thao, miệng hát điệu mời trầu cũng được song hành với cả đêm lửa trại… Chương trình văn nghệ độc đáo còn có những bài hát và điệu múa biểu hiện tình hữu nghị anh em Việt Lào - Nơi mà cả mảnh đất và con người một thời luôn gắn bó với các chiến sĩ Trường Sơn. Điều độc đáo nữa còn được biểu hiện qua nét văn hóa giao bang vùng miền đó là trong đêm văn nghệ có anh chị xứ Nghệ lại hát những làn điệu dân ca nơi miền Kinh Bắc và ngược lại những làn điệu dân ca nơi xứ Nghệ thân thương lại được các anh chị miền Kinh Bắc biểu diễn rất xuất sắc … Chương trình giao lưu văn nghệ độc đáo và phong phú trong suốt quá trình diễn ra cuộc gặp mặt truyền thống đã để lại ấn tượng đẹp cho mỗi đại biểu về dự và cả dân cư trên địa bàn.
         7 giờ 30 phút ngày 28-10 Buổi lễ kỷ niệm được khai mạc - Về dự buổi lễ kỷ niệm 41 năm ngày nhập ngũ của Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hôm nay có : Thiếu tướng Võ Sở - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ( Nguyên chính ủy đầu tiên của Sư đoàn 471 ); Đồng chí Trần Thị Chung - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc - Chủ nhiệm CLB gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn; Đại tá Nguyễn Văn Quyết - UVBCH, phó chánh Văn Phòng TW Hội; Đại tá Nguyễn Thuận Quảng UVBCH TW Hội - Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471; Đồng chí Nguyễn Kim Chúc - Ủy viên TV – Phó Chủ tịch thường trực Hội Trường Sơn Sư đoàn 471; Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Miền trung Tây Nguyên; Đồng chí Nguyễn Hữu Dụ trưởng ban danh dự Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 49. Các đại biểu đại diện Hội CCB; Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang; Đảng bộ chính quyền và các đoàn thể, đơn vị sở tại … . Về dự buổi gặp mặt còn có các đoàn đến từ các tỉnh thành như : Hà Nội; Hải Phòng; Hải Dương; Thái Bình; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Thái Nguyên; Phú Thọ; Đắc Lắc; Đắc Nông; TP Hồ Chí Minh… Ngoài 330 khách mời thì buổi lễ kỷ niệm còn có sự tham gia của 270 đại biểu hội viên thay mặt cho trên 700 hội viên của Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
         Diễn văn Lễ kỷ niệm được đồng chí Nghiêm Quang Đức - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 - Phó Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 và Trung đoàn 49 khu vực Đông bắc trình bày. Diễn văn đã nêu bật niềm tự hào của anh em trong hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang vì đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ những chiến sỹ của Sư đoàn 471 anh hùng. Diễn văn có điểm đến kết quả hoạt động của anh em trong hội đồng ngũ - Điều ấn tượng nhất là công tác nghĩa tình đồng đội, anh em trong hội đã thường xuyên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới - Bắc Ninh và Bắc Giang là nơi có truyền thống phát triển các nghành nghề tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, nhiều hội viên có cơ sở sản xuất với quy mô lớn nhỏ khác nhau, với tinh thần tương thân tương ái - Các anh đã chủ động đề xuất ý kiến tự nguyện thu nạp con em đồng đội về cơ sở của mình trong đó các anh sẵn sàng tài trợ kinh phí đào tạo nghề ban đầu cho các cháu con em đồng đội … Tăng cường động viên và quy tập anh em tham gia vào Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 và hội Trường Sơn nơi địa bàn cư trú…
         Với tư cách Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn toàn quốc và từng là Chính ủy đầu tiên của Sư đoàn 471 - Thiếu tướng Võ Sở vừa có chuyến đi công tác dự đại hội nhiệm kỳ II của Hội Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng, công việc vừa xong ông  đã vội từ chối lời mời của các hội viên Trường Sơn về việc đi tham quan một số điểm du lịch tại thành phố Đà Lạt để tối ngày 27-10 ông về đến Hà Nội và sáng sớm ngày 28-10 ông đã có mặt tại Bắc Ninh để dự lễ kỷ niệm cùng anh em. Vừa bước chân ra khỏi cửa xe ông đã phải “chóng mặt” với những cái bắt tay, những lời chào hỏi, những yêu cầu xin được chụp ảnh kỷ niệm với ông của những người đã có mặt ở đây… Sự có mặt cùng những lời phát biểu ôn lại lịch sử truyền thống của Sư đoàn; những đánh giá về kết quả hoạt động của Hội truyền thống Sư đoàn 471 toàn quốc nói chung và của khu vực Đông Bắc nói riêng của Thiếu tướng Võ Sở thực sự là niềm vinh dự và động viên tinh thần cho các hội viên trong buổi lễ kỷ niệm này. Có một tình tiết mà có lẽ không ai trong hội trường không ngậm ngùi xúc động khi nghe Thiếu tướng Võ Sở nói câu: “ Tôi là đồng đội của anh em và anh em là đồng đội của tôi” . Ấn tượng từ những cái bắt tay, những kiểu ảnh chụp làm kỷ niệm cùng chiến sỹ của mình và đặc biệt là câu nói trên đây của Thiếu tướng Võ Sở làm tôi sực nhớ lại một lần về dự buổi gặp mặt Ban LL Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ tôi được ưu tiên lên tặng hoa cho mấy đồng chí nguyên là lãnh đạo Sư đoàn 471 đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam, tặng hoa rồi cả ôm hôn các đồng chí Thủ trưởng xưa của mình hôm ấy tôi đã xúc động để ứng tác nên vần thơ:
Kỷ niệm này sao có thể quên
Khi được đứng bên những người tiền bối
Cấp dưới, cấp trên - Cùng là đồng đội
Mỗi lúc gặp nhau vui khó nói thành lời...
         Và hôm nay đây chắc câu nói : “ Tôi là đồng đội của anh em và anh em là đồng đội của tôi” của Thiếu tướng Võ Sở cũng sẽ cho bao người trong buổi lễ kỷ niệm cũng sẽ có cái cảm xúc như cái cảm xúc của tôi ngày nào…
         Và đây phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm - Đại tá Nguyễn Thuận Quảng nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 471 - Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 anh hùng nhắc lại những mốc son chói lọi của Sư đoàn, nhắc lại một sự kiện chính tay ông đã ký quyết định chính thức biên chế vào quân số của Sư đoàn trên 700 tân binh là những anh em hiện là hội viên của hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Hôm nay trong chia sẻ tâm nguyện của mình - Đại tá Nguyễn Thuận Quảng mong rằng các hội viên luôn giữ vững truyền thống Sư đoàn và làm tốt nghĩa tình đồng đội…
         Là đại biểu về dự lễ kỷ niệm - Đồng chí Trần Thị Chung - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Chủ tịch hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc - Chủ nhiệm CLB Gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn. Với cương vị từng là một chiến sỹ của Sư đoàn và nay là Ủy viên thường vụ BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471. Phát biểu chúc mừng và có phần quà riêng tặng anh em trong hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Chia sẻ cùng anh em đồng đội trong buổi gặp mặt với phương diện về tổ chức thì phần lớn anh em trong hội đều là hội viên của Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 và Trung đoàn 49 khu vực Đông bắc nên ngoài đánh giá những việc đã làm được của anh em trong hội đồng ngũ, đồng chí Trần Thị Chung còn có những ý kiến phân tích góp ý cùng anh em về những việc làm thiết thực cần làm để đổi mới phương thức hoạt động nhằm đi đúng hướng tôn chỉ mục đích của hội Trường Sơn đó là “Truyền thống” và “nghĩa tình”… Theo đó đồng chí Trần Thị Chung có gợi ý hội cần đi sâu vào việc tìm hiểu về hoàn cảnh cuộc sồng của những hội viên khó khăn về nhà ở để trước hết nội bộ đồng đội anh em cùng chia sẻ và làm cơ sở đề nghị hội Trường Sơn Sư đoàn xem xét hỗ trợ…
         Vinh dự cho anh em trong hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, trong buổi lễ kỷ niệm có rất nhiều đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền và các Ban ngành đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cùng về chung vui và chúc mừng, qua đây chúng ta có thể đánh giá mối quan hệ và sự đóng góp tích cực của anh em với phong trào địa phương. Thông qua lời phát biểu của đồng chí Nghiêm Đình Cường - Chủ tịch hội CCB huyện Yên Phong - Đồng chí Nghiêm Đình Cường nói: “ Chúng tôi đánh giá cao về các hoạt động của hội Trường Sơn, đánh giá cao về những đóng góp của anh em hội đồng ngũ 1977 huyện Yên Phong, các đồng chí thực sự là lực lượng nòng cốt của hội CCB địa phương … Thay mặt cho hội CCB huyện Yên Phong tôi xin cảm ơn sự đóng góp tích cực của các đồng chí và mong rằng tiếp tục nhận được sự đóng góp và phối hợp có hiệu quả của hội đồng ngũ 1977 huyện Yên Phong...”
         Nhân dịp lễ kỷ niệm 41 năm ngày nhập ngũ của Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang - Ban Liên lạc sẽ tổ chức đi tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng vào buổi chiều cùng ngày. 
         Những gì mà tác giả bài viết này nêu ra dù nhỏ, dù hết sức giản dị nhưng cũng vẫn xin được gọi là những bước đột phá - Bước đi mới của Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang - Một tổ chức nằm trong Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 và Trung đoàn 49 khu vực Đông bắc. Tuy nhiên trước mắt và trong tương lai Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang rất cần có những bước đột phá thực sự có hiệu quả mới xứng tầm và đáp ứng được nhu cầu chung - Đây chắc cũng sẽ là mong muốn, là quyết tâm của mỗi hội viên trong hội. Chúng ta hãy chờ đón những tin vui và những điều mới mẻ đến từ Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.   
         Giờ dã hội chiều qua như phút dã hội từ nhiều vùng quê Việt khác, một làn điệu Quan họ “Người ở đừng về” lại cất lên - Nó được cất lên từ chính nơi xứ sở đã sinh ra nó… Và cũng tại thời khắc đó khí trời vùng Kinh Bắc se lạnh - Cái lạnh tự nhiên của Ông trời ban tặng cho một mùa đông mới, nhưng chắc rằng nó không thể làm lạnh trong lòng mỗi người về dự buổi buổi lễ kỷ niệm 41 năm ngày nhập ngũ của Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hôm nay bởi lòng mỗi người đã, đang và sẽ mãi ấm thêm bằng sức sồng nhân văn của nghĩa tình đồng đội Trường Sơn.      
          Phút chia tay không thể không đến sau mỗi lần hội ngộ - Chúng tôi những Đại biểu; những cựu quân nhân Sư đoàn 471 anh hùng - Bộ đội Trường Sơn xin chân thành cảm ơn Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể; Cảm ơn sự thịnh tình mến khách của đông đảo nhân dân địa phương và đặc biệt là cảm ơn tình cảm đồng đội và sự cố gắng đầy trách nhiệm của toàn thể anh chị em hội viên Hội đồng ngũ 1977 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, của Ban Liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 và Trung đoàn 49 khu vực Đông bắc đã tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm đầy ấn tượng này. Ta cùng hẹn nhé ngày “Đến hẹn lại nên”.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TRONG BUỔI LỄ KỶ NIỆM


Trường Trung học Phổ thông Yên Phong I - nơi diễn ra buổi lễ kỷ niệm




Dâng hương tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang LS thị trấn Chờ - Yên Phong (3 ảnh trên)















Chương trình giao lưu Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm (14 ảnh trên)



Phút gặp nhau trước giờ khai mạc lễ kỷ niệm (2 ảnh trên)


Không gian sân Hội trường cũng được đặt một tấm Maket tuyên truyền lễ kỷ niệm
đồng thời cũng là nơi để các đại biểu chụp ảnh lưu niệm



Bộ phận phục vụ in ảnh lưu niệm cho các đại biểu và hội viên


Thay mặt Ban tổ chức đồng chí Nguyễn Xuân Quế tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu


Lễ chào cờ







Đại biểu dự và quang cảnh hội trường nơi diễn ra lễ kỷ niệm (6 ảnh trên)


Đồng chí Nghiêm Quang Đức đọc diễn văn Lễ kỷ niệm



Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam tặng hoa, quà và phát biểu
chúc mừng trong buổi lễ kỷ niệm (2 ảnh trên)



Đồng chí Trần Thị Chung - Phó Chủ tịch hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc
Tặng hoa và trao món quà riêng của cá nhân đồng chí trong buổi lễ kỷ niệm



Đại tá Nguyễn Thuận Quảng - Chủ tịch hội Trường Sơn Sư đoàn 471 
tặng hoa và phát biểu chúc mừng 
trong buổi lễ kỷ niệm


Đồng chí Nguyễn Quốc Lập - Phó Chủ tịch TT Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh 

tặng hoa chúc mừng trong buổi lễ kỷ niệm


Đồng chí Nghiêm Đình Cường - Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Phong 

tặng hoa và phát biểu chúc mừng trong buổi lễ kỷ niệm


Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội thị trấn Chờ

tặng hoa và phát biểu chúc mừng trong buổi lễ kỷ niệm




Đại diện một số đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm (3 ảnh trên)


Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TS Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng đội của mình






Những tấm ảnh lưu niệm từ buổi lễ kỷ niệm (5 ảnh trên)


Đại diện 2 phân ban (Bắc Ninh và Bắc Giang) trao nhận cờ luân lưu - Năm 2019
gặp mặt truyền thống Hội đồng ngũ 1977 Bắc Ninh - Bắc Giang sẽ được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang
.

Bài và ảnh: Phạm Sinh
tin tức liên quan
test 123