Giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 10:26 04/07/2016 Lượt xem: 551

 

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

 

 

 

Tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

 

 

LỜI BIỂN

 

Trường Sa; Hoàng Sa - Trời biển bao la
Uy nghi dáng núi ông cha kiên cường
Việt Nam đất mẹ yêu thương
Xuyến xao sóng vỗ trên đường gió đi
Trăng khuya cùng biển thầm thì
Giữ yên biển đảo quản chi đời đời
Cho dù năm tháng mây trôi
Trải qua bão tố biển khơi bạc đầu 
Cha truyền con nối mãi sau
Ca bài non nước cùng nhau xây đời 
Biển đảo muôn thủa ngàn đời 
Giữ nguyên hình dáng đất trời Việt Nam

 

 

 

THƯ EM

(Tặng thầy H và cô giáo V)

 

Thư em gửi tới Trường Sa
Cho người mang chữ quê nhà đi gieo
Gieo chữ mải miết sớm chiều
Gieo chữ xanh khắp núi đèo đảo xa
Chữ gieo mọc những bài ca
Ngời lên ánh mắt ,nở hoa nụ cười
Mong mơ khao khát xây đời
Tình thâm son sát ngàn đời yêu thương

Thư em viết ở quê hương
Nhớ về biển đảo kiên cường tháng năm
Trải bao bão tố thăng trầm
Giữ nguyên bờ cõi ngàn năm đất trời
Thư em vượt sóng trùng khơi
Tới người gieo chữ cho đời mùa xuân
Ước mong biển đảo xa gần 
Vui reo như sóng ca ngân đời đời

 

 

 

TRONG TÔI

 

Tôi gom chồng chất đam mê
Gói vào ký ức bộn bề yêu thương
Làng quê như phố,thành phường
Sánh vai em bước con đường quê ta
Sáo diều no gió ngân nga
Nồng nàn vị đất mặn mà rạ rơm
Cá trê nướng cõng niêu cơm
Khăn tay hương cốm lừng thơm miệng cười
Nước chấm dấm ớt chanh tươi
Đĩa rau muống luộc ,mồng tơi,cải ngồng
Cải canh nấu với rô đồng
Thơm hương đồng nội má hồng em hây
Trong tôi năm- tháng - từng ngày
Quê hương ươm nở vơi đầy đam mê...

 

 

 

LỤC TÌM KÝ ỨC

 

Lục tìm ký ức rêu phong
Cù quay mù tít chiều trong cánh diều
Ô quan ai được ăn nhiều ?
Bờ đê dế chọi,liêu xiêu mái nhà,

Cồn cào cái bụng tháng ba
Đuổi ve bắt bướm vườn xa rào gần
Sân trường in dấu bàn chân
Nụ hôn vụng dại tần ngần quay đi,

Phượng hồng đỏ rực mùa thi
Trăng rằm một thuở xuân thì mộng mơ
Mắt mờ chân chậm bây giờ 
Lục tìm ký ức ngẩn ngơ bồi hồi,

 

 

 

CHIẾN HÀO VÀO THƠ

 

Da mồi,tóc nhuộm gió sương
Chiều quê đau đáu vấn vương chiến hào
Bài ca ống cóng đường vào
Người Trung -Nam -Bắc đều chào đồng hương
Đạn bom săn đuổi trên đường
Dốc cao,vực thẳm- Kiên cường vượt qua
Đường nhiều ngã bảy ngã ba
Con tim định hướng đi ra tuyến đầu
Đồng đội sống chết bên nhau 
Bước chân in dấu thắm mầu rừng xanh
Gặp em ánh mắt long lanh
Ngâm mình làm mốc -Xe anh qua ngầm
Từ bấy lòng những yêu thầm
Biết đâu quê mẹ khôn cầm lệ rơi ?
Trường Sơn lửa khói ngút trời
Chiến hào đánh Mỹ một thời vào thơ...

 

 

 

MÙA XUÂN TRÊN KINH BẮC

 

Nắng non như trải lụa vàng mơ
Mặt nước mong manh hơi sương mờ
Bồng bềnh sóng nước câu Quan Họ
Lộc biếc đất trời xanh ước mơ

Em vào công xưởng vận hành máy
Dự án ,công trình xây tiếp xây
Tiếng máy reo ca tình em thắm
Điện sáng lung linh khắp phố,nhà

Vòi vọi trường lớp rộn đồng ca
Tiếng chim rung lá động cành hoa
Mải mơ ong bướm say hương mật
Bông hồng lồng lộng trước cửa nhà

Mạ non lúa mới tươi mưa phấn
Nón Chằm em đội giọt quanh vành
Từng giọt hạt mưa xuân gieo xuống
Tươi mát khô cằn bỗng ngời xanh

Sóng bước cùng em trên Kinh Bắc
Ngàn đời sông Cầu chảy lơ thơ
Con thuyền du xuân người trĩu lái
Hạnh phúc mùa xuân thắm tương lai.!!!

 

 

 

CHIỀU SÔNG ĐUỐNG

 

Đi dọc theo bờ sông 
Đuống phù xa đỏ dòng
Câu Quan Họ ai hát
Gieo vào gió mênh mông
Làng tranh Điệp sáng trong
Nét xuân tươi tố nữ
Kinh Dương Vương Thủy Tổ
Gối lên sóng vỗ bờ
Tiếng chuông đền Âu Cơ
Vọng ngàn năm mưa nắng
Bút Tháp viết trời xanh
Gần Luy Lâu trầm lặng
Chùa Dâu tháp đứng thẳng
Cho đi xa trông về
Đi suốt cả chiều quê
Dùng dằng em theo bước
Trăng cười soi bóng nước
Nghe sáo diều vi vu.,,

 

 

tin tức liên quan