MỘT CHUYẾN ĐI NGHĨA TÌNH VÀ ẤN TƯỢNG

Ngày đăng: 03:00 07/12/2016 Lượt xem: 567
Một chuyến đi đặc biệt, ngoài sự tưởng tượng...

 

MỘT CHUYẾN ĐI NGHĨA TÌNH VÀ ẤN TƯỢNG

 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn về hoạt động giáo dục truyền thống. Ban Thường vụ Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã tổ chức đoàn đại biểu về thăm “Chiến trường xưa” từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 11 năm 2016.

 

Đoàn gồm 37 đồng chí đại diện hơn 15.000 hội viên ở các Hội huyện, thành phố và đơn vị truyền thống trực thuộc Tỉnh hội; đồng chí Vũ Hồng Thái, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn, các đồng chí Phạm Thị Mỵ, Quách Đức Bối - Phó Chủ tịch làm Phó đoàn. Đoàn có anh hùng Phạm Văn Sức,11 nữ chiến sỹ Trường Sơn và 5 đồng chí tuổi 75 đến 78. Hưởng ứng công văn số 101 của Chủ tịch Trung ương Hội ủng hộ 2 tỉnh bị bão lũ Đoàn đã kính tặng đồng đội và thân nhân hội viên hội Trường Sơn ở Hà Tĩnh và Quảng Bình: 50 thùng mỳ tôm, 300 bộ quần áo, 1500 quyển vở, 400 khăn tắm, Đoàn đã được lãnh đạo Hội Trường Sơn hai tỉnh tiếp nhận và cảm ơn.

 

Đoàn đã dâng hương hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tượng đài mẹ Suốt, đặt vòng hoa viếng liệt sỹ ở nghĩa trang Trường Sơn, thắp hương viếng mộ các liệt sỹ là những người con ưu tú của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình. Thăm chiến trường Quảng Trị - Sông Ba Lòng - Cầu Đak Rông - Đường 9 - đường 14 - đường Hồ Chí Minh. Đoàn đã được lãnh đạo và nhân dân A Lưới đón tiếp rất thân tình như đón người con thân yêu, hướng dẫn đoàn viếng thăm đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang A Lưới, dâng hương đền thờ Bác, thăm địa đạo A Đon - Bốt Đỏ - Dốc Mèo. Đặc biệt các đồng chí lãnh đạo của huyện, các Phòng ban ngành và nhân dân A Lưới đã giao lưu với Đoàn một đêm văn nghệ rất ấn tượng. Đoàn đã được đồng chí Phó Bí thư Thường trực - đồng chí Chủ tịch UBND huyện tặng bức tranh: A Lưới anh hùng.Đồng chí Vũ Hồng Thái - Ủy viên TW hội, Chủ tịch hội Thái Bình được Trung ương Hội ủy nhiệm trao kỷ niệm chương Trường Sơn tới các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực hội đồng và UBND huyện. Trao bức tranh Chùa Keo bằng đồng mạ vàng, 500 cuốn vở cho trường THCS A Lưới và 50kg thóc giống loại đặc biệt TBR25 của Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình cho Phòng Nông nghiệp A Lưới.

 

Tiếp tục hành trình, Đoàn đã vào dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Ngãi. Thăm Dinh Độc Lập, chụp ảnh với xe tăng do đồng hương Bùi Quang Thận vào cắm cờ chiến thắng trên Dinh Độc Lập. Thăm Bến Cảng Nhà Rồng nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước. Đoàn đã hành hương về Cao Lãnh Đồng Tháp Mười viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Bác Hồ. Đoàn đã vào thăm Ấp Bắc nơi lập chiến công đầu năm 1963 khẳng định Việt Nam sẽ đánh thắng Mỹ. Đoàn được UBND xã đón tiếp thân tình. Tặng xã 50 kg thóc giống TBR25 và quà của Thái Bình. Về Cà Mau đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Phan Ngọc Hiển, 9 anh hùng liệt sỹ giải phóng Hòn Khoai, tới thăm rừng Đước và Mốc địa đầu Tổ quốc Đất Mũi. Trở về Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đã được lãnh đạo cảng Cát Lái đón tiếp hướng dẫn thăm cảng và giao lưu rất thân mật giữa những người lính CCB Trường Sơn với cán bộ chiến sỹ quân cảng anh hùng, Đoàn đã tặng quân cảng bức tranh đồng Chùa Keo. Ở các nơi Đoàn thăm đoàn đều tặng tập thơ “Chiến sỹ Trường Sơn quê lúa” để tỏ lòng biết ơn. Trên đường hành trình 1 ngày mỗi đồng chí tự giới thiệu về mình và kể kỷ niệm sâu sắc ở Trường Sơn suốt chuyến đi trên xe, hát tập thể, cá nhân, sáng tác và ngâm thơ rất vui.

 

Chuyến đi về thăm chiến trường xưa đã thành công rất tốt đẹp, rất ý nghĩa, vui vẻ và an toàn, nhiều đồng chí trong đoàn đã phát biểu: “Một chuyến đi đặc biệt, ngoài sự tưởng tượng”.

 

 

 Bài và ảnh:VŨ HỒNG

(Văn phòng Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình )

 

 

tin tức liên quan
test 123