" Mười bông hoa huyền thoại" - Thơ Trần Văn Nghệ

Ngày đăng: 07:59 27/07/2016 Lượt xem: 556

 

 

MƯỜI BÔNG HOA HUYỀN THOẠI

(Viết nhân dịp 48 năm ngày hy sinh của 10 cô gái TNXP trên ngã Đồng Lộc)


Thơ : Trần Văn Nghệ

 

 

Dòng La Giang một thời máu đổ
Những hố bom lỗ chỗ nông sâu
Còn đâu chỗ dựa cây cầu
Giặc đã san phẳng sông ngầu sục sôi.

 

Nơi đây đã một thời oanh liệt
Tuyến hành quân đặc biệt gian nan
Pháo bom giặc dội điêu tàn
Cắt đường tiếp viện lửa lan đêm ngày.

 

Mười cô gái trong tay cuốc xẻng
Vẫn xông pha giữ vẹn con đường.
Hố bom san lấp, cứu thương
Cọc tiêu là những nụ cười trong đêm.

 

Giữa khói lửa êm đềm tiếng hát
Lặng tiếng bom bát ngát môi cười
Hai mươi tuổi thật xinh tươi
Cuộc đời trinh trắng rạng ngời sắc Xuân.

 

Ra tuyến lửa chẳng ngần quản ngại
Vì quê hương dầu dãi tuổi hoa
Hàng ngàn quạ sắt bay qua
Gieo bao tội ác xóa nhòa làng quê

 

Chiều 24 Thê lương tháng 7
Năm Mậu Thân dập gẫy tuổi hoa
Trái bom ác nghiệt chớp lòa
Trúng hầm trú ẩn 13 em mình.

 

Mười dòng máu kiên trinh bất khuất
Đã chảy hồng mảnh đất quê hương
Xung quanh gương lược còn vương
Mà 10 cô gái thân thương đâu rồi?

 

Lịch sử mãi ghi nơi Đồng Lộc
Những Cúc, Tần, Xuân, Hợi, Rạng, Xanh
Hà, Xuân, Hường,Nhỏ hóa thành
Mười bông Bất Tử đất lành nở hoa.

 

Hai mươi tuổi sẽ là mãi mãi
Vẫn rạng ngời vĩ đại tuổi Xuân
Mười bông hoa đẹp trong ngần
Hòa vào đất Mẹ vẫn ngân tiếng cười.


 

 

Nam Định 24/7/2016

Trần Văn Nghệ

 

 

tin tức liên quan