Chùm thơ - Trần Thị Kim

Ngày đăng: 09:59 02/10/2026 Lượt xem: 13
                 MÌNH VỀ HỌP LỚP

                             Tháng tư này ta hẹn gặp nhau
                             U 70 vẫn tràn trề nhựa sống
                             Nắm tay nhau, trong lòng bao sáo động
                             Lắng đặng lòng, nhớ những kỷ niệm xưa
                             Nhớ những ngày mì hạt với rau dưa
                             “Canh toàn quốc” nhưng sao mà ấm áp

Buổi chiều tà chia nhau từng gầu nước
Sóng sánh tình, bên giếng nước trong veo
Đời vẫn vui khi đất nước còn nghèo
Vẫn học tốt, hướng ngày mai tươi sáng
Ở phía trước tương lai rồi sáng lạn
Ta miệt mài đua chạy với thời gian,

                           Quân bành trướng đâu để chúng ta yên
                           Chúng mon men định chiếm đất mẹ hiền
                           Xếp bút nghiên ta lên đường chống giặc
                           Khó khăn nhiều quyết giữ đất Việt ta

     Biên giới đây rồi, rừng núi bao la
     Ta làm quen với mây ngàn gió núi
     Sắn cùng khoai với măng đắng rau rừng
     Vẫn đào hào, đắp ụ pháo thật hăng

                              Năm chục năm rồi, ta lại về đây
                              Bạn bè gặp, nhưng kẻ còn người mất
                              Dù nơi xa cũng cùng về tất tật
                              Cạn với nhau li rượu thật đầy

     Để mai ngày về nơi ấy phương tây
     Vẫn nhớ về nhau, nơi mái trường Trung cấp*
     Nơi tuổi trẻ chúng ta cùng nhau học tập
     Và luyện rèn nhân cách sống bạn ơi.
--------------------------

  • Học Trung cấp Thú y khóa 1977 – 1980,
  • là sinh viên tham gia phục vụ chiến tranh biên giới 1979 Ninh Bình 2026
 
                  
MÙA XUÂN VỀ HỘI TỊCH ĐIỀN

                             Em về lễ hội Tịch Điền
                   Đọi Sơn ấm áp một miền yêu thương
                             Mùa xuân, xuân của quê hương
                   Hà Nam yêu dấu trên đường dựng xây
                             Nông thôn đổi mới từng ngày
                   Cánh đồng mẫu lớn đong đầy ước mơ
                             Sông Châu êm ả nên thơ
                   Đọi Tam tiếng trống ngân xa mọi miền
                             Ngôi Chùa cổ kính trang nghiêm
                   Bao người trẩy hội, mọi miền về đây
                             Đất thiêng Vua mở hội cầy
                   Khuyến nông đời sống đất này nở hoa....
                                            ***
                             Xưa đò ngang chở em sang
                   Nay cây cầu mới thênh thang hai chiều
                             Đường bê tông đẹp, thêm yêu
                   Người xe qua lại, những chiều thăm quê
                             Hội xuân, chèo diễn người về
                   Ngõ ngàng nhớ lại, lời thề giao duyên
                             Bồi hồi, lòng ngẩn ngơ thêm
                   Năm sau, nhớ nhé đến xem... Tịch Điền


                                                          07/giêng Bính Ngọ
                 
          
Trần Thị Kim
         Hội viên Hội VHNT Hà Nam




tin tức liên quan