"Xin đừng khóc nữa" - Thơ: Vũ Mùi

Ngày đăng: 07:10 02/08/2021 Lượt xem: 301
XIN ĐỪNG KHÓC NỮA
(Viết nhân ngày TBLS 27-7)
 
Ai đã đến đây một lần rồi
Xin đừng khóc nữa hỡi người ơi
Máu xương đã tạo hồn cho đất
Nước mắt thành tim của núi đồi
 
Tiếng gió hoà cùng chung điệu nhạc
Lời ca thúc dục mãi liên hồi
Xông lên giết giặc trong chiến trận
Ngã xuống muôn đời tuổi hai mươi
 
Đừng chờ con nữa mẹ yêu ơi
Hồn con hoà quyện với đất trời
Con xin ở lại nơi này mãi
Dẫu biết mẹ già nước mắt rơi
 
Nếu vẫn yêu anh em đừng đợi
Hãy gắng bước đi trọn kiếp người
Tình cũ người xưa xin gủi lại
Tha thứ cho người tuổi hai mươi
 
Hãy hát lên nào các bạn ơi
Mừng cho đất nước thịnh muôn đời
Cháu con mãi giữ gìn sông núi
Năm tới ngày này thăm chúng tôi
 
Lau nước mắt nào các bạn ơi
Mong cho Tổ Quốc vững muôn đời
Hy sinh vì nước dù máu đổ
Xương thịt làm xanh mãi núi đồi.

 
26-7-2021
Vũ Mùi

 

tin tức liên quan