" Tháng bảy" - Thơ của tác giả Kim Thủy - Hạ Long - Quảng Ninh

Ngày đăng: 10:58 26/07/2016 Lượt xem: 465

 

 

THÁNG BẢY

 

 

Tác giả Kim Thủy

 

Tháng Bảy ơi đất trời như đổ lửa
Những cơn mưa vẫn xối xả tuôn trào
Như dằn lòng mong mỏi những khát khao
Ước dịu êm sao mãi còn day dứt

Cánh phượng rơi để ta thêm thổn thức
Nhớ hôm nào em nức nở chia xa
Lòng nghẹn ngào cứ trĩu nặng trong ta
Đã qua rồi ngày ấy đâu còn nữa

Hỏi vì đâu nơi trái tim điểm tựa
Trao nhau rồi nên mãi đợi chờ mong
Để hôm nay da diết đến tê lòng
Chỉ còn lại trong ta ngàn nỗi nhớ

Tháng Bảy về trải lòng thêm nức nở
Tiễn anh đi mong gặp lại ngày về
Trọn tình anh ấp ủ những đam mê
Một tình yêu trong em luôn ấm mãi

Dẫu vẫn biết không bao giờ gặp lại
Chỉ là mơ nhưng đẹp lắm anh ơi!
Anh hy sinh để đất nước rạng ngời
Cùng các anh những anh hùng Liệt sỹ

Tô đẹp thêm cho non sông hùng vĩ
Cả dân tộc tạc ghi mãi khôn nguôi
Những chiến công vang vọng giữa đất trời...
Nhớ tình anh em vẫn chờ vẫn đợi

Tháng bảy ơi! Bầu trời cao vời vợi
Hương hồn anh em đợi ở đâu đây?
Khúc nhạc buồn ru trọn giấc nồng say
Nén nhang thơm toả hồn anh tươi mãi

Cảm ơn anh! Cảm ơn các Liệt sỹ!
Nhớ muôn đời khắc mãi ở trong tim./.

 

 

Hạ Long, ngày 26/7/2016

Kim Thủy

 

tin tức liên quan