Hồ Bá Thâm: Những cảm xúc trên đường 20

Ngày đăng: 07:37 26/07/2016 Lượt xem: 463

ĐÊM TRĂNG KÝ ỨC

 

Đêm trăng A Ky mênh mang khó tả

Ta không ngủ được lại nghĩ suy

Trăng thổn thức, ký ức cồn cào

Nhớ Aky những đêm mưa ào ạt

Đất đá lấp đường bom dội tang thương

Những vầng - trăng - em vẫn trên tuyến lửa

Soi bước chân soi bàn tay lấp hố

Mắt sáng ngời ánh lửa trăng sao

Lại nhớ đêm trăng ngập trời sáng rõ

Xe rầm rập lên đường nhộn nhịp lòng nhau

Trăng đêm nay vầng- trăng - ký - ức

Vẫn vầng - trăng - em rạo rực một thời

Ôi đêm nay A Ky ta không ngủ được

Trăng nhắn gửi gì mà lòng ta chơi vơi!

Năm mươi năm trăng lại bồi hồi…

Vầng - trăng - em rộn ràng lòng ta bao ký ức!

                          

                               A Ky, ngày 20/7/2016

 

 

ĐỨNG TRÊN CẦU CÀ ROÒNG
 

Cầu Cà Roòng nối hai bờ nam bắc

Ta đứng đây thổn thức mừng vui

Nhìn ngầm xưa ta lại bùi ngùi

Dòng suối dòng sông nay cạn nước

Ta tìm dấu xưa bạn hy sinh lòng nghẹn thắt

Ta cầm lên hòn đá dáng tim người

Thấy một phía có hình khuôn mặt

Sạm đen khói lửa bom chăng

Hay tự triệu năm một thời dấu tích…

Cà Roòng đây bây giờ cây đôi bờ xanh ngắt

Nước xuôi về róc rếch bình yên

Ta nhớ bạn máu xương gửi lại

Linh hồn còn quanh quẩn nơi này

Nhắc một thời bom cày đạn xới

Chúng mình vẫn thông xe, vẫn chờ vẫn đợi…

Nam Bắc một nhà thống nhất ngày vui

Cho tuổi xuân lại nở đoá hoa cười

Giờ ta đứng trên cầu cao cao thổn thức

Bùi ngùi nhớ bạn thời xưa…

Gió qua cầu rì rào sóng nước

Dòng Cà Roòng ôm bóng cầu như thực như mơ…

 

                                      19 và 29/7/2016

 

 

CẢM XÚC TRÊN ĐƯỜNG 20

 

Ta trở lại thăm con đường đầy cảm xúc

Xe bon bon thật tuyệt vời

Bên đường mấy con bò gặm cỏ

Mấy con chó đùa nghịch lăng xăng

Ta như trong mơ lâng lâng hồn thơ phú

Núi xa xanh ngăn ngắt cao vời

Xe quanh quanh lượn trên sườn dốc

Vui núi xanh, buồn đồi trọc ai ơi

Tìm đồng cỏ ghim đầy quần áo

Hố bom nào sót lại còn đây!

Nghẹn ngào thắp hương hồn liệt sĩ

Đắng lòng Cà Roòng… khi chẳng có tấm bia nào

Dấu tích xưa lặng câm trong đất vắng

Bạn bè đâu đồng đội mất còn

Ai lãng quên không tấm bia ghi dấu

Tủi thân tìm dấu vết xa xưa

Năm mươi năm vật đổi sao dời đâu dễ thấy

Trải tấm ni lông làm bàn thờ

Lấy cục đá ghép vào làm bình nhang khói

Nước mắt cay ngực thắt nghẹn núi đồi

Xe lại bon bon… ta đi tìm kiếm

Bước bộ tìm xuôi ngược ngược xuôi

Lại ghép cục đá làm bình nhang khói

Chặt khúc chuối cây cắm chút hương lòng

Ta tạm biệt những linh hồn đồng đội

Hẹn lại về thăm viếng bạn bè ơi!

Xe lại bon bon đường 20 tuyệt vời!

                                  

                                            25/7/2016                         

                                    HỒ BÁ THÂM

 

Một số hình ảnh Đường 20

trong chuyến về thăm tháng 7/2016

 

 

 

 

tin tức liên quan