Gặp mặt truyền thống Đội N25 TNXP Anh hùng

Ngày đăng: 02:52 29/10/2018 Lượt xem: 469
Gặp mặt truyền thống đội TNXP N25 Anh hùng

      Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam. Ban liên lạc Đội N25 tổ chức hội nghị gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Đội ( 22/8/19656 - 22/8/2018).
Về dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Tiên - Ủy viên BCH Hội Cựu TNXP Việt Nam - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Nam. Bà Lê Thị Phương Thảo là cán bộ tiểu đội trưởng đại Đội 458 - hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam - Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam về dự và có quà tặng tri ân đồng đội...
     Ngày 22/8/1965 – 5 đại đội: 452, 456, 458, 459 và 460 đang thi công đoạn đường sắt Cầu Giát - Thái Hòa ( Diễn Châu -  Nghệ An) được tách ra thành lập Đội N25 và được lện hành quân vào mở đường 20 (sau này gọi là đường 20 Quyết Thắng).
     Từ tháng 9/1965 đến 1/1966 Đội N25 được giao nhiệm vụ làm đường tạm dọc theo tuyến khảo sát của tuyến đường 20; làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, dụng cụ và thuốc mìn, làm kho tập kết dự trữ vật tư, thiết bị và lán trại trên dọc tuyến chuẩn bị cho ngày khởi công.
     Ngày 9/2/1966, đúng vào ngày 30 tết Bính Ngọ (1966) là ngày khởi công tuyến đường 20. Đội N25 được nhận nhiệm vụ mở 10km đường đá từ dốc Đồng Tiền ( km7 qua Trạ Ang đến chân dốc Ba Thang ( km17). Đại đội 458 đã vinh dự được phát hỏa quả bộc phá một tấn thuốc nổ TNT tại dốc Đồng Tiền lúc 5 giờ chiều ngày 30 tết Bính Ngọ (1965 sang 1966) do đồng chí Nguyễn Tường Lân – Thứ trưởng Bộ GTVT -  Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh 559 trực tiếp chỉ huy. Tiếng nổ của quả bộc phá là pháo lệnh mở màn chiến dịch “ Chọc thủng Trường Sơn, mở đường thắng lợi” do Bộ Tư Lệnh Đoàn 559 phát động.
     Kế hoạch trên giao 100 ngày nhưng đến ngày 27/4/1966, tức là sau 77 ngày đêm đường 20 Quyết Thắng đã thông xe.
     Mùa khô 1966, 1967, 1968 Đội N25 đã chốt giữ tại trọng điểm liên hoàn ATP ( Cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pu La Nhích).
         Cán bộ chiến sỹ Đội N25 đã trưởng thành lập nhiều chiến tích anh hùng ở đây: Đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng năm 1972, “Lấy tim đường làm chiến trường”, “Quyết tử cho đường quyết thông”,Máu có thể đổ đường không thể tắc”, “Sống bám đường chết kiên cường dũng cảm”, là khẩu hiệu gắn với máu xương của họ. Năm 2010, đại đội 5 (tiền thân của đại Đội 452,456,458,459 và 460) đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND...
      Buổi gặp mặt hôm nay của các ông, các bà nguyên là cán bộ chiến sỹ Đội N25 là dịp ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một thời bom đạn, một thời hoa lửa của những  người đội viên TNXP, những người chiến sỹ Trường Sơn năm xưa đã cống hiến tuổi xuân, và một phần xương máu của mình cho con đường Trường Sơn huyền thoại.
      Đồng chỉ Đỗ Quang Phúc, Phó trưởng ban liên lạc đã đánh giá hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội trong hai năm (Quy chế hoạt động của Ban liên lạc 2 năm gặp mặt  1 lần). Thay mặt Ban liên lạc đồng chí Bùi Trăng Mọc, Trưởng  Ban liên lạc đã tặng quà cho 11 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các anh, các chị (bây giờ đã lên ông, lên bà) hát những làn điệu dân ca của quê hương Hà Nam được cải biên trên những bài thơ “Nhớ mẹ”, “ Hương Quê”, “Hành quân”... Không khí tại buổi gặp mặt thật đầm ấm, nghĩa tình, âm vang của những bài hát cứ theo tôi và đồng đội tôi mãi.
                                                                                    Tạ Thị Hoán - Hà Nam
 
 
tin tức liên quan
test 123