Chùm thơ của tác giả Chu Công Dâu - Hội Trường Sơn Thái Bình

Ngày đăng: 07:20 27/07/2016 Lượt xem: 465

 

CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ CHU CÔNG DÂU

 HỘI TRƯỜNG SƠN THÁI BÌNH

 

 

 

Tác giả Chu Công Dâu

 

 

VIẾT Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC

 

Cũng chiều hè, cũng giống nắng chiều nay

Bom nghiêng ngả ở ngã ba Đồng Lộc

Trận bom thứ mười năm giữa gió Lào, nắng thốc

Giặc Mỹ điên cuồng cắt đứt đường ta

 

Bom chồng lên bom , đất tơi vụn đỏ què

Không thấy cỏ cây đất đá thì lổn nhổn

Bóng đêm xuống ngã ba thật bận rộn

Anh ủi san đường , em lấp hố bom

 

Một mét vuông đường hứng chịu ba quả bom

Đến cây cỏ cũng không còn nơi sống

Mà vẫn có một con đường ra trận

Xe chở đầy hàng luôn băng băng qua

 

 

Đêm đêm con đường lại lành thịt, liền da

Nâng bánh xe đi đưa hàng tới đích

Ơi Đồng Lộc có một thời thắng địch

Bao trái tim hồng đã ngừng đập để đường thông

 

Mười cô gái Xung phong- mười giọt máu hồng

Những chiến sĩ lái xe, pháo binh, công binh gan góc

Bảy máy bay thù đã rơi ở ngã ba Đồng Lộc

Để con đường thẳng tiến vào Nam

 

Tôi đến Đồng Lộc hôm nay trong chan chứa nắng vàng

Đường trải nhựa , thông trên đồi  gió hát

Ngày tháng chiến tranh đã thành bản nhạc

Ru mãi ngàn năm về Đồng Lộc anh hùng

 

24 tháng 7 năm 2016

 

 

DÁNG EM

(Tăng các đồng đội TNXP anh hùng)

 

 

Đêm rồi đường đã đắp thông

Cong cong, ngoắt nghéo lượn vòng hố bom

Cọc tiêu em đứng cười giòn

Cho xe anh lại bon bon vượt đèo

Gió rung, lá ngụy trang reo

Xe đi em vẫn nhìn theo. Vẫn nhìn

 

Trong anh vững một niềm tin

Em thành khúc hát, trái tim anh hùng

 

 

 

CHU CÔNG DÂU

                   

 

 

tin tức liên quan