Nén hương thơm nghĩa tình đồng đội - Hải Đường

Ngày đăng: 10:06 30/06/2016 Lượt xem: 416

          NÉN HƯƠNG THƠM

                      NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

                                                                                                         HẢI ĐƯỜNG

 

          Một ngày trưa hè tháng 6, chúng tôi từ Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc và Phú Thọ .... theo hẹn cùng nhau về thăm viếng đồng chí Nguyễn Văn Thiện, người mang nặng toàn thân chất độc Di - ôxin (anh là người con của D14 F312). Từ thành phố Việt Trì linh cữu anh được đưa về mai táng quê nội xã Vô Tranh (Hạ Hòa, Phú Thọ).

          Mặc dầu nắng nóng oi ả, trên đường đi, chúng tôi được ngắm dòng Thao Giang trên cầu Hạ Hòa mới khánh thành. Còn 3 km nữa là đến xã Vô Tranh nơi sinh ra và trưởng thành của Thiện. Không gian im phăng phắc lặng lẽ, bao trùm những gì sắp đến nhà đồng đội nhân ngày lễ "Tứ cửu" cho Thiện.

          Cùng gặp nhau, người gần đi xe máy, người ở xa thuê xe ô tô, cùng chung vượt cầu treo nối đôi bờ Ngòi Lao. Chính nơi đây mọi người chưa quên mùa lũ quét khủng khiếp năm 2005 và năm 2008 đã cướp đi bao mạng người, nhà cửa, hoa màu...  

          Trong chúng tôi, người ở gần nhất 5 - 6 km, người ở xa nhất hơn 200 km. Hôm nay cùng kịp gặp nhau sau 50 năm xa cách. Người vợ xa xứ của Thiện ở thành phố Việt Trì cũng đúng hẹn cùng anh em gia đình Thiện đón chúng tôi…

          Những vòng hoa hôm trước, những nén hương thơm hôm nay đang tỏa ngát cùng những quả chín hương vị mùa hè quyện mùi rượu bên nấm mồ đồng đội năm xưa.

          Trời quá trưa, nắng trên 400C. Chúng tôi đội hình không mũ, không quân hàm đứng lặng, đẫm mồ hôi bồi hồi nhớ đến những người đã hy sinh vì sự sống cho hôm nay. Bao hình ảnh thân thương, những nét khắc họa về các anh nơi chiến trường đang dồn dập ẩn hiện lên tâm trạng, trong đầu óc chúng tôi. Người chung trận tuyến năm xưa mà tôi thấy bồng bềnh nhất đó là bệnh binh Nguyễn Văn Thiện. Anh có tuổi quân gần 20 năm (nhập ngũ 1963) ở D14, F312. Anh là chiến sỹ dũng cảm luôn bám sát bầu trời, phát hiện máy bay địch trên Trường Sơn ngày đêm khói lửa. Hôm nay đây, anh đang nằm yên nghỉ. Chúng tôi nghe tiến nấc khắc khoải của người vợ đang một thân, một mình ốm yếu tóc bạc trắng ở cái tuổi "xưa nay hiếm" bên mộ đồng đội. Họ không một giọt máu để lại. Thân hình chị khô héo ngồi ôm ngôi mộ như ôm ấp nốt mảnh tình còn lại với nỗi thương tiếc vô hạn…

          Cả một khu nghĩa trang nơi yên nghỉ của Thiện im lặng và trang nghiêm quá. Nơi này vừa trải qua những trận mưa đầu mùa bên những vạt rừng xanh ngút ngàn cùng cánh đồng ngô, lạc đang thu hoạch... Xa xa vọng về tiếng đổ của thác nước Ngòi Lao mùa mưa lũ.  

          Đến giờ trở lại gia đình người em trai của CCB Thiện – người chịu trách nhiệm hướng khói cho anh trai. Anh em cả đoàn chúng tôi cùng nhau cúi đầu tưởng niệm bên tấm chân dung Nguyễn Văn Thiện.  Trong chúng tôi dâng lên niềm hạnh phúc kiêu hãnh của một thời khói lửa, cùng chung một chiến hào "Quyết chiến, quyết thắng" đánh trả lũ giặc Mỹ xâm lược trước cái sống, cái chết và cùng hân hoan sau những trận đánh thắng lợi...

          Vĩnh biệt Thiện hôm nay, nơi đây anh em D14 (D8) Binh đoàn Trường Sơn nhớ mãi và biết ơn những đồng đội đã nằm xuống vĩnh viễn để hôm nay có cuộc sống tươi đẹp, tiếp bước lên đường.

          Một trận mưa ập đến, người và xe đều ướt đầm. Chúng tôi chia tay tạm biệt nhau sau 50 năm lắng đọng tình đồng đội./.

                                                                                  (VP. CCB. Hạ Hòa - Phú Thọ)

 

 

 

tin tức liên quan
test 123