Chia tay Đại tá Phin Ma Chăn

Ngày đăng: 11:16 09/12/2016 Lượt xem: 517
Tiệc chia tay Đại tá Phin Ma Chăn, Tùy viên Quốc phòng Lào kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam đã được Giám đốc Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa tổ chức cảm động tối qua...

                                 CHIA TAY ĐẠI TÁ PHIN MA CHĂN

      Tối qua, 8/12/2016, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn – quân tình nguyện Việt Lào đã tổ chức tiệc chia tay Tùy viên Quốc phòng Nước CHDCND Lào Phin Ma Chăn chuẩn bị về nước nhân nhiệm vụ mới. Đại tá Phin Ma Chăn là người bạn – người đồng chí vô cùng thân thiết và gần gũi với Hội Trường Sơn Việt Nam và Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn – quân tình nguyện Việt Lào. Đồng chí như người thân trong gia đình và là một “cố vấn tự nguyện” cho Trung tâm, giúp đỡ hết lòng cho Trung tâm trong việc tổ chức những chuyến thăm lại chiến trường xưa trên đất bạn Lào… Đại tá phin Ma Chăn có thời gian dài học tập và công tác tại Việt Nam. Đại tá tốt nghiệp trường Sĩ quan Không quân Việt Nam, học tập tại Liên xô và 5 năm làm Tùy viên Quốc phòng Lào tại Hà Nội. Đại tá nói tiếng Việt như một người Việt...

     Tới dự tiệc chia tay có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực vào phu nhân, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội. Cùng tham dự với lãnh đạo TƯ. Hội có các đồng chí Đại tá Nguyễn Gia Cam, Trưởng ban Tài chính, Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó Ban Tuyên truyền Thi đua, Nhà báo - nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua.

      Về phía các bạn Lào có đồng chí Tham tán Công sứ cùng một số cán bộ Đại sứ quán Lào cùng vợ chồng Đại tá Phin Ma Chăn, Tùy viên Quốc phòng Lào tại Hà Nội.

      Phát biểu tại Tiệc chia tay, Thiếu tá Vũ Thúy Lành, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Giám đốc Trung tâm tâm sự: Suốt nhiệm kỳ 5 năm qua tại Việt Nam của Đại tá Phin Ma Chăn, với Thúy Lành và Trung tâm thì vợ chồng Phin thực sự là một gia đình thân thiết. Lành và Trung tâm vô cùng biết ơn và nhớ mãi tình cảm và sự giúp đỡ mà Phin đã dành cho Lành và Trung tâm. Dù ít ngày nữa vợ chồng Phin xa Hà Nội trở về Viêng Chăn, nhưng tình cảm gia đình của chúng ta vẫn mãi mãi bền chặt. Lành xin chúc vợ chồng Phin nhiều sức khỏe, tiếp tục có nhiều thuận lợi trong công tác và luôn nhớ về Hội Trường Sơn, nhớ về Trung tâm…

        Thiếu tướng Võ Sở, thay mặt Hội phát biểu cám ơn tình cảm và trách nhiệm mà Đại tá dành cho Bộ đội Trường Sơn và Hội Trường Sơn Việt Nam. Bộ đội Trường Sơn mãi mãi ghi ơn sự đùm bọc, giúp đỡ, sẻ chia mà bộ đội và đồng bào các bộ tộc Lào đã dành cho Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của 2 dân tộc…Cám ơn Đại tá đã dành sự giúp đỡ, hợp tác chí tình với Hội…Thiếu tướng Võ Sở đã trân trọng trao tặng Đại tá Tùy viên Quốc phòng Lào Kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn…

       Xúc động trước tình cảm mà Hội, Trung tâm và Giám đốc Thúy Lành dành cho mình, Đại tá Phin Ma Chăn rưng rưng cảm động, nói: Tôi vinh dự nhiều lần tới dự nhiều sự kiện quan trọng của Hội Trường Sơn Việt Nam. Tôi khâm phục kết quả hoạt động của các đồng chí…Chưa có quốc gia nào lại dành lãnh thổ đất nước mình cho một quốc gia khác tiến hành chiến tranh vệ quốc. Chỉ có Lào và Việt Nam mới làm việc độc đáo duy nhất ấy. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống đó…Xin trân trọng cám ơn Trung tâm và chị Lành cũng như Hội Trường Sơn đã dành cho tôi và gia đình. Chỉ ít ngày nữa tôi sẽ trở về nước nhận nhiệm vụ mới. Dù ở cương vị nào, tôi cũng hứa tiếp tục quan tâm đến Hội, đến Trung tâm trong điều kiện có thể… Trân trọng cám ơn các đồng chí đã dành tình cảm cho tôi và vợ tôi cũng như sứ quán Lào…

     Thay mặt TƯ. Hội, Thiếu tướng Võ Sở đã trao tặng quà cho Đại tá Phin Ma Chăn và phu nhân. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn và phu nhân – Trung tá Nguyễn Thị Minh Cử, nguyên quân y Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Trường Sơn cũng tặng quà riêng vợ chồng Đại tá Phin Ma Chăn. Đại tá Đỗ Văn Thể, nguyên cán bộ Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Cố vấn ngôn ngữ cho Trung tâm và phu nhân cũng tặng quà vợ chồng Đại tá Phin. Giám đốc Vũ Thúy Lành thì dành cho phu nhân Đại tá một món quà bất ngờ là một chiếc nhẫn để phu nhân Đại tá đeo vào luôn nhớ tình cảm chị em Lào Việt…Nhận quà Phu nhân Đại tá và Giám đốc Vũ Thúy Lành đã rơi nhiều nước mắt vì tình cảm lâu nay 2 người đã dành cho nhau. Một đồng chí trong đội văn nghệ của Trung tâm tặng phu nhân Đại tá một vòng ngọc cùng đôi bông tai ngọc trai…

     Trong không khí tình cảm mà các lễ nghi ngoại giao đã biến mất để thay thế cho không khí ấm áp gia đình anh em chí cốt dành cho nhau, Thiếu tướng Hoàng Kiền, đã nhắc lại những năm tháng không thể quên của Thiếu tướng khi chiến đấu và công tác tại Lào trong chiến tranh và sau hòa bình. Anh tự hào là một trong những chiến sĩ Trường Sơn cuối cùng rời đất nước Lào vào đầu năm 1976. Sau này trên cương vị là Tư lệnh Công binh, anh đã có thời gian hàng tháng trời lặn lộn cùng các đồng chí Lào đi khảo sát để xây dựng căn cứ Trung ương cho Bạn; rồi những kỷ niệm không quên về hai bên dành cho nhau khi xây dựng đường tuần tra biên giới…Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã hồi ức với Đại tá Phin Ma Chăn và các đồng chí Lào về những kỷ niệm trên đất bạn Lào từ năm 1961 cho tới khi kết thúc chiến tranh của anh. Anh vào Đảng trên đất Lào năm 1966, và tìm thấy tình yêu, hạnh phúc gia đình cũng trên mảnh đất Nam Lào…Đất nước Lào trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của Thiếu tướng…

    Nhiều lần, Thiếu tướng Võ Sở, Đại tá Phin Ma Chăn, đồng chí Tham tán Công sứ cùng các bạn Lào và Việt nam đã chung vui múa Lăm Vông thể hiện tình hữu nghị, tình cảm anh em thân thiết đặc biệt Việt Lào.

    CLB Văn nghệ Trường Sơn của Trung tâm đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ chọn lọc đặc sắc dành tặng Đại tá cùng phu nhân và các bạn Lào.

     Tiệc chia tay Đại tá Phin Ma Chăn mà Trung tâm và Hội Trường Sơn dành cho Tùy viên Quốc phòng Lào cùng các bạn Lào chan chứa tình cảm và thắm tình hữu nghị anh em, gia đình đặc biệt. Mong rằng tình cảm này sẽ tiếp tục phát triển mãi mãi với sự trường tồn của 2 dân tộc…

      Bài và ảnh: Phạm Khoa Lương

 

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chọn lọc của CLB Văn nghệ Trường Sơn

của Trung tâm biểu diễn tặng Đại tá Phin Ma Chăn và cán bạn Lào trong tiệc chia tay. 10 ảnh dưới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tá Vũ Thúy Lành, Ủy viên BCHTƯ. Hội, Giám đốc Trung tâm

tổ chức thăm chiến trường xưa phát biểu trong tiệc chia tay Đại tá Phin Ma Chăn.

 

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội phát biểu cám ơn Đại tá Phin Ma Chăn...Ảnh trên và dưới.

 

 

Và trao tặng Kỷ niệm chương Trường Sơn cho Đại tá.

 

Hai người thân thiết chụp ảnh kỷ niệm.

 

Đại tá Phin Ma Chăn phát biểu tại tiệc chia tay do Trung tâm tổ chức. Ảnh trên và dưới.

 

 

Lãnh đạo Hội TS VN tặng quà vợ chồng Đại tá.

 

Vợ chồng Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn tặng quà vợ chồng Đại tá Phin Ma Chăn.

 

Đại tá Đỗ Văn Thể và phu nhân tặng quà vợ chồng Đại tá Phin.

 

Giám đốc Vũ Thúy Lành tặng quà  vợ Đại tá Phin, 2 người cảm động trong nước mắt xúc động.

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội phát biểu tại tiệc chia tay... Ảnh trên và ảnh dưới.

 

 

Thiếu tướng Hoàng Anh tuấn, ôn lại những năm tháng quan trọng

của cuộc đời tại Trường Sơn trên đất bạn Lào...

 

 

 

Những màn múa Lăm Vông không dứt trong tiệc chia tay. 3 ảnh trên.

 

 

Trong niềm vui xúc động, Đại tá Phin Ma Chăn đã song ca cùng

 Đại tá, nghệ sĩ Ưu tú Thúy Mỵ bài "Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây". 2 ảnh trên

 

Phu nhân Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn và phu nhân Đại tá Phin Ma Chăn chụp ảnh chung.

 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn chúc sức khỏe và "samakhi" Đại tá Phin.

 

Đồng chí Tham tán Công sứ tại tiệc chia tay.

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền tranh thủ ghi hình Tham tán và Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn.

 

Phu nhân Đại tá Phin tranh thủ ghi lại những hình ảnh cảm động diễn ra trong tiệc chia tay...

 

 

 

Không khí của tiệc chia tay. 3 ảnh trên.

 

Đại tá Nguyễn Gia Cam, Đại tá Phạm Tiến Ích và các diễn viên

của Trung tâm chụp ảnh kỷ niệm với phu nhân Đại tá Phin.

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan
test 123