Một cuộc hành hương nhiều kỷ niệm đẹp!

Ngày đăng: 04:38 08/11/2016 Lượt xem: 984
Đoàn CCB và thân nhân liệt sĩ TS do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ. Hội dẫn đầu vừa có chuyến hành hương trở lại thăm chiến trường xưa tại Lào...

                                         MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG NHIỀU KỶ NIỆM ĐẸP

     Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 28/10/ 2016, tại Hà Nội, Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn - Quân tình nguyện Việt- Lào đã tổ chức Lễ xuất quân đưa các cựu quân nhân, TNXP,  DCHT và thân nhân Liệt sỹ TS đi thăm chiến trường xưa. Đoàn do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ. Hội làm Trưởng đoàn.

     Sáng ngày 29/10, Đoàn hành quân theo Đường Hồ Chí Minh; xe ca khổ lớn mang Biểu ngữ “Đoàn CCB Trường Sơn - Quân tình nguyện Việt - Lào tổ chức thăm chiến trường xưa” đã đưa các du khách đi qua tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. 17 giờ  cùng ngày đoàn đã  tới Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, điểm cuối của tỉnh Nghệ An giáp với nước Bạn Lào. Đoàn ăn tối và nghỉ tại Mường Xén.

       Sáng ngày 30/10, Đoàn hành quân qua cửa khẩu Quốc tế Nặm Cắn sang nước bạn Lào. Khi qua cửa khẩu quốc tế, mặc dù trời  mưa nhưng mọi người vẫn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc Số 405,  xây dựng năm 2009,  phân định danh giới giữa hai nước Việt – Lào. Trưa ngày 30/10, Đoàn tới thủ phủ tỉnh Xiêng Khoảng. Buổi chiều, Đoàn làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt –Lào. Ai cũng xúc động trước sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tham gia giải phóng đất nước Lào. Tiếp đó Đoàn tham quan Cánh Đồng Chum - một địa danh lịch sử,  ghi lại nhiều trận chiến ác liệt của quân tình nguyện Việt Nam cùng với quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào trong thời kỳ chiến tranh. Nơi này còn là điểm tham quan du lịch, thu hút nhiều du khách trên toàn thế giới.

    Sáng ngày 31/10, Đoàn từ Xiêng Khỏang đi thủ đô Viêng Chan. 17 giờ, Đoàn thăm Bảo tàng Tiểu đoàn 2 Không quân, gặp mặt, dự cơm thân mật và giao lưu văn nghệ với Trung đoàn 702  Không quân Lào. Đoàn ăn,  nghỉ tại khách sạn Cha Lơn Xay (Quân khu 4). Sáng ngày 01/11, Đoàn gặp mặt Hiệp Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào. Thiếu tướng Sôm Phon Kẹo My Xay, Chủ tịch Hiệp Hội cùng một số cán bộ chủ chốt tham dự. Hai bên đã dành cho nhau tình cảm rất thân thiện, hữu nghị, trao tặng sách, tranh. Các thành viên trong đoàn vinh dự được nhận Kỷ niệm chương do Hiệp Hội CCB trao tặng. Buổi chiều Đoàn thăm Công viên Bãi Phật, Đền Thạt Luổng và Khải Hoàn môn,  địa danh du lịch nổi tiếng của nước bạn. Buổi tối, tại Viêng Chăn, Đoàn giao lưu với Câu Lạc bộ người Việt Nam sinh sống tại Xiêng Khoảng. Các thành viên trong đoàn giao lưu văn nghệ, tặng quà và tham gia quyên góp tiền ủng hộ đồng bào Miền trung Việt Nam bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.

   Sáng 02/11, Đoàn từ Viêng Chăn đi SaVanNaKhet. 9g30, đoàn tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt – Lào Mường Phìn. Ngài Bun Thong, Chủ tịch Hiệp Hội CCB của tỉnh cùng các Phó Chủ tịch và cán bộ xã đón đoàn, cùng dự lễ dâng hương. Cuối giờ chiều, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội TS, Đại tá Phạm Tiến Ích, Ủy viên BCH TW Hội, Phó Ban TT-TĐ, cùng các đồng chí phiên dịch và phóng viên truyền hình làm việc với đại diện Hiệp Hội CCB tỉnh SaVanNa Khet về việc chuẩn bị phối hợp xây dựng Tượng đài và Bia tưởng niệm tại Tà Khống.  Nữ Trung tá Chum Nhọt Nuôn Sỉ, Phó Chủ tịch Hiệp Hội CCB tỉnh tiếp thân mật và trực tiếp làm việc với Đoàn. Trung tá Chum Nhọt thông báo các cấp lãnh đạo của nước Bạn Lào đã nhất trí chủ trương, Hội Trường Sơn cần phối hợp triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới. Tối 02/11 đoàn nghỉ tại khách sạn LOTUS (QK4).

      Hoàn thành chương trình tham quan và làm việc trên đất bạn Lào. Sáng ngày 03/11 Đoàn qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đi dọc theo đường 9 về thăm các địa danh lịch sử ở Miền Trung Việt Nam.  Chiều ngày 03/11, Đoàn làm lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và thắp hương tri ân các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

     Sáng ngày 04/11, từ khách sạn 30/4 ( Đồng Hới, Quảng Bình), Đoàn tới thắp hương tại Tượng Đài Mẹ Suốt, trên bờ Sông Nhật lệ thuộc tỉnh Quảng Bình, sau đó tới Đảo Yến Vũng Chùa dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tối 04/11, Đoàn nghỉ tại nhà khách 40A/ QK4. Sáng ngày 05/11, Đoàn thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Nhiều thành viên trong đoàn vô cùng xúc động, mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng đặt những nhành hoa trắng lên Mộ 10 cô gái TNXP hy sinh khi tuổi còn rất trẻ. Chiều cùng ngày Đoàn về tới Hà Nội.

      Suốt chiều dài chuyến đi Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã kể về những địa danh lịch sử, nơi ấy cách đây hơn 40 năm Ông và quân tình nguyện Việt Nam đã cùng với quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào kề vai sát cánh chiến đấu dũng cảm chống kẻ thù chung. Bây giờ tuy đã có nhiều đổi mới, phát triển nhưng chiến trường xưa vẫn để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng Ông và  các cựu chiến binh. Nhiều CCB và du khách đã phát biểu xúc động: “ Tôi may mắn được đi chuyến đi này”. Hội TS Việt Nam cảm ơn Đại tá Phim Ma Chăn, Tùy viên Quốc phòng nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng phu nhân, đã giúp đỡ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Đoàn; cảm ơn Trung ương  Hội, trực tiếp là Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng phu nhân đã quan tâm giúp đỡ, ân cần thăm hỏi động viên mọi người trong suốt chuyến đi; cảm ơn Giám đốc Trung tâm Vũ Thị Thúy Lành, đã thường xuyên quan tâm chăm lo chu đáo về mọi mặt cho chuyến đi; cảm ơn Phó giám đốc  Nguyễn Quốc Đông  cùng các đồng chí cán bộ, nhân viên, lái xe của Trung tâm đã phục vụ, chăm sóc quý khách chu đáo, nhiệt tình, vui vẻ; cảm ơn đồng chí Thanh Thảo, phóng viên truyền hình đã chủ động tích cực ghi lại những hình ảnh, giây phút xúc động của quý khách để lưu truyền những kỷ niệm. Cảm ơn 36 quý khách cùng nhà Doanh nghiệp Thanh Thư và nhóm khách Thanh Trì, nhóm khách của chị em cô Đức - Xuyến  đã tài trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng Trung tâm thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn.

      Chuyến đi đã hoàn thành xuất sắc tốt đẹp chương trình, để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc trong lòng các quý khách. Hẹn gặp lại những chuyến đi sau.

      Bài và ảnh: Phạm

                                                                        

Xe của đoàn xuất phát mang tấm băng rôn "Đoàn CCB Trường Sơn -

quân tình nguyện Việt Lào thăm chiến trường xưa"    

                                     

  

Đoàn chụp ảnh chung trước khi lên đường.

    

Đoàn đã qua cửa khẩu Nậm Cắn đặt chân lên đất nước Lào.

 

 

Trước đó, Đoàn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm tại Cột mốc 405.

              

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn bên Cột mốc 405.

 

Đoàn tới dâng hương tại Đài Liệt sĩ quân tình nguyện Việt Lào tại Xiêng Khoảng.

 

Chụp ảnh kỷ niệm trước Đài tưởng niệm.

 

Thăm Cánh Đồng Chum.

 

Thăm Thạt Luổng tại thủ đô Viêng Chăn

 

Tham quan cảnh đẹp ở thủ đô Viêng Chăn

 

Thăm Khải Hoàm Môn tại thủ đô Viêng Chăn

 

Gặp gỡ Hiệp Hội CCB quốc gia Lào.

 

Đoàn trao tặng kỷ niệm cho Hiệp Hội CCB quốc gia Lào.

 

Và tiếp nhận kỷ niệm của Hiệp Hội CCB quốc gia Lào.

 

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch và cán bộ của Hiệp Hội CCB quốc gia Lào.

 

Chủ tịch Hiệp Hội CCB quốc gia Lào và Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn.

 

Giao lưu với Trung đoàn không quân Lào.

 

 

Giao lưu với Hội Việt kiều tại Xiêng Khoảng. 2 ảnh trên.

 

Đoàn cùng Hội Việt Kiều quyên góp giúp đỡ đồng bào Miền Trung.

 

Tham quan Bãi Phật.

 

 

Thăm các di tích đền chùa tại thủ đô Viêng Chăn.

 

Gặp gỡ Hiệp Hội CCB tỉnh Savanakhet, Lào.

 

 

Trao đổi kỷ vật và tặng Huy hiệu Hội TS Việt Nam cho cán bộ lãnh đạo Hiệp Hội.

 

 

Dâng hương và chụp ảnh kỷ niệm trước Đài Liệt sĩ quân tình nguyện Việt Lào tại tỉnh Savanakhet, Nam Lào. 2 ảnh trên.

 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, làm việc với Phó Chủ tịch Hiệp Hội CCB tỉnh Savanakhet

về việc phối hợp xây dựng những công trình di tích Trường Sơn tại tỉnh Savanakhet.

 

Tặng sách cho Phó Chủ tịch Bun Nhọt.

 

Đoàn trở về Đất Mẹ tại trạm cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị.

 

Đoàn dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ trong khu Nghĩa trang LSQG Trường Sơn.

 

 

 

Và viếng các Anh hùng, Liệt sĩ Trường Sơn. 2 ảnh trên.

 

Các chiến sĩ nữ  thành viên trong Đoàn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước Đài Liệt sĩ Nghĩa trang Trường Sơn.

 

 

Về Quảng Bình, Đoàn đã tới dâng hương và chụp ảnh kỷ niệm trước Đài tưởng niệm

Mẹ Suốt Anh hùng bên dòng Hương Giang.

 

 

 

Đoàn dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa. 2 ảnh trên.

 

 

 

Qua Hà Tĩnh, Đoàn đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm 10 liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc. 3 ảnh trên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan
test 123