Quỹ trái tim vàng Việt Nam hướng tới đồng bào và hội viên Trườn Sơn vùng bão lụt Miền Trung

Ngày đăng: 08:39 12/11/2016 Lượt xem: 567

 

QUỸ TRÁI TIM VÀNG  VIỆT NAM

HƯỚNG TỚI  ĐỒNG BÀO VÀ HỘI VIÊN TS VÙNG BÃO LỤT MIỀN TRUNG .

 

 

          Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Đoàn cán bộ Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Lãnh đạo Quỹ Trái tim Vàng Việt Nam. Vừa tới cổng cơ quan, một tấm băng ron rất to, nền đỏ chữ vàng hiện lên trước mắt chúng tôi dòng chữ:  Quỹ  Trái tim Vàng Việt Nam hướng tới Miền Trung. Tiến sĩ  Nguyễn Ngọc Khôi, Ủy viên Ủy ban TW MTTQVN, Chủ tịch Quỹ Trái tim Vàng Việt Nam và Tiến sỹ - Nghệ nhân Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Giám đốc tiếp  đoàn cán bộ Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam tại phòng làm việc của Tổng giám đốc. Một căn phòng rất giản dị như ở các gia đình bình thường của Hà Nội . Bên cạnh phòng làm việc là những gian nhà chứa các thùng cát tông, các bịch xác rắn đã đầy hàng, những tập quần áo, sách vở, những bịch thuốc đang được các nhân viên khẩn trương đóng gói . Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn phó Chủ tịch Thường trực nhìn các gian chứa đầy hàng, nhẹ nhàng hỏi :

- Số hàng  này chắc anh chị  sắp đưa đi giúp đỡ đồng bào vùng bão lụt…?

        Tổng giám đốc Nguyễn Thị Nga đứng dậy nở một nụ cười rất tươi và nói: 

     - Số hàng này ngày mai chúng em đưa đi giúp đồng bào bị bão lụt ở Vũ Quang  và Hương Khê tỉnh  Hà Tĩnh. Rồi chị giới thiệu từng thùng hàng: Đây là quần áo, đây là những thùng mì tôm, những thùng sách vở học sinh, những bịch thuốc thông thường chữa bệnh …

        Đồng chí thiếu tướng Hoàng Kiền nhìn anh Nguyễn Ngọc Khôi và nói :

- Chúng tôi được tin Quỹ đã đưa nhiều đợt hàng tới giúp đồng bào bão lụt MiềnTrung …

       Anh nguyễn Ngọc Khôi trả lời :

     - Được tin đồng bào Miền Trung bị bão lụt, hưởng ứng lời kêu gọi của UBTWMTTQVN Cơ quan  đã triển khai ngay. Kết quả từ đầu tháng 11 năm 2016 đến nay chúng tôi đã tổ chức đi tặng quà 4 đợt ở các tỉnh; Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị  và đợt này chúng tôi lại vào Hà Tĩnh. Tất cả  trên 1.000 suất quà, giá trị mỗi suất từ 300.000 đến 500.000 đồng ( gồm quần áo, mì tôm, sách vở học sinh, chăn màn, thuốc chữa bệnh thông thường … ) . Tổng giá trị lên tới gần 4 tỷ đồng .

Chị Nguyễn Thị Nga nói tiếp :

  -  Có đi tận nơi mới thấy đồng bào mình cực quá. Nhiều anh chị em là Thanh niên xung phong, Bộ đội Trường Sơn bị trôi hết cả tài sản, chỉ còn trơ lại xác mái nhà …Nhân tiện hôm nay các anh đến xin gửi tặng tượng trưng một số hàng , sau này Quỹ chúng em bổ sung để các anh tặng cho Hội viên Trường Sơn còn bị  khó khăn ở Miền Trung …

     Tôi nhớ lại những kỷ niệm vào dịp Tết, Lễ, được chứng kiến chị cùng các nhân viên rong ruổi trên xe hàng tới những nơi: Nam Định, Thái Bình, lên tận Lạng Sơn, Hà Giang tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam, TNXP , Bộ đội Trường Sơn và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó  khăn đặc biệt …

    Chúng tôi ra  về trong lòng in đậm dấu ấn  Quỹ Trái tim Vàng Việt Nam với tiêu chí : Hoạt động nhân đạo, từ thiện, phi lợi nhuận, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nghèo, khó khăn, chất độc da cam, các gia đình Thương binh - Liệt sỹ , TNXP …

 

                                                               

 

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Khôi, UV UBTWMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Trái tim vàng Việt Nam 

 

 

Nghệ nhân, Tiến sỹ  Nguyễn Thị Nga , Phó Chủ tịch TT kiêm tổng GĐ Quỹ Trái tim vàng Việt Nam 

 

 

Khẩu hiệu " Hướng tới Miền Trung" của Quỹ Trái tim vàng Việt Nam 

 

 

Lãnh đạo quỹ Trái tim vàng Việt Nam và lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam

trước lô hàng chuẩn bị chuyển vào tặng đồng bào bão lụt Hà Tĩnh

 

 

Quỹ Trái tim vàng Việt Nam trao tặng quà tượng trưng giúp đỡ hội viên Hội TS khó khăn,

thông qua đoàn cán bộ lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam 

 

 

Bài và ảnh : Trần văn Phúc

 

tin tức liên quan
test 123