Thơ: Từ biển sâu.

Ngày đăng: 09:42 05/07/2016 Lượt xem: 454

TỪ BIỂN SÂU...

 

 

 

Đang yên bình đùa nghịch

Trống mái tình vui

Bỗng

Triệu triệu con cá nhao nhác

Ngấm độc

Trừng mắt

Quẫy đạp

Vẫy vùng

La hét

Làm sao thế này?

Kẻ nào giết chúng ta?

Chết!

Có phải chính Formosa!?

Ống thải tuồn ra tận bể

Lòng đen nhả độc tố ngập tràn

Đã ngấm ngầm ngút ngàn chất độc

Theo dòng hải lưu

Ngập tràn ngập tràn dọc bờ biển cả

Mặt người dạ thù

Cả biển miền Trung

Tất cả đàn cá nổi chìm

Chết lặng

Trôi dạt vào bờ

Trắng bờ trắng bãi…

Dãi tang mây trời

Biển sâu ơi

San hô dần dần rã đám

Rông rêu tả tơi ảm đạm

Hơi độc nồng nặc

Thợ lặn ngợp thở

Đột tử…

Thảm họa

Một thang

Một năm

Mười năm chưa hết

Những độc tố ngấm dần

Vào rông rêu vào bụng cá

Vào tâm can biển cả

Vào ruột gan con người

Trời ơi trời!

Tiếng kêu từ biển sâu

 

 

Hụt hơi!

Tiếng thét chỉ vào lũ giết nguồn sống người

- Cần truy tố chúng!

- Cần nghiêm trị!

Không dung thứ cho kẻ ác bao giờ!

Những oan hồn cá

Những oan hồn tôm mực

Những oan hồn san hô

Những oan hồn rông rêu biển cả

Rừng rùng tiến vào nhà máy thép

Tìm kẻ đã giết mình!

Kẻ nào cúi đầu nhận tội

Kẻ nào thật sự ăn năn

Kẻ nào bất đắc dĩ

Kẻ nào còn rấp tâm

Kẻ nào lấy công chuộc tội?

Triệu triệu linh hồn nhác nhao

Trừng mắt

Quẫy đạp

Vẫy vùng

La hét…

Kẻ nào giết chúng ta?

Đây rồi chính Formosa!

Đền tội!

Và đây những linh hồn!

Thoát ra trong thảm họa đầu độc

Đòi công bằng

Luật pháp đi trong trật tự!

Bất vị thân!

Từ biển sâu

Triệu triệu linh hồn đứng dậy…

   

                            HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan