Một ngày chung gối

Ngày đăng: 10:52 25/07/2016 Lượt xem: 425

MỘT NGÀY CHUNG GỐI

 

Cưới em chè thuốc, cơi trầu

Em về trọn nghĩa làm dâu thảo hiền

Tân hôn ân ái một đêm

Anh trao giọt máu lưu bền em mang.

 

Tiễn anh vào lại chiến trường

Hẹn ngày chiến thắng vẻ vang anh về.

Ngóng chồng năm tháng nơi quê

Nuôi con khôn lớn hướng về người cha…

 

Em vào dân quân quê nhà

Phá bom nổ chậm bến phà xa qua.

Chiến tranh nay đã lùi xa

Anh ở đâu? Mà cả nhà mong anh!

 

Con anh da trắng, tóc xanh

Nhìn lên ảnh bố long lanh ngóng chờ…

Bỗng đâu tin đến bất ngờ

Một tờ báo tử - tràn bờ lệ sa…

 

Các anh liệt sĩ quê nhà

Được tin tìm được, cờ hoa đón về

Nghĩa trang in bóng đồng quê

Ghi công liệt sĩ chỉnh tề ơn sâu.

 

Còn anh nằm lại nơi đâu

Em đi khắp nẻo mong cầu tìm anh

Trời cao biển rộng trong xanh

Khôn thiêng báo mộng…đón anh trở về!

 

Vui cùng đồng đội trời quê

Ấm tình non nước trọn bề em mong…

 

                                                          Tháng 7/2016

                                                Nguyễn Đức Chấn

                                               (CLB thơ Trường Sơn Lâm Xuyên,

                                                Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương)

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan