Vinh dự - Thơ của Nguyễn Văn Hoàng Phúc Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh KONTUM

Ngày đăng: 08:47 21/07/2016 Lượt xem: 473

 

VINH   DỰ


 

 

 

Tự hào thay được đứng vào
Thành viên mặt  trận vui nào - Vui  hơn
 

***

Vui vui nhưng phải đảm đang
Thực hiện nhiệm vụ đang làm vẻ vang
 Phát huy Tryền thống huy hoàng
Trường Sơn một thủa vinh quang lẫy lừng
Noi gương tiền bối anh hùng
Giáo dục tuổi trẻ tưng bừng noi theo
Tổ quốc ta đẹp biết bao
Cha ông vang vọng khát khao ngàn lần
Từ Đinh ,Lê đến Lý, Trần
Vua Hùng dựng nước muôn phần gian nan
 Giang san là của các con
Cố gắng gìn giữ nước non vững bền

 

***
                 

  Hội ta tình nghĩa vuông tròn
Giúp đỡ đồng đội đang còn khó khăn
Giúp nhà tình nghĩa hàng năm
Giúp cháu học bổng giúp chăn chân tình
Và cùng giúp sức chương trình
Làm đền tưởng niệm nghĩa tình Trường Sơn
Linh thiêng nơi chốn linh thiêng
Có nơi hội tụ bình yên anh nằm
Hàng năm đoàn hội ghé thăm
Hương khói thơm ngát ,vĩnh hằng  chốn xa

 

***

                 
Hôm nay mặt trận tỉnh ta
Quyết định kết nạp ,Hội là thành viên
Thành viên vinh dự cảm ơn
Lãnh đạo toàn tỉnh quan tâm Hội nhà
Hội nhà cùng với tỉnh nhà
Thực hiện nghị quyết tỉnh nhà đề ra (*)   
Hội nhà cùng với tỉnh nhà
Thực hiện  nghị quyết TRUNG ƯƠNG ban hành (**)



Nguyễn Văn Hoàng  Phúc
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh  KONTUM

 

----------------------------------------------------------

(*) Nghị quyết ĐHLT 15

(*)Nghị quyết  NGĐH 12

tin tức liên quan