Phẩm chất của người Anh hùng

Ngày đăng: 10:40 21/09/2015 Lượt xem: 1.183

                   PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI ANH HÙNG

                                                                       Phạm Thành Long

 

                                   

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền (Thứ 3 từ trái sang) cùng Thiếu tướng Võ Sở tặng Kỷ niệm chương Trường Sơn cho Lãnh đạo Thành ủy Nam Định, ngày 18/9/2015.

 

        Mới vừa nghỉ chờ hưu, Thiếu tướng Hoàng Kiền đã nhận ngay lời mời tham gia Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam của Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội. Tôi biết, anh đang có nhiều dự định cho những năm tháng nghỉ hưu. Ví như hỗ trợ cho vợ anh xây dựng và phát triển Bảo tàng Đồng quê mà hai vợ chồng anh đã tâm huyết cho ra đời giai đoạn đầu…Nhưng với Trường Sơn thì anh không chút do dự. Trường Sơn đã cho anh kinh nghiệm, hun đúc nên phẩm chất và sự trưởng thành của anh. Những năm tháng ở Trường Sơn là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một thầy giáo trẻ như anh… Anh nhận trách nhiệm là Phó Chủ tịch nhanh như những quyết định mà anh đưa ra khi là Trung đoàn trưởng 83 công binh Hải quân xây dựng Trường Sa và cũng nhanh như những quyết định trong trách nhiệm của vị Tư lệnh Công binh giàu kinh nghiệm hay khi làm Giám đốc Ban Quản lý Dự án 47 – Xây dựng đường tuần tra Biên giới…

          Anh được Chủ tịch Võ Sở và tập thể Thường trực TƯ. Hội phân công làm Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế - một lĩnh vực “xương” nhất của Hội. Tôi vẫn nói vui khi đề cập đến Hội: “Chúng ta là những người “tay không bắt giặc” để xây dựng và phát triển Hội”. Phụ trách một lĩnh vực vô cùng khó. Ấy vậy mà anh nhận nhiệm vụ cứ “như không”. Không một chút phân vân, e ngại. Anh hăng hái đi cơ sở. Và nhanh chóng hình thành đề án tổng thể về xây dựng kinh tế của TƯ. Hội. Anh đề xuất việc xây dựng một bộ phận tư vấn, giám sát xây dựng để làm kinh tế cho Hội;  xúc tiến hợp tác với cơ quan có kinh nghiệm để tổ chức cổng nhắn tin ủng hộ các hoạt động “Tình nghĩa Trường Sơn” của Hội…

          Trước khi anh về công tác ở Hội, tôi đã được anh tặng một cuốn thơ của anh. Đọc nhiều bài thơ trong tập sách tôi đã có cảm tình về tâm hồn của một người lính Trường Sơn như anh. Nhưng dự cuộc gặp mặt với chị em nữ chiến sĩ Trường Sơn ở cơ quan nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, họp mặt cơ quan nhân dịp đầu Xuân… anh đều có thơ viết tại chỗ. Là người cũng làm thơ, tôi thán phục sự viết nhanh và có nhiều câu thơ hay của anh. Điều khiến tôi hết sức kinh ngạc là khi biết anh đã hoàn thành bản thảo để đưa in tập “Thơ chữa bệnh” của mình. Cuốn thơ này dày hơn 100 trang!

          Anh Nguyễn Quốc Huy, Biên tập viên Trang Thông tin Tổng hợp Trường Sơn gửi cho tôi bút ký : “Tướng Hoàng Kiền – Người lính trọn đời vì Trường Sơn và Trường Sa” dài gần 10 trang A4 để đưa lên Trang thông tin Trường Sơn. Tôi đọc liền một mạch. Khi đọc hết bút ký, tôi mới hiểu một cách đầy đủ về cuộc đời chiến đấu và công tác hơn 43 năm của anh.

          Với nhiều người, khi nghỉ hưu, người ta trở thành một con người khác. Có những người không còn động lực làm việc như thời gian đương chức nữa. Nhưng với Thiếu tướng Hoàng Kiền thì không như thế. Phẩm chất của một người Anh hùng (dù chưa được phong) khiến anh tiếp tục tỏa sáng: Giản dị, thân thiết gần gũi và làm việc hết mình…

        Cả tập thể cơ quan Trung ương Hội đều quý mến, cảm phục anh.

       Tôi xin bỏ một phiếu cho anh, vì Hoàng Kiền hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng về những chiến công đặc biệt xuất sắc mà anh đã cống hiến cho Quân đội ta. Đặc biệt là phẩm chất Anh hùng trong anh.

tin tức liên quan
test 123