Trân trọng kính mời các đồng chí và các bạn xem chương trình ghi hình về cuộc giao lưu của các nhân chứng sống với chủ đề “Đường ống Xăng dầu Trường Sơn – Hào khí năm xưa và truyền thống hôm nay”

Ngày đăng: 10:10 29/05/2019 Lượt xem: 1.439
ĐƯỜNG ỐNG XĂNG DẦU TRƯỜNG SƠN
HÀO KHÍ NĂM XƯA VÀ TRUYỀN THỐNG HÔM NAY

Phạm Sinh
 
         “ Nếu mọi người gọi đường Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn là một huyền thoại thì công trình đường ống dẫn xăng dầu vượt Trường Sơn là huyền thoại trong huyền thoại đó…”. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn đánh giá như vậy về đại công trình đường ống vượt Trường Sơn đưa xăng dầu vào chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
         Đúng như vậy “Dòng sông mang lửa” trên con đường mang tên Bác ngày ấy là một kỳ tích, là huyền thoại của “Huyền thoại Trường Sơn” là nét đậm của Hào khí Trường Sơn những năm dài đánh Mỹ… Cho đến hôm nay và mãi mãi mai sau tất cả đều là truyền thống và là ký ức đáng tự hào của các lực lượng Đường ống Xăng dầu nói riêng và Bộ đội Trường Sơn nói chung.
         Nhân dịp Kỷ niệm  44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao Động 1-5; Kỷ niệm 65  năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) và hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường  Hồ Chí Minh – Ngày  truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Sáng  ngày 8 tháng 5 năm 2019 Thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa. Hội Đường ống -Xăng dầu Trường Sơn Việt Nam đã long trọng tổ chức Gặp mặt truyền thống các lực lượng Đường ống -Xăng dầu Trường Sơn và Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
         Tại buổi gặp mặt và Lễ kỷ niệm này có một nét mới mang tính độc đáo và sáng tạo về nội dung trong suốt tiến trình. Đó là trên cơ sở ý tưởng của Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – Chủ tịch Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn, tập thể Ban lãnh đạo hội đã đồng thuận thông qua một phương án: Thay vì việc lặp lại những bài diễn văn khô cứng, chung chung nặng về số liệu …, Ban tổ chức đã thực hiện một “mô típ” kịch bản mang sắc thái hoàn toàn mới với một chương trình giao lưu cùng nhau ôn chuyện chiến trường năm xưa và cả chuyện nghĩa tình đồng đội hôm nay qua lời kể của những nhân chứng sống từng là các Cán bộ chỉ huy, và Chiến sỹ Đường ống Xăng dầu Trường Sơn.
         Và một thành công bất ngờ đó là chương trình giao lưu đã làm cho cả ngàn người có mặt nơi đây một sự tập trung cuốn hút bởi nó đã trực tiếp chạm vào những ký ức một thời của chính họ, với cảm xúc cao trào khi nghe những mẩu chuyện kể, những tâm trạng chia sẻ của Cán bộ Chiến sỹ đã tái hiện một cuộc chiến đầy hy sinh gian khổ ác liệt, những xử lý kỹ thuật táo bạo đến tuyệt vời của lực lượng Kỹ sư thiết kế, lực lượng thi công bảo vệ và vận hành đưa xăng dầu vào được đến kho Bù Gia Mập nơi chỉ cách Sài Gòn hơn trăm cây số…
         Không dừng lại ở góc độ tái hiện những ký ức một thuở chiến trường. Chương trình giao lưu còn đề cập đến những hoạt động hôm nay của Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn, đặc biệt là việc làm tri ân sâu nặng nghĩa tình đồng đội của Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn với những kết quả đạt được mà khó có Hội của đơn vị hoặc tỉnh thành nào sánh được…
         Cả chương trình giao lưu bằng một kịch bản mang tính đột phá và sáng tạo của Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn hôm nay thành công cũng còn phải kể đến một tình tiết không kém phần quan trọng của người làm kịch bản, đó là ngoài sự tái hiện ký ức thuở chiến trường, tôn vinh hoạt động nghĩa tình đồng đội, chương trình còn trộn vào trong đó những ca khúc mô tả và tôn vinh những chiến công của các lực lượng Đường ống Xăng dầu Trường Sơn mà điều đặc biệt ý nghĩa và thú vị hơn đó là những ca khúc này lại do chính những Cán bộ Chiến sỹ trong ngành sáng tác và trên sân khấu giao lưu hôm nay lại cũng chính họ là những người biểu diễn và biểu diễn rất thành công, chuyên nghiệp… Tất cả được hòa quyện để mang lại thành công của chương trình giao lưu, mang lại cảm xúc và ấn tượng khó quên cho mọi người có mặt hôm nay.
         Bài viết ngắn ngủi này hoàn toàn không có ý và cũng không “đủ tầm” để nói nên một “Dòng sông mang lửa” trên con đường mang tên Bác ngày ấy – Một “Dòng sông” từng là một kỳ tích, là huyền thoại của “Huyền thoại Trường Sơn” là nét đậm của Hào khí Trường Sơn…
        Nói về các lực lượng Đường ống Xăng dầu Trường Sơn thì còn nhiều lắm những sự kiện và những điều muốn nói… Tuy nhiên hôm nay với tư cách là một khách mời tham dự và trong khuân khổ buổi Gặp mặt truyền thống các lực lượng Đường ống -Xăng dầu Trường Sơn và Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Kèm theo đôi dòng tóm lược này xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin Trường Sơn những âm thanh và hình ảnh động về chương trình giao lưu nói trên để phần nào các đồng chí và bạn đọc hiểu thêm về những con người đã “vác” cả một “Dòng sông mang lửa” từ hậu phương đặt trên con đường mang tên Bác góp phần quan trọng vào cuộc chiến giải phòng miền Nam thống nhất đất nước.
         Chương trình giao lưu bằng một kịch bản mang tính đột phá và sáng tạo của Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn - Một cách nhìn, một cách làm mới đã thực sự mang lại hiệu quả cao trong công tác khơi dậy và tuyên truyền giáo dục truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Cách nhìn, cách làm này nên chăng cần được các đơn vị truyền thống của Hội Trường Sơn Việt Nam tham khảo học tập và nhân rộng... 
         Xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí và các bạn xem toàn bộ Video dưới đây:

 

tin tức liên quan
test 123