Bến phà Long đại - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 02:02 05/10/2026 Lượt xem: 8
BẾN PHÀ LONG ĐẠI

Làng Long Đại bên sông Nhật Lệ
Dùng tên làng đặt tên bến phà
Phà Long Đại của chúng ta
Gắn liền lịch sử ngợi ca anh hùng
*
 Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ
Tại nơi đây trọng điểm kiên cường
Xe đi tiếp tế chiến trường
Vượt qua Long Đại tuyến đường Trường Sơn
*
Một đại đội công binh mười sáu (C16)
Tiểu đoàn hai bộ đội phòng không
Đại đội thanh niên xung phong (C130)
Dân quân tự vệ canh phòng nơi đây
*
Nơi giặc Mỹ ném bom ác liệt
“Cắt cổ họng” để ngăn xe qua
Vạn tấn bom xuống bến phà
Ngư lôi dày đặc để mà ngăn sông
*
Lòng quả cảm phát huy cao độ
Tháo ngư lôi để thông bến phà
Anh em chiến sĩ chúng ta
Trầm mình bom đạn vượt hiểm nghèo
*
Có tình huống xe đang chở đạn
Bị máy bay bắn phá hiểm nguy
Xe đang cháy vẫn gan lỳ
Xông vào dập lửa cứu nguy xe hàng
*
Tháng mười hai của năm sáu bẩy (12/1967)
Địch tăng cường tập kích nơi này
Mười sáu trận trong một ngày
Kéo dài cả tháng dạn dày nơi đây
*
Mặc bom đạn núi rừng rung chuyển
Và lòng sông bến nước sục sôi
Vị trí chiến đấu không rời
Tinh thần quả cảm sáng ngời vinh quang
*
Công binh có năm tư chiến sĩ (54)
Bốn mươi lăm người đã bị thương
Anh em quyết chí kiên cường
Bến phà thông suốt tuyến đường lưu thông
*
Một buổi sáng như ngày thường lệ
Thanh niên xung phong trước sân nhà
Chào cờ và hát quốc ca
Tiếng hát hùng tráng vang xa núi rừng
*
Máy bay Mỹ bất ngờ ập đến
Nó ném bom tàn sát cả vùng
Na pan ngọn lửa cháy bùng
Bom bi rải khắp cả vùng hiểm nguy
*
Làng Long Đại chìm trong biển lửa
Cháy dãy nhà lán trại chị em
Mười lăm người bị cháy đen
Căm thù giặc Mỹ đớn hèn gây ra
*
Thanh niên xung phong ngày hôm ấy (19/9/1972)
Được giao nhiệm vụ bến phà hai
Cả tiểu đội chẳng vắng ai
Đưa hàng qua bến phà hai an toàn
*
Máy bay Mỹ ở đâu xuất hiện
Nó ném bom tàn sát bến phà
Hầm trú ẩn chị em ta
Bị bom đánh trúng thật là xót đau
*
Mười sáu người chín nam, sáu nữ
Bị trúng bom tất cả hy sinh
Anh chị em quê Thái Bình
Hy sinh trên đất Quảng Bình, Trường Sơn
*
Để bảo vệ tuyến đường huyết mạch
Bao con người ngã xuống hy sinh
Phà Long Đại một điển hình
Chiến công quện với hy sinh bi hùng
*
Là di tích Quốc Gia đặc biệt
Đền thờ liệt sĩ đã dựng lên
Quy mô to lớn ngôi đền
Thờ bao chiến sĩ xây nền tự do

           
        Hoàng Sĩ Khiêm
   Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan