Chùm thơ Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 09:33 25/04/2020 Lượt xem: 454
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên sư đoàn 471
Hội viên Hội HVNT - Trường Sơn



MỘT NGÀY BẰNG HAI MƯƠI NĂM
 
Đại thắng mùa xuân năm bảy lăm
Một ngày thần tốc hai mươi năm
Cuốn phăng bè lũ quân xâm lược
Thống nhất nước nhà Bắc chí Nam.
 
Mở đầu đại thắng ở Tây Nguyên
Điểm huyệt Buôn Mê đã nổ truyền
Rối loạn địch thua cuồng rút chạy
Quân ta giải phóng cả Tây Nguyên.
 
Đồng Bằng ven biển dải miền Trung
Thành Huế nổi lên điệp điệp trùng
Đà Nẵng cuốn phăng lũ bán nước
Vùng lên dải đất thật anh hùng.
 
Sài Gòn hội tụ các đoàn binh
Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh
Tất cả quân ta từ các hướng
Hành quân tỏa sáng ánh bình minh.
 
Bật cổng xe tăng ta tiến vào
Nóc Dinh Độc Lập cờ ta cao
Đầu hàng Tổng thống ra tuyên bố
Nội các chúng bay chạy được sao?
 
Đại thắng mùa xuân năm bảy lăm
Dồi dào sức mạnh của ngàn năm
Những ngày thần tốc như Phù Đổng
Thống nhất nước nhà Bắc chí Nam...
 
 

HAI TA CÙNG CHIẾN DỊCH

Gửi bạn : Nguyễn ĐÌnh Luận
Địa chi: Phú Đức – Sài Sơn – Quốc Oai – Hà Nội

 
Ban ơi ! Thuở ấy chốn sa trường
Ký ức trong tôi mãi chẳng buông
Giấc ngủ mơ màng bom phát nổ
Giật mình thoảng thốt đạn còn vương
Cam go chiến đấu quên gian khổ
Ác liệt giao tranh nhớ mến thương
Ngày ấy hai ta cùng chiến dịch
Chiến hào gắng sức thuở sa trường.

*
Chiến hào gắng sức thuở sa trường
Đấu cật chung lưng chẳng thể buông
Phú Đức -  Sài Sơn lòng nhớ lại
Kênh Thôn – Hoằng Khánh dạ còn vương
Đồng niên xung trận nên đồng cảm
Cùng tuổi xông pha vậy nhớ thương
Tổ Quốc giang sơn đà thống nhất
Bốn lăm năm ấy chốn sa trường.

 
 
tin tức liên quan
test 123