Hội Trường Sơn huyện Hà Trung bàn giao nhà tình nghĩa.

Ngày đăng: 07:33 30/09/2016 Lượt xem: 449
Ngôi nhà 48 m2 trị giá 60 triệu đồng của gia đình hội viên Nguyễn Thị Lý, thôn Vân Điền, xã Hà Vân, Hà Trung, Thanh Hóa đã được khánh thành với sự ủng hộ từ CLB Sĩ quan làm kinh tế giỏi tỉnh Thanh Hóa và Hội TS ...

Hội Trường Sơn Hà Trung bàn giao nhà tình nghĩa

 

        Trong không khí hội viên cả nước đang ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ ( 2016 - 2021). Sáng ngày 30/9/2016, Hội Trường Sơn huyện Hà Trung, Thanh Hóa và Hội Trường Sơn xã Hà Vân, tổ chức lễ khánh thành và bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hội viên Nguyễn Thị Lý, thôn Vân Điền, xã Hà Vân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

        Về dự lễ có đồng chí Lê Đức Phán, UVBCH Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Hữu Ngọc UVBCH Hội Trường Sơn Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Quả UVBCH Hội Trường Sơn Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Trường Sơn Hà Trung.  Về phía địa phương có bà Trần Thị Thu thay mặt cho UBMTTQ huyện Hà Trung, ông  Hoàng Minh Giáp- Bí thư Đảng ủy xã Hà Vân cùng các ban ngành đoàn thể trong xã. Tới dự buổi lễ còn có đông đảo hội viên Hội Trường Sơn, bạn bè, bà con thôn Vân Điền. Ngoài ra còn có các phóng viên Đài phát thanh truyền thanh Hà Trung về dự và đưa tin.

       Mở đầu là những lời ca tiềng hát do đội văn nghệ Hội Trường Sơn Hà Trung biểu diễn, ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước và truyền thống đường Trường Sơn anh hùng.

      Chị Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1954, thuộc thôn Vân Điền, xã Hà Vân.Tháng 6/1972 cũng như bao thanh niên cùng trang lứa, chị Nguyễn Thị Lý đã xung phong nhập ngũ. Vào chiến trường chị được biên chế vào Ebộ E542, F473, Bộ đội Trường Sơn, tham gia xây dựng đường ống xăng dầu phía Nam sông Sê Păng Hiêng.

       Đất nước thống nhất năm 1976 do hoàn cảnh gia đình, bố mẹ già yếu, một em trai bị bệnh thần kinh, chị xuất ngũ về địa phương để có điều kiện chăm sóc bố mẹ. Sau khi bố mẹ qua đời chị lại một mình lăn lộn với cuộc sống để nuôi em, mà quên đi hạnh phúc riêng của mình.

         Cơn bão số 01 vừa qua đã làm sập ngôi nhà vốn đã xiêu vẹo lâu nay. Được sự hỗ trợ của huyện Hội Trường Sơn và CLB sĩ quan làm kinh tế giỏi của tỉnh Hội ủng hộ, cùng với sự góp công, góp sức của đồng đội và bà con trong thôn. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 48m2,, tổng kinh phí 60.000.000đ, trong đó Câu Lạc Bộ sĩ quan làm kinh tế giỏi Hội Trường Sơn Thanh Hóa tặng 10.000.000đ, Cán bộ hội viên Hội Trường Sơn Hà Trung tặng 10.000.000đ, còn lại của các đoàn thể, ban ngành địa phương và gia đình.

          Thay mặt gia đình Hội viên Nguyễn Thị Lý đã cảm ơn tỉnh Hội, huyện Hội, các ban ngành đoàn thể địa phương và anh em đồng đội đã tạo mọi điều kiện để chị có được ngôi nhà khang trang như hôm nay. /

 

Bùi Văn Hoằng

Email: hoang1592@gmail.com

 

 

 

 

Đồng chí Lê Đức Phán , Lê Đức Quả gắn biển nhà Tình nghĩa

 

Chủ tịch tỉnh Hội Lê Đức Phán trao quà 10 triệu đồng cho chị Lý

 

 

tin tức liên quan
test 123