Một chương trình giao lưu nghệ thuật ấn tượng và cảm động

Ngày đăng: 04:41 12/10/2015 Lượt xem: 847
Có lẽ ít có chương trình giao lưu nghệ thuật nào ấn tượng mạnh với tôi như Chương trình "Tình em gửi trọn con đường" đêm qua...

MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT

ẤN TƯỢNG VÀ CẢM ĐỘNG

                                          Ghi chép của Thành Long

 

         Buổi tối mùa thu Hà Nội. Trời se lạnh. Không khí ấy càng làm cho Hà Nội đêm nay thật đẹp.

         20 giờ, 11/10/2015, tại Hội trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tình em gửi trọn con đường” đã diễn ra ấn tượng và cảm động. Chương trình do TƯ. Hội tổ chức chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Ngành GTVT và Chào mừng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam.

       Gần 400 đại biểu mà phần lớn là các nữ chiến sĩ Trường Sơn và TNXP Trường Sơn đến từ Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình… Họ đã có mặt ở đây từ khá sớm. Tôi bắt gặp nhiều chị là đồng đội và nhiều người quen. Cảm động nhất là nhiều chị từ Quảng Bình đã vượt hơn 600 km để có mặt tham dự Chương trình này…Trước giờ khai mạc, các chị tíu tít gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Lâu lắm rồi, đêm nay họ mới có dịp gặp lại nhau. Máy ảnh chớp lia lịa những pô kỷ niệm. Trên sân khấu, tôi thấy vợ chồng chị Tạ Thị Hạnh (Thị trấn Diêm Điền, Thái Bình). Chị đã để lại cánh tay trái của mình trên Trường Sơn. Bây giờ chị là một doanh nghiệp nhỏ chế biến hải sản ở Diêm Điền. Anh chị nhờ tôi chụp một kiểu ảnh kỷ niệm trước tấm phông lớn trên sân khấu của Chương trình…

         Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên TƯ. Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký UBMT Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT VN; đồng chí Nguyễn Cận, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP VN; đồng chí Minh Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Khôi, Ủy viên UBMTTQ VN, Tổng Giám đốc Quỹ Trái Tim Vàng VN; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Biên tập báo Tiền phong; PGS – TS Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT HN; cùng đại diện Ngân hàng Quân đội, đại diện Ban Phụ nữ Quân đội, đại diện Công ty 99, Trường Cầu đường thuộc Binh đoàn 12… là khách mời của Chương trình.

        Về phía chủ nhà có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực; cùng các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Thiếu tướng Trần Danh Bích, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Trưởng phó Ban chuyên môn thuộc TƯ. Hội. Tôi quan sát thấy đông đủ các chị lãnh đạo Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn toàn quốc như chị: Ngô Thị Tuyết, Nguyễn Thị Yếu, Đồng Thị Mai, Trần Thị Chung, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Quy… Nét mặt ai cũng vui và tự hào, khi Chương trình đầy ý nghĩa này đã tặng riêng cho các chị và đồng đội nữ Trường Sơn của các chị…

       Cùng dự Chương tình đêm nay có các sinh viên trường Đại học GTVT Hà Nội.

       Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tình em gửi trọn con đường được sự dẫn dắt của 2 MC là Thạc sĩ, Nhạc sĩ Trường Sơn, Nhà giáo Ưu tú Vũ Minh Vỹ và ca sĩ Hải Ngọc (CLB Nghệ thuật Trường Sơn).

        Mở đầu Chương trình, Thiếu tướng Võ Sở đã có bài phát biểu nêu đậm sự hy sinh, cống hiến to lớn của các nữ chiến sĩ và TNXP Trường Sơn, góp phần quan trọng xây dựng nên Đường Trường Sơn huyền thoại và Anh hùng. Các chị rời chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường, phần lớn các chị đã vượt lên muôn vàn khó khăn để lao vào cuộc sống xây dựng xã hội mới. Nhiều chị rất thành đạt, trở thành cán bộ lãnh đạo, các doanh nhân, các nhà giáo…Nhưng cũng không ít chị gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều chị nhiễm chất độc hóa học từ Trường Sơn, nhiều chị không có cơ hội làm mẹ, làm vợ; nhiều chị ra đi rất sớm vì bệnh tật hiểm nghèo… Với hàng vạn hội viên Trường Sơn nữ hiện nay, các chị đã và đang xây dựng nên các Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ TS và Ban Công tác Nữ của Hội TS các địa phương, hoạt động khá hiệu quả…Việc TƯ. Hội thực hiện Chương trình giao lưu nghệ thuật hôm nay là sự tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các chị với Trường Sơn…

         Sau phát biểu của Thiếu tướng Võ Sở, sân khấu bừng lên sôi động và hào hùng với màn hợp ca “Mở đường Trường Sơn” của Vũ Minh Vỹ, do CLB Nghệ thuật TS biểu diễn. Các đại biểu đã được nghe các nghệ sĩ của CLB TS, Đoàn Văn công Quân khu 2 và sinh viên Đại học GTVT HN trình diễn các tiết mục hợp ca, đơn ca, tốp ca và múa đầy ấn tượng. Các tiết mục hát về Trường Sơn, hát về ngành GTVT và phụ nữ Việt Nam Anh hùng. Đó là các bài: Đường giao liên bước tôi đi, Chào em cô gái Lam Hồng, Ngọn đèn đứng gác, Trinh nữ Trường Sơn, Cô gái mở đường, Những cô gái công binh Trường Sơn, Bài ca Giao thông vận tải, Phụ nữ Việt Nam, Bài ca hy vọng.vv… Các nghệ sĩ đã đưa khán giả trở về với không khí chiến đấu hào hùng trên Trường Sơn, tái hiện những hy sinh đối diện với bom đạn ác liệt của giặc Mỹ…Khi xem màn múa hát “Những cô gái công binh Trường Sơn” , nhiều chị đã không cầm được nước mắt khi nhìn hình ảnh hy sinh của đồng đội mình qua sự tái hiện nghệ thuật trên sân khấu. Thể hiện màn hợp ca “Bài ca Giao thông vận tải” với sự thể hiện của 12 nữ nghệ sĩ và 6 nghệ sĩ nam của CLB Nghệ thuật TS, rực rỡ trong bộ áo dài dân tộc, hát rất hay và tình cảm bài hát của Nhạc sĩ Hoàng Vân - bài hát được Bộ GTVT vừa vinh danh một trong 10 bài hát về GTVT hay nhất. Ca sĩ đoàn Văn công Quân khu 2 đã trinh phục khán phòng bằng giọng hát khỏe và tình cảm khi anh thể hiện ca khúc “Trinh nữ Trường Sơn” – một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ.

       Khi được tôi giới thiệu, nhiều vị đại biểu khách quý vô cùng ngạc nhiên khi được biết, trong những diễn viên trên sân khấu có tới 3 cặp vợ chồng là nghệ sĩ Trường Sơn. Trường Sơn đã mang tình yêu đến với họ; người cao tuổi nhất đã gần 70, người ít tuổi nhất cũng đã gần 60; nhiều đồng chí mang quân hàm Đại tá, Thượng tá, Trung tá… Họ làm các công việc khác nhau trước khi nghỉ hưu, nhưng tình yêu Trường Sơn, tình yêu nghệ thuật mà các anh, các chị một thời đã mang tiếng đàn, tiếng hát phục vụ đồng đội trên TS đã khiến họ tụ hội trong CLB Nghệ thuật TS. Tình yêu và lòng nhiệt huyết đã khiến họ vượt qua tất cả để tiếp tục mang lời ca, tiếng hát phục vụ đồng đội TS hôm nay…

       Chị Nguyễn Thị Vinh, một nữ TNXP Hà Nội đã có mặt ở Trường Sơn từ đầu năm 1965. Phát biểu trong phần giao lưu, chị đã kể về những hy sinh, gian khổ đã vượt lên sự thiệt thòi của nữ chiến sĩ TNXP ở TS như thế nào. Chị xúc động kể về trường hợp hy sinh của đồng đội trong tiểu đội mình đã mãi mãi nằm lại trên TS…Chị Ngô Thị Tuyết, Ủy viên Thường vụ TƯ. Hội, Phó ban Công tác Nữ, Phó Ban Liên lạc Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc – đơn vị nữ đầu tiên của miền Bắc đã vào chiến đấu, công tác ở TS tháng 5/1971. Chị đã chia sẻ với đồng đội và đại biểu khách quý về cuộc sống chiến đấu của 500 chiến sĩ nữ Tiểu đoàn Trưng Trắc (Hà Tây) của chị: 6 chị đã hy sinh trên TS, 13 chị là thương binh… Trở về quê hương sau chiến tranh, hàng chục chi bị phơi nhiễm chất độc, nhiều đồng đội của chị gặp vô vàn khó khăn…Phát biểu giao lưu, cháu Ngô Thị Thảo, sinh viên năm thứ 2 khoa Kinh tế Giao thông Đại học GTVT Hà Nội đã bày tỏ sự xúc động khi được xem Chương trình giao lưu nghệ thuật này. Cháu càng thấu hiểu sự hy sinh to lớn của các bác, các cô chiến sĩ Trường Sơn. Cháu cũng hứa nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam… PGS – TS Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng Đại học GTVT Hà Nội đã cám ơn TƯ. Hội tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật “Tình em gửi trọn con đường”. Chương trình là cơ hội để cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường hiểu hơn về lịch sử, truyền thống của TS mà các thế hệ sinh viên, cán bộ nhà trường đã một thời tham gia chiến đấu và công tác ở TS và hợp tác với Binh đoàn 12 sau này… Chính những đóng góp với TS mà nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT năm 2012…

        Nhạc sĩ Trường Sơn Đào Hữu Thi đã không cầm được nước mắt khi MC đề nghị anh phát biểu. Chương trình đêm nay mang tên bài hát của anh “Tình em gửi trọn con đường” – ca khúc mà anh đã viết năm 1973. Các cô gái TNXP Trường Sơn đã để lại trong anh kỷ niệm không bao giờ quên. Sự hy sinh, chiến đấu anh dũng của họ là cảm hứng để anh viết nhiều ca khúc hay về họ. Một trong những ca khúc hay đó là “Tình em gửi trọn con đường”. Anh cảm nhận được vinh dự thiêng liêng dành cho mình. Anh càng nhớ, càng thương sự hy sinh của các em gái TNXP Trường Sơn hôm nào…

        Ban Tổ chức Chương trình, với sự tài trợ của Ngân hàng Quân đội và báo Tiền Phong đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất một triệu đồng cho 40 chị là bộ đội, TNXP Trường Sơn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đến từ Thái Bình, Hà Nội và Ninh Bình.

        Nhân dịp này, Thiếu tướng Võ Sở, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, thay mặt TƯ. Hội đã tặng hoa cám ơn Báo Tiền Phong và Ngân hàng Quân đội đã tài trợ cho Chương trình. Đồng chí Đỗ Nga Việt, thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT đã trao tặng 100 triệu đồng tài trợ cho TƯ. Hội để tổ chức Chương trình đầy ý nghĩa này cho Phó Chủ tịch Hội, Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo.

       Toàn bộ diễn biến của Chương trình ấn tượng và cảm động này được một ê kíp hơn 20 cán bộ biên tập và phóng viên, quay phim của Truyền hình Quân đội ghi lại. Tôi được biết, Chương trình sẽ được biên tập và phát sóng trên VTV1 vào chiều chủ nhật 18/10 tới.

       Tôi đã xem nhiều chương trình biểu diễn của CLB Nghệ thuật TS, nhưng có lẽ Chương trình “Tình em gửi trọn con đường” là Chương trình để lại ấn tượng với tôi hơn cả. Các tiết mục đều thành công về nghệ thuật. Đạo diễn Chương trình, Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ đã gây ấn tượng đậm nét cho người xem bởi sự dàn dựng có nghề. Tôi mừng thầm cho sự trưởng thành về nghệ thuật của những nghệ sĩ đồng đội của mình trong CLB nghệ thuật TS.

       Với tôi, sự đáng kính trọng hơn cả là lòng nhiệt tình, là trách nhiệm với Trường Sơn với đồng đội của họ - Những nghệ sĩ một thời của Trường Sơn.

 

       Trên đường về, vợ tôi hết lời ca ngợi và cảm phục sự thành công ấn tượng của Chương trình mà các nghệ sĩ TS thể hiện.  Trong số những nghệ sĩ TS ấy có tới gần 10 anh chị đã thân quen và là bạn của bà xã tôi. Bởi vì họ là bạn chiến đấu của tôi trên Trường Sơn.

TL

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TỪ CHƯƠNG TRÌNH

 

Giao lưu trước giờ biểu diễn

TS Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội và các địa biểu nữ đến từ Hà Nội.

 

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội, Trung tá Kim Quy, Ủy viên Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ TS toàn quốc với Nhạc sĩ Trường Sơn Đào Hữu Thi.

 

Chị Ngô Thị Tuyết, Phó trưởng ban Thường trực Ban LL nữ chiến sĩ TS toàn quốc với các đại biểu nữ đến từ Thái bình.

 

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, TS Phó Chủ tịch Hội PHương Thảo, đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTUMT TQ VN, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội và đồng chí Nguyễn Thị Vinh, cựu TNTP Hà Nội làm nhiệm vụ ở TS từ đầu năm 1965 trò chuyện thân mật trước giờ biểu diễn.

 

Thương binh Tạ Thị Hạnh (Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình) và phu quân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước phông lớn của Chương trình.

 

Nhạc sĩ TS Đào Hữu Thi cũng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước tấm phông lớn mang tên một bài hát của anh.

 

Đoàn đại biểu Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

 

Các địa biểu dự xem Chương trình giao lưu nghệ thuật "Tình em gửi trọn con đường". 3 ảnh dưới.

 

 

 

Một số hình ảnh các tiết mục nghệ thuật thực hiện tại Chương trình. 5 ảnh dưới.

Hợp ca mở màn: Mở đường Trường Sơn.

 

Hồng Ngọc với bài hát "Cô gái giao liên Trường Sơn".

 

Minh Đức (trái) và Hồng Ngọc (Phải) trong tiết mục: Cô gái mở đường.

 

Màn múa hát: Những cô gái công binh Trường Sơn.

 

Họp ca: Bài ca giao thông vận tải.

 

Chị Ngô Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Công tác Nữ TS giao lưu hồi ức về Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc (Hà Tây) chiến đấu trên TS giữa năm 1971.

 

Cựu TNXP Hà Nội Nguyễn Thị Vinh hồi ức về những năm tháng mở đường trên Trường Sơn đầu năm 1965.

 

Cháu Ngô Thị Phương Thảo, sinh viên năm thứ 2 khoa Kinh tế Giao thông, Đại học GTVT Hà Nội trả lời phỏng vấn trong phần giao lưu của Chương trình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan
test 123