GIAO LƯU TÌNH NGHĨA - TRI ÂN TẠI THÁI BÌNH
Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 26/3/2017, lãnh đọa Hội và cơ quan TƯ. Hội đã tham gia cuộc hành hương "Giao lưu tình nghĩa" tại Thái Bình do Trung tâm Tổ chức Thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn - quân tình nguyện Việt Lào. Chuyến đi ấn tượng và giàu tình nghĩa này đã được nhà báo - nhà văn Phạm Thành Long phản ánh trong một ghi chép. Dưới đây mời các đồng chí hội viên và bạn đọc xem hình ảnh về hoạt động của chuyến đi này.
Ảnh: Quốc Huy và Thành Long
Một buổi giao lưu bất chợt diễn ra giữa đoàn TƯ. Hội và Trung tâm
với các thầy cô giáo trường THPT Tiên Hưng, Đông Hưng, Thái Bình.

Thầy Hiệu phó trường Tiên Hưng là người mở đầu cuộc giao lưu.

Một thầy giáo trẻ đã lên hòa ca cùng các nghệ sĩ của Trung tâm.

Nghệ sĩ Xuân Hoàng của Trung tâm đã làm say lòng
các thầy cô giáo trẻ của trường qua bài hát: "Chiếc khăn Piêu".

Đến lượt cô giáo trẻ song ca cùng Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Đông.

Thật bất ngờ, Đại tá Trần Văn Phúc, Chánh Văn phòng Hội đã gặp
2 cô giáo người làng dạy học ở trường THPT Tiên Hưng có mặt tại cuộc giao lưu bất ngờ này.

Một pô ảnh kỷ niệm tại bữa ăn trưa tại Thị trấn Tiên Hưng.

Giám đốc Dương Thành giới thiệu với Đoàn về cơ ngơi của Công ty T&H của gia đình anh.

Tới thăm một xưởng may, Giám đốc Thúy Lành chụp ảnh kỷ niệm
với một số đồng chí ở TƯ. Hội ngay trong xưởng.

Đoàn thăm xưởng may. 2 ảnh trên và dưới.


Giám đốc Thúy Lành tại Xưởng may 2.

Không khí sản xuất ở Một góc Xưởng may 1. Công ty có 2500 công nhân làm việc tại đây.

Đoàn xem tủ trưng bày sản phẩm mẫu.

Một góc của Văn phòng Công ty may V.Jone

Ông Tổng Giám đốc người Hàn Quốc tiếp thân mật đoàn tại phòng họp của Công ty.

Ông vui vẻ trả lời các câu hỏi của Đại tá Trần Văn Phúc,
Chánh Văn phòng Hội về sản phẩm, về công nhân...

Kết thúc buổi tham quan, các đại biểu trong đoàn chụp ảnh kỷ niệm
cùng Giám đốc Dương Thành trước cổng của Công ty.

Và tới thăm gia đình đồng chí Dương Thành, Thúy Lành. Đây là từ đường của gia đình.

Đoàn thắp hương trước bàn thờ thân phụ, thân mẫu của Giám đốc Dương Thành.


Đoàn được gia chủ thết đãi khoai lang và ngô luộc trước sân vườn của gia đình. 2 ảnh trên.

Đoàn đã tới dâng hương tại Đài Liệt sĩ xã Hồng Châu.

Kính cẩn trước các anh linh của các anh hùng, liệt sĩ.

Một sân khấu lớn đã được dựng lên trước trụ sở của xã Hồng Châu.

các thành viên của đoàn chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch
Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh và Lãnh đạo Hội TS Thái Bình Vũ Hồng Thái và Nguyễn Văn Bối.

Đường làng rộng đẹp chạy ngang qua trụ sở xã Hồng Châu -
thành quả của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Đẳng ủy Đặng Đình Cường tiếp khách của tỉnh, của huyện và TƯ. Hội TS.

19 giờ, buổi gian lưu tình nghĩa khai mạc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã điều hành chương trình.

Chủ tịch UBND xã Hồng Châu Nguyễn Duy An khai mạc đêm Giao lưu tình nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội TS Việt Nam phát biểu và...

Tặng hoa, tặng quà Lãnh đạo xã Hồng Châu.

Đại tá Anh hùng Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam
tỉnh Thái Bình tặng kỷ vật lưu niệm cho Giám đốc Vũ Thúy Lành.

Chủ tịch Hội TS Thái Bình Vũ Hồng Thái tặng hoa cám ơn Giám đốc Thúy Lành.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Châu Đặng Đình Cường tặng hoa cám ơn đồng chí Thúy Lành.

Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng tặng hoa Giám đốc Vũ Thúy Lành.

Bí thư Đoàn xã cám ơn Giám đốc Thúy Lành.

Nghệ sĩ Kim Liên của CLB Văn nghệ Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa
Bộ đội Trường Sơn - quân tình nguyện Việt Lào dẫn chương trình văn nghệ đêm Giao lưu.

Các nghệ sĩ của Trung tâm mở đầu đêm giao lưu bằng bài hát: Hát mãi khúc quân hành.

Giám đốc Thúy Lành và Phó Giám đốc Quốc Đông song ca bài hát: Tình Việt Lào anh em.

Ca sĩ Nguyễn Khắc Tướng, đội văn nghệ xã Hồng Châu với bài: Đất nước trọn niềm vui.

Đại tá, nghệ sĩ Ưu Tú Thúy Mỵ song ca cùng Giám đốc Dương Thành trong bài hát: Về quê.

Tốp ca của Đội văn nghệ TS huyện Đông Hưng biểu diễn.

Giám đốc Dương Thành bất ngờ lên sân khấu song ca bài: Sông quê với vợ - Giám đốc Vũ Thúy Lành!

Một tiết mục Tam ca của Trung tâm.

Bài hát : Màu hoa đỏ được trình diễn bởi một giọng ca của xã Hồng Châu.

Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Mạo và vợ cùng song ca.

Tiết mục đầy ấn tượng: Đi chợ của Trung tâm.

Bài hát: Mẹ ơi con đã thành cô bộ đội được các nghệ sĩ văn nghệ TS huyện Đông Hưng, trình diễn.

Mời anh về Hồng Châu - bài hát được Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Hồng Châu trình bày.

10 đồng chí là TNXP, Bộ đội, du kích có hoàn cảnh khó khăn của xã Hồng Châu được Trung tâm tặng quà.


25 cháu học sinh nghèo, bị nhiễm chất đốc da cam của xã Hồng Châu
và xã Bạch Đằng được nhận quà của Trung tâm.

Giám đốc Dương Thành đã tặng 2 cháu mồ côi được 2 ngôi chùa nuôi dưỡng,
mỗi cháu 5 triệu đồng. Ảnh Giám đốc Dương Thành trao tiền cho 1 trong 2 nhà sư trực tiếp nuôi dưỡng các cháu.

Giám đốc trung tâm Vũ Thúy Lành tặng 5 triệu đồng cho Bí thư Đảng ủy xã Hồng Châu để tu sửa Đài Liệt sĩ của xã.

Giám đốc doanh nghiệp Hà Nội tặng 5 triệu đồng cho Bí thư Xã Đoàn.

Tình ca Tây Bắc do đội văn nghệ xã Hồng Châu trình diễn.

Cô gái Sầm Nưa - tiết mục cuối cùng do Trung tâm trình diễn.

3 đoàn văn nghệ tham gia giao lưu tình nghĩa : CLB TS của Trung tâm,
CLB Văn nghệ TS huyện Đông Hưng, Đội văn nghệ xã Hồng Châu
cùng hát vang bài ca Như có Bác trong ngày vui đại thắng,
kết thúc đêm giao lưu tri ân ấn tượng và sâu sắc tại xã Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình.