Chùm thơ: Nguyễn Quốc Lập (Bắc Ninh)

Ngày đăng: 09:10 13/07/2016 Lượt xem: 472

Chùm thơ: Nguyễn Quốc Lập (Bắc Ninh)

 

TRỞ LẠI BÌNH BA

(Kính tặng chiến sỹ c5/d5/e19/f968)

 

 

Hôm nay trở lại nơi này

Nhớ về kỷ niệm của ngày tháng ba

Ngày mà đơn vị chúng ta

Tiến về giải phóng Bình Ba đảo này.

 

Xuồng to xuồng nhỏ bơi tay

Đưa quân giải phóng bao vây quân thù

Bốn giờ trong giải sương mù

Chưa nhìn rõ mặt quân thù ở đâu.

 

Quân ta áp sát đảo mau

Tiến công quân địch trước sau một giờ

Nhân dân ở đảo không ngờ

Một đêm định mệnh trong mơ thấy rồng.

 

Sáng ra thấy lính về đông

Nhà cài chặt cửa sợ không cho vào

Thế rồi chẳng hiểu làm sao

Ngay ngày hôm ấy rạt rào nhớ thương.

 

Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương

Quân dân như sóng biển cường trong đêm.

                               Bình Ba 5/2012

 

 

"HÀNG XÓM"...!

 

 

Muôn đời có xa được đâu

Mình là hàng xóm giúp nhau được gì?

Anh em phải thực hàn vi

Xóm làng đùm bọc đừng vì hèn sang.

 

Đừng vì nước lớn huênh hoang

Nay thì dọa nạt, mai mang pháo vào

Đẹp hơn đừng có nháo nhào

Nhà kề tuy bé cửa vào có then.

 

Liều mình đẩy phá cửa em

Xóm làng xúm lại một phen chẳng còn

Đừng nhìn cái lợi cỏn con

Mất anh em tốt sắt son một thời.

               Song Hồ 4/7/2016

 

HỎI TRỜI

 

 

Hỏi rằng có phải do trời 
Hay là duyên phận để người khổ đau
Sống hiền, đức độ, kinh cầu
Mà sao cuộc sống chẳng mầu bình yên.

Hỏi trời có phải kém duyên
Mà đời như một chiếc thuyền long đong
Khi thì gặp gió cuồng phong
Nhà đang hạnh phúc bão giông tràn vào.

Hỏi trời nhân quả thế nào
Để người phải gánh lao đao cuộc đời
Trải qua tạo hóa làm người 
Còn bao gánh nặng nghiệp đời phải qua.

Hỏi trời gian khổ còn xa
Ngôi nhà hạnh phúc cha già mẹ đâu
Mẹ xin, mẹ niệm...từng câu
Mong qua vấn nạn cháu con duyên thành.

                         Đạo Tú 12/7/2016

 

tin tức liên quan