Chùm thơ - Hồ Diệp

Ngày đăng: 09:05 09/10/2026 Lượt xem: 4
     EM LÀ DÒNG SÔNG 
 
        Mẹ đặt tên em là Sông 
Từ thượng nguồn đến Tây Đông có bờ 
        Sinh ra chữ đợi chữ chờ 
Mùa Xuân êm ái lững lờ dòng trôi 
        Bạn ơi có đến quê tôi 
Hay về quê bạn núi đồi trung du 
  Gió chiều sóng nước mùa Thu 
Khói làn mây toả sương mù giăng giăng 
     Trời Thu đẹp những đêm trăng 
Giữa làn nước biếc chị Hằng chơi đêm 
   Cánh buồm xưa sông đẹp thêm 
Gió đưa tiếng sáo êm đềm sông quê
     Nhớ về sông _nhớ triền đê
Nương dâu bãi mía mía chiều về bờ tre 
        Xa gần rộn rã tiếng ve 
Lưng trâu tiếng sáo diều nghe nhớ về 
     Quê hương lòng những dãi dề
Yêu sông khúc hát tình quê ngọt ngào!
 
BÊN CÁNH VÕNG CHIỀU ĐÔNG 
 
  Bên cánh võng chiều làng quê 
Có hai ông cháu nghĩ về hai nơi 
     Cháu ông đang say cuộc chơi 
Hồn cháu bay bổng giữa trời quê hương 
      Ông thì bao những yêu thương 
Nhìn cháu cười cứ vấn vương lòng mình 
       Cây đa, bến nước, sơn đình 
Cứ đang sống giữa lung linh võng chiều 
   Hồn ông bay theo cánh diều 
Nghĩ về xưa cứ thế yêu tuổi già 
     Võng xưa dưới gốc tre ngà 
Tiếng Bà ru Mẹ sao mà yêu thương 
      Tiếng Mẹ ru ta vấn vương 
Đời ta mang nặng trên đường hành quân 
       Theo ta đã tám mươi xuân
Chiều nay bên cháu thấy ngân giọng bà 
     Hoàng hôn đổ bóng chiều tà 
Trời Tây tim tím hình ta nhạt dần!
     Quê hương ơi !biết bao lần 
Ta về yêu mãi những vần ca xưa 
       Bên cầu dải yếm đung đưa 
Hội Xuân Về tiếng nhặt thưa trống chèo!

        Tác giả: Hồ Điệp 
HV Chi hội VHNT TS Hà Nam 
 

 
tin tức liên quan