Thảm đỏ và thảm họa.

Ngày đăng: 09:08 11/07/2016 Lượt xem: 445

“THẢM ĐỎ” VÀ THẢM HỌA!

 

“Trải thảm đỏ” đón khách vào nhà phài biết

Chọn người, chọn đối tác mà chơi

Hời hợt có ngày mất hết

Như ta chọn mình là chọn bạn suốt đời!

Mê tình quá, lác mắt hào nhoáng bề mặt

Mù quáng trái tim lạc lối ai ơi

Đừng để đồng tiền - đồng tệ

Dắt mũi ta đi giữa mù sương lạnh giá chơi vơi!

Ta “trải thảm đỏ” đón người tử tế

Đầu tư kinh tế - nhân sinh nâng đỡ người dân

Ai “trải thảm đỏ” như đón vua đón chúa

Tung hô và tôn đãi lắm ưu tiên

Chỉ lo chăm danh giá kim tiền!

 “Trải thảm đỏ” lại rước vào… thảm họa!!!

Sáng mắt chưa trên dưới trong ngoài

Ai “trải thảm đỏ” lại rải đinh phía dưới

Làm đau lòng danh nghiệp, chậm trễ bước người

Ai muốn qua phài cống cho…. trời

Đút được rồi êm êm nhịp bước…

Ai “trải thảm đỏ” anh – em tình tứ mềm mi ướt

“Trăm phần trăm” gật gù hạ thấp từng chuẩn mực

Châm chước nhiều và quen thói qua loa

“Trải thảm đỏ” thế là rước vào bao độc tố

Theo tháng năm dồn vào bụng dân thường

Rồi ngoảnh mặt trước nỗi đau khủng khiếp!

“Trải thảm đỏ” ấy là rước vào chết chóc

Thảm họa môi trường nay đã nhãn tiền!

Ta “trải thảm đỏ” cho dân giàu nước mạnh

Bát cơm thơm không khí trong lành

Thảm đỏ ấy chính là thảm phúc

Anh em mình trong nắng gió trời xanh…

“Trải thảm đỏ” trái tim ta phải đỏ

Ai trái tim đen lòng dạ sẽ lèm nhèm…

Lợi ít, họa nhiều anh ơi có thấu

Ta có còn không tình yêu đất nước đồng bào

Có còn không anh yêu em trọn vẹn?

Để lợi quyền xiên xẹo lòng nhau!

Thì “thảm đỏ” lại thành thảm họa!

Xé lòng đau! Xé xé lòng đau!

 

                                              HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan