Cà Roòng tuổi hai mươi.

Ngày đăng: 11:13 13/07/2016 Lượt xem: 433

CÀ ROÒNG TUỔI HAI MƯƠI

 

 

Dẫu thời gian đã bạc tóc mây gió chân trời

Cà Roòng trong ta vẫn mãi tuỗi hai mươi

Má tròn căng tóc xanh mịn màng bím phủ

Chúm chím môi cười hoa mãi nở tươi…

 

Cà Roòng trong ta vẫn mãi tuỗi hai mươi

Dẫu chỉ trên tấm hình bạc màu sương gió

Trên bia mộ nghĩa trang thời gian ngừng trôi

Mà trong anh trong em cứ trẻ tươi hoài hoài…

 

Cà Roòng trong ta vẫn mãi tuổi hai mươi

Dẫu có lúc không kịp ăn, kịp ngủ

Hốc hác má hồng quầng đen trên mắt em tôi

Sốt rét vàng da… áo quần xộc xệch…

 

Cà Roòng trong ta vẫn mãi tuổi hai mươi

Thời gian rộn ràng tình yêu ngừng trôi

Trái tim say say tuổi đôi mươi trẻ mãi

Tuổi thẹn thùng giấu trong mây sợi tóc bay bay …

 

Cà Roòng trong ta vẫn mãi tuổi hai mươi

Đi làm mệt nhoài về ngủ say như chết

Rạo rưc nào, rạo rưc nào… đã cháy trong mơ

“Tình trong như đã…” vẫn…lửng lờ!

 

Cà Roòng trong ta vẫn mãi tuổi hai mươi

Tình ta vụng dại khó nói nên lời

Bom đạn ngút trời tình yêu không kịp thức

Chỉ yêu thầm nhớ trộm… vui vui…

 

Khi bom bi găm đầy chân tay

Mất còn máu chảy lệ sầu ơi

Em mới nhìn anh như muốn nói

Anh mắt lung linh kỳ diệu… không lời…

 

Cà Roòng mang tuổi hai mươi ta đi nghiêng bầu trời

Như bốn mùa rộn rã tình yêu không tuổi

Xông xáo trên đường, nắng mưa dông duổi

Má căng tròn lúng liếng… lúng liếng hút hồn ơi!

 

                                        3/6/2016

                                     HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan