TÌNH KHÚC GIAO MÙA
TÌNH lưu luyến cảnh thu nhớ mãi
Tháng mười về hoa cải đơm bông
Đêm sương gió thoảng hương đồng
Tình càng đằm thắm môi hường hương cau
KHÚC nhạc bổng cánh trầu hò hẹn
Mùa trao duyên tin én hân hoan
Lòng vui xao xuyến ngập tràn
Nhớ hoài thu ấy muôn vàn yêu thương
GIAO lời ước tình nồng giữ mãi
Xây tương lai gặt hái nhân hòa
Sáu mươi năm đã đi qua
Môi kề má ấp tình ta vẫn nồng
MÙA kết trái ngắm trông mê mải
Vườn hoa xinh nắng trải lung linh
Đời trao êm ái ta mình
Nhà cao cửa rộng tươi hình cháu con
TÌNH muôn thuở vững non thắm biển
KHÚC giao hòa vinh hiển ngợi ca
Giao nhân nghĩa hạnh phúc òa
MÙA vui nắng trải lời ca rộn ràng.
YÊU LÍNH
Chân cứng binh hùng phải cứng chân
Gần ngay bãi tập bản ngay gần
Lính yêu độc lập em yêu lính
Quân thich hòa bình chị thích quân
Mỏi miệng chơi kèn thời miệng mỏi
Trần tay lau súng kệ tay trần
Nước dân giàu mạnh mừng dân nước
Chân cứng binh hùng phải cứng chân.
CÔNG MẸ
Mừng ngày phụ nữ tháng mười
Rể dâu trai gái môi cười tặng hoa
Tình nhân trong những món quà
Giản đơn nặng nghĩa mẹ bà chị yêu
Lớn lên trong tiếng ru chiều
Nghêu sò ốc hến những điều đơn sơ
Mẹ chăm từ thuở ấu thơ
Rách nằm khô để... Có chờ ai khen
Nuôi con đâu kể sang hèn
Lên rừng xuống núi đường quen tháng ngày
Vai gầy trai sạn bàn tay
Chỉ mong con lớn thẳng ngay giữa đời
Xưa con mai mẹ đầy vơi
Vì quê vì nước rạng ngời công chung
Mẹ sinh ra vạn anh hùng
Sả thân hiến máu giữ vùng biên cương
Mẹ người phụ nữ khiêm nhường
Trong con mẹ thật phi thường biết bao
Hào quang không ở chiến bào
Mẹ hồn đất Việt công cao ngất trời.
29/9*2026
Nguyễn Nhuần
Hội viên Chi hội VHNT Hà Nam