" Kỷ niệm C8 - Bản Rô" -Thơ của tác giả Trần Thanh Tịnh

Ngày đăng: 05:02 02/07/2016 Lượt xem: 462

 

KỶ  NIỆM  C8 - BẢN RÔ

(Tặng đồng đội ở chiến trường Tây Trường Sơn )

 


Ảnh cũ Phúc Nguyễn tặng trao
Để Trần Thanh Tịnh (1) ghép vào trang thơ
Sông BUNG (2) xưa đẹp như  mơ
Trao, Giằng bến cũ đôi bờ quân qua
Pơ Lang (3) khoe sắc tháng ba
Nhớ về nơi ấy  làng là  ....Bản  Rô (4)
Nhớ  người  em  gái  Pa Kô
Còn thêm có cả mấy  O  Vân Kiều
Chân quê  mộc mạc  đáng yêu
Cùng nhau sàng sẩy mỗi chiều nếp nương
Lưng gùi dao quắm trên đường
Vai trần chân đất thân thương thẹn thùng
Chiều  về  tắm  nước  sông  Bung
Tóc mây buông xõa vô cùng dễ thương
Thuốc  rê  tẩu  ngậm  khói  vương
Tình sâu nghĩa nặng chiến trường năm xưa
"Trường sơn Đông nắng Tây mưa
Ai  chưa  tới  đó  thì  chưa  rõ  mình"
C  tám (5) như  một  gia  đình
Kỷ niệm một thuở chúng mình bên nhau
Chung xây : tuyến ống Xăng Dầu
Gian nan vất vả dãi dầu nắng mưa
Bom  đạn  địch  trút  như  mưa
Kiên cường bám trụ say sưa vận hành
Bơm dòng Xăng chảy thật nhanh
Để ngoài mặt trận giành nhiều chiến công
Góp  sức  thống  nhất  non sông
Bộ đội đường ống chiến công thuở nào
Bây  giờ  tuổi  cũng  đã  cao
Gặp lại tình cảm dạt dào như xưa.
Ôm nhau nước mắt  như mưa
Ai còn,ai mất bạn thưa dần mà
"Da cam" hành hạ tuổi già
Sốt rét ác tính  đúng là  khó  quên …

 

 


Ngày 20/5/2016

 Trần Thanh Tịnh

------------------------------------------------------------------------------

(1)Trần Thanh Tịnh C8 D713 E 671 Trường Sơn
(2)Sông Bung : huyện Nam Giang Quảng Nam
(3)Pơ lang là hoa gạo,hoa mộc miên;
(4)Tên bản do Tố Hữu đặt
(5) Đại đội 8

tin tức liên quan