NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN QUÊ HƯƠNG GIAO THỊNH

Ngày đăng: 06:47 16/11/2020 Lượt xem: 1.132
NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN QUÊ HƯƠNG GIAO THỊNH
      Sáng ngày 14/11/2020, Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định lần thứ nhất, đã khai mạc trọng thể tại hội trường UBND xã Giao Thịnh (xã thứ 12 /22 xã thuộc huyện Giao Thủy đã tổ chức đại hội thành lập Hội Trường Sơn).
      Về dự đại hội có: Thiếu tướng Hoàng Kiền –AHLLVTND, Phó Chủ tịch Hội TSVN (người con quê hương Giao Thịnh); Đại tá Trần Bích San – Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Giao Thủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện hội; Đại biểu thay mặt Đảng ủy, UBND, MTTQ, các hội và đoàn thể xã Giao Thịnh.
     Trên 30 đại biểu – nguyên là cán bộ, chiến sỹ Bộ đội, TNXP, DCHT đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn huyền thoại và anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
     Là thầy giáo cấp hai, ngày 19/8/1970, đồng chí Hoàng Kiền lên đường nhập ngũ, vào Trường Sơn chiến đấu. Nửa thế kỷ xa quê, hôm nay ông được gặp lại những đồng đội quê hương, một thời nơi chiến trường rực lửa, bao kỷ niệm trào dâng trong lòng. Dự Đại hội, nghe báo cáo, nghe các ý kiến phát biểu thật xúc động và tự hào, Thiếu tướng Hoàng Kiền đã phát biểu chúc mừng Đại Hội và đọc tặng các đồng đội quê hương thân yêu bài thơ ông vừa sáng tác tại Đại hội:
Quê hương 
Xa quê nửa thế kỷ rồi
Nay về Đại hội lòng tôi tự hào
Lâng lâng kỷ niệm dâng trào
Trường Sơn huyền thoại năm nào hiện ra
Bồi hồi xao xuyến thiết tha
Mừng vui gặp mặt chan hoà yêu thương
Tình đồng đội tình quê hương
Một thời rực lửa chiến trường Trường Sơn
Dẫu cho núi lở đá mòn
Con đường huyền thoại mãi còn khắc sâu
Tuyết sương bao phủ mái đầu
Lòng ta sáng mãi một mầu xanh tươi.
 

***
Tuổi đời mười tám đôi mươi
Trong như tiếng hạc lưng trời bay xa
Vai đeo khẩu súng AK
Ba lô con cóc đẫy đà trên lưng
Trường Sơn điệp điệp trùng trùng
Núi cao cao tới tận cùng mây xanh
Vành nguỵ trang, cắm lá cành
Giục ta thôi thúc bước nhanh trên đường
Khó khăn gian khổ coi thường
Vững chân vượt dốc xuyên rừng trèo non.
Dép cao su, đá núi mòn
Mũ tai bèo gọn để còn hành quân
Trạm giao liên điểm dừng chân
Bếp Hoàng Cầm vội đào gần suối khe
Cành cây thấy khói phủ che
Tiểu đội cơm nấu, ăn ... vê nắm tròn
Mỗi ngày một chặng đường mòn
Đêm đêm mắc võng ngáy giòn giấc say
Chăn đơn phủ ấm sương bay
Tăng che mưa nắng những ngày trường chinh
Đường vào tuyến lửa quang vinh
Thắm tình đồng đội, nặng tình nước non
Khó khăn gian khổ chẳng sờn
Bừng lên ý chí lòng son kiên cường
Cùng nhau hướng tới tiền phương
Dẫu cho bom đạn cản đường chặn ta
Mưa rừng, muỗi vắt, vàng da
Gian nan thử thách vượt qua một lòng
Bộ đội, Thanh niên xung phong
Dân công hỏa tuyến hiệp đồng xông pha
Đạn bom Mỹ nguỵ xát trà
Cũng không ngăn được đường ra chiến trường
Giặc tan về với đời thường
Hôm nay trở lại quê hương rộn lòng
Tự hào chung sức góp công
Con đường thống nhất non sông sáng bừng
Bên nhau tay bắt mặt mừng
Nhớ về một thuở núi rừng Trường Sơn
Trào dâng kỷ niệm sắt son
Nghĩa tình đồng đội vẹn tròn sáng trong
Đại hội lập Hội thành công
Trường Sơn huyền thoại mãi không phai nhoà
Tình đồng đội đẹp như hoa
Quê hương vang mãi bài ca tự hào.

 
                  Bài, ảnh : Quốc Huy và Hoàng Kiền.



Toàn cảnh đại hội.



Thiếu tướng Hoàng Kiền và Đại tá Trần Bích San cùng Trưởng BLL Nữ TS Giao Thủy dự Đại hội.




Đoàn Chủ tịch điều hành  Đại hội.



Ban Chấp hành Hội Trường Sơn xã Giao Thịnh khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.



Các đại  biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện hội viên Trường Sơn xã Giao Thịnh.

 

tin tức liên quan
test 123