LẶNG NHÌN

Ngày đăng: 09:37 26/07/2016 Lượt xem: 465

 

  

                                   LẶNG NHÌN

 

                          

                                                                         Nguồn:FB Thái Nam

 

(Ngày thương binh liệt sỹ, một nén nhang “Lặng nhìn” hương hồn đồng đội tôi đã hy sinh vì Tổ Quốc!)

 

Lặng nhìn trong cõi bất minh
Những Hồ Xuân Mãn..., mạo danh anh hùng*
Còn bao nhiêu kẻ ung dung
Ăn theo xương máu của đồng bào đây?
Các anh ngã xuống đất này
Ở nơi cát bụi có cay đắng lòng!?

 

***

Lặng nhìn một dải non sông
Núi cao, biển rộng, cánh đồng..., còn xanh?
Lặng nhìn bờ cõi nước mình
Biên cương, thế thái nhân tình..., vậy sao?
Qua thời khói lửa binh đao
Quan tham trở giáo đâm vào nhân dân!

 

***

Lặng nhìn năm tháng thanh xuân
Giang Sơn chôn đắp mộ phần trẻ trai
Giấu trong nguyệt quế, tượng đài
Là đôi mắt Mẹ khóc hoài nước non
Mỗi năm lòng Mẹ héo hon
Chẳng mừng thêm tuổi các con nữa rồi!

 

***

Lặng nhìn !
Để lặng nhìn thôi!
Bốn mùa tang trắng mây trời nghĩa trang!

 

SÀI GÒN 26/7/2016

 

* Ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, khai man thành tích kháng chiến, mạo danh thương binh anh hùng LLVT. Sau khi bị phát hiện, ông Mãn buộc phải trả lại danh hiệu và 44.397.000 đồng tiền trợ cấp cho danh hiệu trên mà ông đã nhận từ 1/6/2010 đến 30/10/2014.

tin tức liên quan