Chúng tôi Y16 về với đồng đội

Ngày đăng: 09:34 07/08/2015 Lượt xem: 490

 

CHÚNG TÔI Y16 VỀ VỚI ĐỒNG ĐỘI

 

Hoàng Văn Hành, người dân tộc Mường, quê ở Phú Thọ. Quê anh giáp Sơn La và Yên Bái. Anh vào Trường Sơn năm 1968 từ lớp Y16 Trường Y sĩ Phú Thọ cùng với chúng tôi.

Ngày 26/07/2015, chúng tôi ngược đường từ Hà Nội đi Lai Châu và Điện Biên để  về thắp nén nhang cho Anh nhân ngày mà cả nước kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Vừa xuống xe ô tô đã nghe thấy tiếng trẻ nhỏ chạy ra chào: “Cháu chào các cụ!”. Hóa ra khi Hoàng Văn Hành đi học trường Y sĩ, Anh đã có vợ và một con gái. Nay anh có 6 chắt ngoại rồi.

 

                                        

 

Chúng tôi ai cũng dưng dưng lệ khi nhìn thấy ngôi nhà của đồng đội được xây to đẹp nép dưới chân núi dù chưa được quét sơn.

Gia đình đã giới thiệu với chúng tôi: ngôi nhà mới này được Bộ Quốc phòng ủy quyền cho Tỉnh Hội Trường Sơn Phú Thọ trao tặng ngôi nhà tình nghĩa trước lễ kỷ niệm 27/07/2015. Chúng tôi thấy trong nhà có cả tivi 32 inch cùng nhiều hiện vật.

                                       

 

Xóm Ú của đồng bào Mường, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn quê anh là huyện mới được tách ra từ huyện Thanh Sơn. Cả dòng họ và gia đình thông gia của Hoàng Văn Hành vui mừng đón lớp chúng tôi trong tình cảm chân thành và  đầy tình người tại ngôi nhà mới xây đẹp đẽ của gia đình anh.

 

                                        

 

Vợ anh, chị Hoàng Thị Trường - cán bộ xã lâu năm. Chị cũng cống hiến hết mình, chung thủy, đảm đang để xứng đáng với người chồng đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi cùng thắp nén nhang trên bàn thờ Anh - Trung sỹ y sĩ Binh trạm 14 Trường Sơn.  Phần mộ của anh vẫn còn ở nghĩa trang Trường Sơn. Chúng tôi rất muốn biết về trường hợp hy sinh của đồng chí Hoàng Văn Hành để chúng tôi viết về đồng đội. Rất mong đồng chí nào biết hãy cho chúng tôi biết…

                                 

                                       

 

Chúng tôi đã đến gia đình các đồng chí thắp nhang tưởng nhớ tri ân 4 đồng đội đã hy sinh.  Đến các gia đình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy đã trao tặng Kỷ niệm chương Trường Sơn cho các gia đình liệt sĩ đồng đội để những người vợ và con cháu, gia đình biết người thân của họ đã chiến đấu, hy sinh trên Trường Sơn huyền thoại.

 

                                     

 

Chị Hoàng Thị Trường - vợ liệt sĩ Hoàng Văn Hành nâng niu quyết định trao tặng nhà tình nghĩa của Bộ Quốc Phòng (có chữ ký của thượng tướng Đỗ Bá Tỵ).

 

                                                          

         

Bà Hoàng Thị Trường với giấy chứng nhận tặng nhà tình nghĩa do Bộ Quốc phòng trao tặng.

 

 

 

Chị Trường đứng nghẹn ngào nhớ về Anh qua nhiều kỷ niệm vui buồn thời tuổi trẻ khi Anh mới vào bộ đội. Giờ đây, cuộc sống của chị bên con, cháu, chắt hạnh phúc, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, khiến chị cũng yên lòng. Chị  cảm động trước sự quan tâm của đất nước, đồng đội luôn nhớ tới các gia đình liệt sĩ. Bác sỹ Quân y Nguyễn Văn Nhuận - Trưởng ban Liên lạc Y16 tặng gia đình quà và cuốn kỷ yếu viết về lớp có ghi rõ 04 đồng chí của lớp đã hy sinh.

 

      Sau bữa cơm thân mật, chúng tôi tiếp tục đi thăm các gia đình đồng đội khác.

 

 

Đoàn đến thăm gia đình liệt sỹ Nguyễn Thị Hồng Ánh - Em gái liệt sỹ Ánh là Nguyễn Thị Thìn ( áo xanh )

cùng em rể liệt sỹ Ánh là Lưu Cáp Đàm ( áo trắng đứng thứ 3 phải sang ) thay mặt gia đình tiếp đoàn

 

Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Ánh hy sinh ngày 25/07/1972 tại Đội điều trị 16 Quảng Trị. Em gái Nguyễn Thị Thìn cùng em rể đồng chí Ánh là Lưu Cáp Đàm và toàn thể gia đình cảm động đón tiếp, ôm lấy chúng tôi trong nước mắt. Tình đồng đội nhớ thương lại dâng lên trong lòng mỗi chúng tôi.

Liệt sĩ Hà Thị Tuyết Lan là người bạn thứ 3 của lớp trong chuyến thăm hỏi các gia đình đồng đội cũ của chúng tôi. Chị được đồng đội Trần Thị Bích Hảo cấp cứu ngay từ lúc ôm trọn quả bom bi tại Bệnh viện Bộ Tư lệnh 559 mà giặc Mỹ thả xuống. Chị hy sinh ngày 08/03/1969. Y sĩ Hảo đã đặt bàn thờ của chị đế tưởng nhớ tới người bạn chiến đấu năm xưa ở xã Sơn Hùng - Thanh Sơn - Phú Thọ.

 

                                       

Chị còn lưu lại được kỷ vật đã cùng liệt sĩ Lan dùng chung như chiếc lược bằng thân máy bay Mỹ, túi đựng cơm, đồng hồ, hộp đựng thuốc đánh răng, gương.

 

                                     

                                 Cho đến nay chị vẫn dùng chiếc lược này để chải đầu mỗi khi nhớ đến bạn.

 

                                   

          Chúng tôi đến nhà anh  Hà Chính là anh trai của liệt sĩ Hà Thị Tuyết Lan tại Tân Phú,  Tân Sơn,  Phú Thọ thắp nén nhang cho bạn và kể chuyện cho gia đình nghe những ngày ở Trường Sơn gian khổ. Anh cảm động đón tiếp chúng tôi.  

 

                                       

 

Đoàn chúng tôi bịn rịn chia tay gia đình. Chúng tôi ra về với lưng tròng nước mắt nhớ thương 4 người bạn của lớp. Ngày mai đã là ngày 27/07/2015 rồi, chúng tôi lại hồi tưởng tháng 11/2014 lớp đã tới thăm gia đình liệt sỹ y sỹ Nguyễn Kim Lang, xã Văn Lang, Hạ Hòa, Phú Thọ.

 

Trong lúc đoàn chúng tôi về quê hương các bạn thì ngược đường vào miền Trung ngàn dặm có cả gia đình Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch TƯ. Hội Trường Sơn là rể của lớp Y16 và Trung tá quân y (Y16) Nguyễn Minh Cử cùng con cháu trên một chiếc ô tô con vào tận nghĩa trang Trường Sơn.

Nơi đó 2 quân y sĩ Hoàng Văn Hành và Hà Thị Tuyết Lan còn đang yên nghỉ tại khu mộ tỉnh Phú Thọ để thắp nén nhang thơm thay lời nói với nghĩa tình nhớ thương!

Không thể quên được những hình ảnh đó của Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam. Năm nào cũng vậy, mọi người vào và xếp hàng ngay ngắn tại đây để tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc dưới làn hương thơm bay như mây trắng phủ quanh mộ các anh chị - trong đó có cả các bạn lớp Y16 của chúng tôi.

Các bạn yên nghỉ nhé! Các bạn luôn ở trong trái tim của chúng tôi. Lớp Y16 luôn nhớ đến các bạn.

 

Xin giới thiệu 2 bào thơ mà các bạn đồng ngũ viết tặng những người đã ra đi.

 

 

NHỚ BẠN

 

Nguyên bác sĩ quân y - trung tá Bùi Xuân Dũng - hội viên thơ Vĩnh Phúc

     (ĐT: 0984 606 599)

(Tưởng nhớ các bạn Ánh, Lan, Hành, Lang lớp Y16)

 

Chợt nhớ về năm tháng chiến trường xưa

Thương bạn cũ vạt rừng nào nằm lại

Hơn ba mươi năm rồi lòng vẫn luôn khắc khoải

Mong bao giờ được đón bạn về.

***

Nhớ một ngày năm ấy giữa mùa ve

Hoa phượng cháy đầu cành như lửa đỏ

Gác lại bút nghiên trong luận văn viết dở

Lớp chúng ta tất cả đã lên đường

***

Ngày đất nước hòa bình về lại chốn quê hương

Bạn bè cũ vơi đi gần một nửa

Bao kỷ niệm thời học trò một thuở

Cứ nao nao trong dạ những người còn

***

Trở lại chiến trường xưa theo dấu những lối mòn

Đồng đội đã mấy lần đi tìm bạn

Giữa vùng đất một thời lửa đạn

Nén nhang thơm thay lời nói nghĩa tình

***

 

Những năm đất nước chiến tranh tuổi trẻ chúng mình

Náo nức lên đường vui như trảy hội

Vào chiến tuyến nơi bom rơi đạn dội

Mà hồn nhiên thanh thản đến lạ kỳ!

***

 

Với Tổ Quốc không hề tính chi ly

Bạn hào phóng cả một đời trai trẻ

Để mãi mãi hóa thân vào đất mẹ

Cho trái cây thơm ngát những miệt vườn.

 

 

KÍNH TẶNG KHÓA Y16

 

Nguyễn Thị Lý - vợ bác sĩ quân y Lê Hồng Quân

                          Binh trạm 33 - DĐ: 0913251348

 

Em là dâu của ngành Y

Giờ đây biết nói câu gì tặng anh

Nhớ ngày mái tóc còn xanh

Hôm nay mái tóc tôi, anh phai màu,

Năm ấy ta chia tay nhau

Nhận mọi nhiệm vụ ở đâu Đảng cần

***

 

Tuổi thanh xuân đẹp vô ngần

Ngành Y phục vụ nhân dân trọn đời.

Chiến trường lửa đạn bom rơi

Nào ai nhớ hết một thời chiến tranh

Tháng năm phải sống xa anh

Nhớ về nơi ấy rừng xanh mây mù.

Trường Sơn cánh võng lời ru

Có lời em gửi đến từ quê hương

Phú Thọ ơi, vẫn nhớ thương

Lớp Y16 mái trường thân yêu.

Thanh Sơn nắng sớm mưa chiều

Những năm tháng ấy đã qua rồi

Trong tôi ký ức một thời không quên.

 

 

                                                               Tin và ảnh: Trung tá quân y: Nguyễn Thị Kim Quy

                Ủy viên BLL nữ chiến sĩ Trường Sơn toàn quốc

                                         DĐ: 01289199968

 

tin tức liên quan
test 123