Tặng anh Bùi Đức Long - Phạm Tiến Đặng

Ngày đăng: 03:25 07/08/2021 Lượt xem: 299
TẶNG ANH BÙI ĐỨC LONG


 

Anh nay tám sáu xuân xanh
Vẫn còn bận rộn, long đong suốt ngày
Mồ côi - Ở đợ cho người
Vừa tròn mười sáu đã vào Việt Minh.
Trường Sơn muôn nẻo truân chuyên
Xăng dầu lo đủ cho xe chuyển hàng.
                               *
                            *     *
Chị đau liệt nửa thân người
Đêm ngày chăm bẵm bón từng miếng ăn.
Tình đồng đội lúc gian nan
Bom vùi lấp cả tấm thân hai người
Được đồng đội cứu sống về
Hai người kết tóc, duyên thề chiến tranh.
Chị thương anh quá muộn phiền..!
Anh rằng: Sống, chết chẳng màng - Có chi !
Hằng ngày anh dậy canh tư
Pha bình sữa nóng, chị thì uống ngay.
Anh đi chợ sớm mỗi ngày
Nấu cơm thay vợ, chẻ đầy củi đun.
Anh ra chuồng trại chăm nom
Đàn gà lớn phổng, gáy vang đón chào..!
Anh cho khay thức ăn vào
Xem từng con một, đỏ mào - bụng vui
Gà thương anh !
                                Đẻ trứng hoài...
Người mua tìm đến - đặt thời hết ngay.
Việc xong, anh chẳng ngơi tay
Vào nhanh nấu thức ăn đầy mang lên !
Chăm xong, thu dọn "chiến trường "
Mười hai giờ rưỡi anh liền ngồi mâm
Cơm, canh nguội hết sao không ?
Anh rằng: 
          Có nguội, ấm lòng thêm vui.
Nhìn hai cháu ngoại anh cười
Chăm ngoan, học giỏi. Ông thời khỏe ra
Tiếng thơm từ người lính già
Xa, gần đều biết: Ông, bà Trường Sơn !
 
           Viết trong đợt dịch COVIT bùng phát. Ngày 7 Tháng 8 Năm 2021.
 
                             Phạm Tiến Đặng.
              Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 















tin tức liên quan