Một thoáng vườn quê- Tho Nguyễn Đức Chấn

Ngày đăng: 10:47 20/07/2016 Lượt xem: 475

MỘT THOÁNG VƯỜN QUÊ

 

Hàng cây đọng giọt sương rơi

Sương bay bụi phấn ấm trời quê hương

Sáng chiều dạo bước trên đường

Luyện rèn cơ bắp, khớp xương mượt mà.

 

Gió xuân lay động vườn na

Tiếng gà gáy sáng trời đà hửng đông

Rau xanh chào đón ánh hồng

Quanh nhà nắng trải cây lồng bóng hoa.

 

Ấm trà tiếp bạn đến nhà

Tâm tình lính cựu hương trà ngất ngây

Chuyện Trường Sơn, chuyện hôm nay

Mải vui thoáng đã nửa ngày sắp qua…

 

                                                        Xuân  2016

                                                Nguyễn Đức Chấn

tin tức liên quan