Tặng ảnh và lịch tướng Đồng Sĩ Nguyên

Ngày đăng: 10:53 04/11/2016 Lượt xem: 607
Chiều nay, Chủ tịch Võ Sở cùng Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Ninh Bình đã tới thăm, tặng ảnh, tặng lịch và quà đồng chí Đồng Sĩ Nguyên tại nhà riêng...

                                          TẶNG ẢNH VÀ LỊCH TƯỚNG ĐỒNG SĨ NGUYÊN

 

       Chiều nay, 4/11/2016, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, nhà báo - nhà văn Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên truyền - Thi đua cùng nghệ sĩ Lê Hồng Huân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua và Phó Tổng Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn Phạm Sinh đã tới thăm và tặng quà Tướng Đồng Sĩ Nguyên. Cùng đi với đoàn lãnh đạo TƯ. Hội có các đồng chí trong Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Ninh Bình.

       Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên rất vui khi được gặp cán bộ và chiến sĩ năm xưa ở Trường Sơn của mình. Chủ tịch Võ Sở, báo cáo với đồng chí Đồng Sĩ Nguyên triển lãm hình ảnh về Trường Sơn nhân kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Tây Trường Sơn được tổ chức cuối tháng 10 năm 2016 tại Viêng Chăn - Lào. Triển lãm đã được nhiều đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào tới dự và cắt băng khánh thành. Chủ tich Quốc hội nước ta Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tham dự Lễ khai mạc triển lãm đầy ý nghĩa này. Sau 7 ngày trưng bày tại Thủ đô, Triển lãm được Bộ Quốc phòng Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mang xuống trưng bày tại tỉnh Savanakhet. Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Lào đã tặng lại Viện Bảo tàng Quân đội Lào toàn bộ 100 bức ảnh quý về Bộ đội Trường Sơn và đường Tây Trường Sơn...Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên rất vui, hỏi thêm nhiều chi tiết về cuộc triển lãm này.

      Thay mặt TƯ. Hội, Thiếu tướng Võ Sở đã trân trọng trao tặng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên bức ảnh chụp đồng chí Đồng Sĩ Nguyên với Ban Chấp hành Hội Trường Sơn tại Đại hội lần thứ II vừa qua. Ban Tuyên truyền Thi đua cũng trao tặng đồng chí Đồng Sĩ Nguyên tấm lịch có hình ảnh Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm chiến trường Trường Sơn xuân 1973. Những sản phẩm này đều được nghệ sĩ Lê Hồng Huân chụp, thiết kế mỹ thuật và được in công nghệ cao trên chất liệu gỗ quý. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên cảm động khi ngắm lại hình ảnh mình và Đại tướng năm xưa trên trọng điểm Phu La Nhích...

      Các đồng chí trong Ban Liên lạc Nữ CS Trường Sơn Ninh Bình cũng trân trọng kính tặng Thủ trưởng Nguyên tấm lịch có hình ảnh các chị chụp với đồng chí Đồng Sĩ Nguyên tại Đại hội II của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Các chị xúc động được gặp lại người Thủ trưởng mà năm xưa các chị vinh dự được đồng chí xuống trọng điểm trên đường 20 thăm đơn vị của các chị. Chị Dương Thị Thơm, kể: Ngày ấy, Thủ trưởng có mở máy ghi âm cho chúng con nghe, vui lắm. Khi ấy cũng là lần đầu tiên chúng con được biết về chiếc máy ghi âm...Con còn nhớ như in, khi Thủ trưởng hỏi con: Đồng chí năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Con đáp: Con 20 tuổi ạ. Thủ trưởng bảo con: Ít nữa thống nhất Bắc Nam, về lấy chồng nhé! Những kỷ niệm, những dấu ấn, những khuôn mặt cán bộ, chiến sĩ trên Trường Sơn luôn đầy ắp trong tim người tướng già Tư lệnh Trường Sơn ngày nào. Dường như ông đã nhớ ra kỷ niệm xưa mà các cô gái vừa nhắc tới. Ông vô cùng xúc động trước tình cảm của những cô gái Trường Sơn năm nào. Bây giờ cô nào tóc cũng đã bạc trắng cả rồi. Ông hỏi: Các cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ chúng con năm nay 70 - 71 tuổi rồi bố ạ! Mắt ông chớp liên tục. Ông quá xúc động trước những cô gái ngày nào tươi rói, yêu đời và vô cùng dũng cảm ngày đêm bám trọng điểm ác liệt trên đường 20 Quyết Thắng. Họ coi hiểm nguy như những cơn gió thoảng qua của đại ngàn Trường Sơn... Bây giờ họ đã ngần ấy tuổi rồi ư...Thời gian dường như đi quá nhanh... Rồi chị Nguyễn Thị Mỹ Quế xin phép được ngâm bài thơ mà chị viết lại kỷ niệm về Trường Sơn cho Tướng Nguyên và Tướng Võ Sở cùng nghe. 2 vị tướng càng xúc động trước tình cảm và sự yêu đời của những cô gái Trường Sơn năm xưa...Tướng Võ Sở thân mật giới thiệu với Tướng Nguyên: Xin giới thiệu với anh, trong 5 cô gái này có 2 Nữ chiến sĩ  Trường Sơn là Doanh nhân thành đạt đấy anh ạ. Họ tích cực hoạt động Hội lắm...Tướng Nguyên gật đầu: Thế thì tốt quá! Chúc mừng và cảm ơn các cô nhé!

     Chia tay, các chị đã tặng người Thủ trướng đáng kính và tài ba của mình 2 thùng đặc sản của quê hương Ninh Bình. Đó là Cơm cháy Ninh Bình.

     Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên vô cùng bất ngờ trước những món quà hôm nay mà đồng chí được nhận từ TƯ. Hội, từ các Nữ chiến sĩ  Trường Sơn quê hương Ninh Bình - Những cô gái đã có mặt trên Trường Sơn từ những năm 1965 - 1975 của thế kỷ trước...

                         Bài và ảnh: Thành Long - Lê Hồng Huân.

 

Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên xúc động ngắm hình ảnh mình

với Đại tướng tại một đơn vị nữ chiến sĩ Trường Sơn

trên trọng điểm Phu La Nhích, xuân năm 1973.

 

Đồng chí Võ Sở, Chủ tịch Hội trao tặng đồng chí Đồng Sĩ Nguyên

tấm ảnh chụp đồng chí với Ban Chấp hành tại Đại hội lần thứ II.

 

Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Ninh Bình tặng đồng chí Đồng Sĩ Nguyên

tấm ảnh lịch chụp các chị với đồng chí tại Đại hội lần thứ II, ngày 8/9/2016 vừa qua.

 

 Các chị xúc động kể lại những lần được gặp Tư lệnh xuống thăm đơn vị.

Rồi các chị đọc thơ hồi ức về Trường Sơn cho 2 vị tướng già nghe...

 

Các chị trân trọng tặng Thủ tưởng của mình đặc sản Cơm cháy quê hương Ninh Bình...

 

Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên lưu luyến chia tay những người lính năm xưa của mình trong tình cảm xúc động.

Các chị còn hẹn: Năm nào chúng con cũng tới thăm bố nhé.

Chúc bố mạnh khỏe sống trên trăm tuổi để chúng con còn được tới thăm...

 

 

tin tức liên quan
test 123