Chùm thơ của Nguyễn Văn Viết, Ninh Bình

Ngày đăng: 08:10 03/08/2021 Lượt xem: 218
Chùm thơ của Nguyễn Văn Viết, Ninh Bình
 
CHỐNG GIẶC THỜI BÌNH 
 
Tổ quốc yêu thương gồng mình chống giặc 
Bao khó khăn đang thách thức dân mình 
Trên tuyến đầu sự thầm lặng hy sinh
Những trái tim lại hòa chung nhịp đập 
 
Nhiều ngọn lửa sáng bừng trong nguy cấp 
Được kết tinh thành sức mạnh thần kỳ 
Tình đoàn kết đã hóa giải gian nguy 
Hạnh phúc đến trong vòng tay nhân ái 
 
Lòng kiêu hãnh đón bình minh trở lại 
Trải khắp non sông ánh nắng chan hòa 
Quê hương ta vang mãi khúc tình ca
Cháy bỏng khát khao, sáng niềm mơ ước 
 
Trang sử vàng nhân dân ta giành được 
Nối mùa yêu thương quý trọng hòa bình 
Ghi dấu son, rạng rỡ bước trường chinh 
Hồn dân tộc đang nở hoa kết trái ...

 
 
TRẬN CHIẾN VỚI COVID 
 
Thế trận lạc quan lệnh tiến công 
Toàn dân chống dịch quyết chung lòng 
Tự tin vững trí qua gian khó 
Bình tĩnh bền lòng vượt bão giông 
Nhân nghĩa non cao ngời sắc thắm 
Tình thương biển lớn ngát hương nồng 
Vinh quang nước Việt hồn thiêng vọng 
Hạnh phúc muôn nhà thỏa ước mong 
 
 

ĐI DỌC LỜI RU 
 
Đàn cò chở nắng sang sông 
Chở lời ru mẹ qua đồng lúa xanh 
Tiếng lòng đọng mái nhà tranh 
Thắp niềm hy vọng cây cành vươn cao 
 
Trăng thề tỏa khắp chiến hào 
Lời ru của mẹ ngọt ngào bên con 
Chí trai gìn giữ nước non 
Bao la tình mẹ nguyện tròn chữ trung 
 
Trải bao sóng gió điệp trùng 
Đời thường chữ hiếu con không chu toàn 
Một đời vất vả gian nan 
Thương cha nhớ mẹ non ngàn xa xăm 
 
Trăng khuya chếch bóng bên thềm 
Thoảng làn gió nhẹ dịu êm một thời 
Con đi khắp chốn cùng nơi 
Cũng chưa đi hết những lời mẹ ru...

 
 
THÀNH PHỐ TRẺ TAM ĐIỆP 
 
Sức sống mới nơi thành phố trẻ 
Đang thay da mạnh mẽ từng ngày 
Phố phường nhộn nhịp hôm nay 
Bao niềm trăn trở vơi, đầy khát khao 
 
Khu Công nghiệp đón chào ca sáng 
Ánh bình minh làm rạng bao người 
Đọng trong ánh mắt xinh tươi 
Đón luồng gió mới đất trời đổi thay 
 
Xuân vẫy gọi hẹn ngày đào nở 
Về Đông Sơn ngắm chợ hoa xinh 
Sắc vàng trong gió lung linh 
Ơn người chăm sóc nghĩa tình bay xa
 
Đồng Giao mãi đậm đà hương dứa 
Vượt trời âu chan chứa tình quê 
Bao năm giữ vững lời thề 
Nhớ lời Bác dặn khi về năm xưa...
 
Giữ hào khí đón, đưa thuở trước 
Khi Quang Trung dừng bước luyện quân 
Đèo cao Ba Dội mây vần (*)
Quèn Thờ, Quán Cháo xa, gần tiếng vang (*) 
 
Cuộc sống mới nhịp nhàng cất bước 
Khúc tình ca mong ước từ lâu 
Lòng dân, ý Đảng nguyện cầu 
Xây thành phố trẻ đẹp giầu...tương lai 
--------------------------------------

*Đèo Ba Dội, Quèn Thờ, Quán Cháo là những điểm di tích lịch sử 
 
Nguyễn Văn Viết (Viết Văn)
Số nhà 02/20 - Đường Trần Phú. Tổ 10b. Phường Bắc Sơn .Tp Tam Điệp. Tỉnh Ninh Bình .Sđt: 0904 822 676

tin tức liên quan