"Sài Gòn - Thành phố yêu thương" - Thơ: Nguyễn Thị Hường

Ngày đăng: 07:00 05/08/2021 Lượt xem: 529
SÀI GÒN THÀNH PHỐ YÊU THƯƠNG
TG: Nguyễn Thị Hường
 
Nhớ Sài Gòn những năm tháng xa xưa
Khi Tổ Quốc chìm trong mưa bom đạn
Khi Mỹ, Ngụy đang bao vây kìm hãm
Người Sài Gòn vẫn can đảm hiên ngang
 
Rợp bóng người khi giải phóng Miền Nam
Màu cờ đỏ, ánh sao vàng lấp lánh
Dinh Độc Lập ánh hào quang toả sáng
Người Sài Gòn phóng khoáng sống hiển vinh
 
Với tính cách, sống chất chứa bao tình
Lòng bao dung, bạn với mình là một
Trong gian khó tình yêu thương khắc cốt
Luôn thiện tâm, ấm áp nghĩa đồng bào
 
Dịch Covid hơn một tháng tràn vào
Đã lây nhanh gây biết bao cực khổ
Chỉ thoáng qua, hãy nhìn vào con số
Và giật mình, khi đường phố vắng tanh
 
Không còn đâu cảnh nhộn nhịp đô thành
Cả thành phố ẩn mình trong sâu lắng
Sài Gòn ơi ! Hãy đồng tâm cố gắng
Cả nước đang sốt sắng dập dịch nhanh
 
Lệnh năm ka (5K) phải triệt để chấp hành
Và Vác xin đang nhanh về rồi đó
Đảng, Nhà nước, các cấp ngành vượt khó
Quyết dập tan Covid đó ngay thôi
 
Thành phố mang tên Bác thật tuyệt vời
Lại ngân vang và rộn ràng tấp nập
Và tình người được sẻ chia, ấm áp
Thành phố yêu thương, tràn ngập niềm vui...!

 
Hà nội, ngày 16/7/2021

tin tức liên quan