Hồ Văn Chi họa bài "Chúc mừng sương phụ" của anh Văn Cầm,Đà Nẵng

Ngày đăng: 08:35 08/07/2016 Lượt xem: 449

 

Hồ Văn Chi

Họa bài "Chúc mừng sương phụ" của anh Văn Cầm,Đà Nẵng

 

 

 

CHÚC MỪNG SƯƠNG PHỤ

 

Sáu mươi, bảy, tám, chín, mười mươi
Muốn vượt ngoài trăm thoải mái thôi
Thân thể luyện rèn thêm bước nữa
Văn bài ôn tập họa thơ chơi
Sớt chia vàng bạc cho con cháu
Bày tỏ tâm tư kiếm bạn đời
Biết sống lạc quan tăng tuổi thọ
Cảng, quan giải tỏa mãi tươi cười

Tươi cười giao tiếp phái bên kia
Nỗi nhớ, niềm vui được sẻ chia
Thể dục tập hoài cao tuổi thọ
Văn thơ viết mãi thạo tay nghề
Gia tăng vận động thêm minh mẫn
Giảm thiểu uống ăn bớt nặng nề
Cầu chúc chị em luôn khỏe mạnh
Trăm năm hạnh phúc hết đường chê.

 

01/7/2016. Văn Cầm.

 

 

 

 

KÍNH TẶNG  THI HUYNH

 

(Họa bài "Chúc mừng sương phụ của anh Văn Cầm)

 

Tôi, bác tuy đà bảy, tám mươi
Nhưng nhiều đồng cảm vẫn tình thôi
Vong niên mà đượm đà thân thiết
Hợp ý nên khoan khoái dỡn chơi
Góp sự thành tâm dâng lẽ sống
Gom nguồn nhiệt huyết tiếp dòng đời
An nhiên giữa chốn trần ai với
Chén rượu vần thơ quyện nụ cười.

Cười để quên đi tuổi tác kia
Người thơ đâu tính chuyện nhân chia
Sân tham rũ bỏ thêm yêu bạn
Xướng họa rèn chăm sẽ thạo nghề
Vẫn khỏe là do luôn thoải mái
Còn minh cũng bởi ít câu nề
Mong anh phát triển dòng thơ tếu
Tăng thọ, vui nhiều...chẳng thể chê.

 


               

 

07/7/2016. Hồ Văn Chi

 

 

tin tức liên quan